1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mọi người thì mọi người làm, chẳng liên quan gì đến mình nhỉ? Mình được gì trong những cái đó? Mình làm thì được cái gì, có cái gì? Bản chất không thích, chẳng qua là người khác ép do đó mình cưỡng cầu tình cảm người khác đối với mình là không thể. Mình cũng chẳng mong lấy điều đó. Tùy ý mọi người, mà thực tế mình cũng rất khó gần và quái đản nữa mà.
    Chỉ có vài tháng nhưng có nhiều điều để học thật. Nhìn thấy nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn so với ngày xưa rất nhiều. Đầu chẳng to nhưng não cũng không đến nỗi để làm kẻ bại não, do đó sao không hiểu. Mình không thích chạy đua mình là mình và đứng ngay chỗ mình thích thế thôi. Chẳng màu mè cũng chẳng có gì để nói cả. Tình cảm dễ có mà cũng dễ mất lắm, vì nó mong manh. Ngày xưa luôn cảm thấy những mối quan hệ của mình và xã hội là chiếc ly thủy tinh, do đó rất sợ đánh mất hay làm bể nó. Còn giờ người trở thành đá rồi thì phải, chẳng quan tâm lắm bất kể nó đi. Nó muốn đến đâu thì đến vì có nó hay không cũng vậy. Bản chất những người đó đến thật chóng và cũng đi thật lẹ, vì mình không có những cái họ cần đâu ở lại làm chi chứ. Giữ một mức giới hạn cho tất cả mọi thứ. Mình chỉ cần một hai người hiểu thôi đủ rồi, không cần gì quá nhiều người.
    Không làm nữa. Tại sao phải làm? Sau những gì lần trước thì nhiêu đó đủ rồi, làm hơn cũng vậy chẳng được ơn ích gì. Việc của ai nấy làm thế thôi, đã nói rồi mà. Khi một lời đã nói thì khó rút lại.
    Thôi cứ vậy cho yên ổn, bất cần và cũng chả quan tâm.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sau một chuyến đi chơi đột suất về!
    Cảm thấy mệt mỏi, rã rời, đau đầu, chóng mặt... Học được nhiều thứ hơn chút, hiểu được nhiều thứ hơn chút, biết được nhiều hơn chút.
    Và giờ lại sốt rồi thì phải. Gần ba ngày rồi ta chỉ có một bữa ăn với TCK, mệt quá đi mất. Phải công nhận không ai tưng tửng như ta đã làm cả. Nhưng ta cảm nhận và thấy nhiều cái mọi người ko biết đâu. Cảm giác đứng nhìn một bên thì đau bên còn lại vẫn vui vẻ. Một bên nghèo vẫn hoàn nghèo, bên kia thì từng đôi tình nhân vẫn vui vẻ ngồi tâm sự.
    Hiểu hơn về cái gọi là "tình yêu". À giờ ta mới biết mọi người giỏi thật hà rầm kéo nhau vào nhà nghỉ, khách sạn, phòng trọ. Còn ta bước vào đó như kẻ quái gở ấy. Họ là những người thật trẻ có lẽ còn trẻ con hơn ta. Công nhận ta lạc hậu quá rồi.
    Hiểu hơn về bản chất con người. Ừh, ngay chính mình cũng vậy thôi. "Bầu ơi thương lấy Bí cùng" nhưng liệu đó là tình thương hay chẳng qua là sự ích kỉ, ham danh?
    Hiểu hơn về cái kiếp nghèo. Kiếp nghèo đeo bám lấy một số con người. Họ thật sự đáng thương. Nhà cửa, cuộc sống, ... Nơi đó có thật sự được quan tâm đến. "Sẽ bù đắp", hỏi ra mỗi công nhân lương chỉ có 50ngàn đồng/ ngày, tháng cao lắm được 1 triệu rưỡi. Hầu hết họ là thanh niên, đàn ông. Họ vì lo cho cuộc sống gia đình, làm trụ cột chính của gia đình vậy thì liệu sau này ai sẽ là người lo cho gia đình và con cái họ. Những con đường trơn trượt đi không nổi đó bao nhiêu năm nữa sẽ thay đổi?
    Chú bé mình gặp nghỉ học phụ cha chở xuồng thì có được đi học ko?
    Những phụ nữ thiếu việc làm kia sẽ đến đâu?
    Cuộc sống cũng thật vui và đến tức cười!
    Nhắm mắt lại là nhớ đến con đường rải đầy vỏ trấu do trại hòm rải để khinh ma đi cho dễ. Lại thấy bà cô ba nơi nảo nơi nào xuống cứu trợ mà xúng xính la hét, lớn tiếng. Nhắm mắt lại không phải là hình ảnh người chết mà là những tiếng cười-đùa giỡn của rất nhiều người ở đó mới chết.
    Mọi người đua nhau đổ về đó như trẩy hội, bàn tán xôn xao, vui đùa. Thảm họa lớn hay thảm họa chỉ đối với vài người?
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui vẻ!
  7. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Chùc vui
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày mệt mỏi. Một ngày chỉ có một mình đối mặt với mọi thứ. Chẳng sao, dù có thêm vài vấn đề nữa mình đây cũng phải nghiêng vai ra chống mà. Nhìn lại mình, ngẫm lại mình! Sợ.
    Ủa mình là con gái đó sao? Ừh, vẫn thế đấy. Nhưng có lẽ mình con gái không giống như những gì phái mày râu hay thích nhỉ. Tự cười một mình, ừh đời dành cho mình như thế mà. Đôi khi cũng tự hỏi rằng mình giả sử mình ngã và khóc thì sao? Ừh, khi đó sẽ như thế nào?
    Thì đau oằn người, rồi lại lui cui bò dậy. Rồi lại bước tiếp, ko đi được thì bò tiếp. Ko có cơ hội cho mình chần chừ, lùi bước.
    Mệt mỏi đi ăn tối bên ngoài. Bước vào ngồi xuống lại có một cặp khác vào ngồi đối diện. Hình như ông trời cố gắng tạo cơ hội để biến mình thành vô cảm thì phải. Nhìn quan sát, phát hiện ra mình chưa từng có những giây phút đó. Khám phá ra một thứ đi song song với cuộc sống mình từ bao lâu nay là cái bóng mình đổ dài trên đường. Vui vui, một khám phá mới.
    Thôi, ngày mai lại là một ngày mới.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/08/05F6376A/
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

Chia sẻ trang này