1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu với việc khó khăn chui ra khỏi chăn ấm đệm êm, lăn quăn xuống đất và ề à đi xuống nhà oánh răng rửa mặt. Nghe một bản nhạc quen thuộc... "...Da em lụa là tóc em xoã mềm. Lung linh trời sao sáng trong mắt em..."
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng phải làm con gái trở lại, cảm giác hơi khó chịu chút. Lâu rồi chẳng ngồi lại lo cho mình, đi guốc lại đôi khi hơi trơn trơn.
    Sẽ có gì mới ko nhỉ. À mà đầu tư thì đầu tư lâu dài chứ đầu tư ngắn hạn sao có gì nhỉ. Sáng đứng trước gương nhìn mình, cũng hơi ngạc nhiên đấy. Đôi khi có chút gì đó thay đổi sẽ làm cho cuộc đời vui hơn phải không nhỉ? À mà chiều nay phải tập trung làm việc hai ngày rồi chẳng làm xong mấy cái bài kia nữa. Tốn thời gian cho những việc đâu không à.
    Tối qua mới um xùm giận dỗi xong. Chán ngắt cả lên, chỉ muốn trốn đâu đó đỡ mệt. Chán về nhà sớm, ko muốn gặp ai khác hơn những người quen biết. Muốn bình yên một thời gian, sóng gió nhiều quá chán lắm rồi. Kế hoạch cho hai tuần sắp tới 9h mới về nhà. Quyết định!
    Một ngày mới
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đi qua Diễm, nhỏ rủ đi ăn cùng với cơ quan nhỏ. Đi chẳng ăn được gì mấy (lý do dùng đũa không thuận), trong lòng ko vui.
    Chiều nay có người liên lạc với anh để nhập liệu rồi. Công việc đã bắt đầu và đó sẽ là một thời gian bận rộn.
    Đi ăn tại một quán nhậu bình dân, nhưng lòng chẳng vui tý nào và mình cũng ít nói. Mắc cỡ ưh? Ko vì mình có thể tiếp xúc và quen nhanh với môi trường nhanh lắm mà. Nhưng hình như nó làm mình nhớ đến lúc trước ghê. Ừh, cũng đã có lần mình và anh chị cũng mọi người đi ăn rồi đi hát rất vui. Lúc đó mình thật sự vui. Còn giờ mình chẳng muốn nói năng gì hết. Mình nhớ anh lúc đó, nhớ con người đáng ghét của anh. Và nhớ từng tin nhắn để nói chuyện, ngay cả tin lạc địa chỉ chứ nhỉ. Mà lúc đó rỗi thật nhắn hoài luôn. Còn bây giờ là một khoảng cách thật lớn, xa vô cùng. Thật sự chẳng có gì để nói cả, chẳng có gì để nói hơn. Tâm trạng u uất nặng nề, đâu như ngày xưa hay chọc anh nữa nhỉ. Anh là mặt con mèo, anh Tâm là mặt con rùa... Nhưng trong đánh máy thì cái chức rùa đó sẽ nhường cho anh , vậy mà có lần còn nhập giúp em ấy nhỉ. Đâu đến nỗi đánh chậm.
    Vài ngày nữa sinh nhật thôi stop lại thôi. Tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu từ cái sinh nhật năm ngoái và giờ là sinh nhật năm nay để nó kết thúc đi nhỉ.
    Có lẽ tốt hơn hết cho mình là ko nên nhớ gì cả. Quên hết đi. Vài ngày nữa.
    Được juri sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 19/10/2007
  4. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    một ngày rồi một ngày nữa lại qua... cuộc sống như 1 chuỗi hạt tiếp diễn mãi... trong khoảng thời gian này với mình thì ngày mới không phải là 1 điều gì hào hứng....
    ...chợt đánh mất đi niềm hứng khởi và lạc quan trong cuộc sống hàng ngày... thấy mình vô dụng
  5. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    đánh răng đã rùi ăn,đói rùi
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt qua cái blog của boss. Chà boss tôi tình củm ghê, mà boss viết cũng tâm lý ghê. Đích thị là ông boss hay la tui rồi.
    Đùa nghịch chút cho vui. Một bài viết, một bài suy ngẫm thật sự đáng để đọc.
    ----------
    Mấy bữa nay em cứ bức xúc: ?oChuyện động trời vậy sao anh không viết?? Anh cũng muốn viết, nhưng viết gì đây hả An già?
    Lên án, chỉ trích em ấy làm như thế là tồi bại, là đáng lên án ư? Làm như thế là mất tư cách, mất đạo đức ư? Phân tích hành vi của em ấy ư?
    Mỗi khi anh cầm bút, lời anh Hai năm xưa nói với đám đông đòi ném đá người đàn bà ngoại tình lại văng vẳng bên tai: ?oAi trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi? (Ga 8, 7).
    Cây bút trên tay anh lại nằm xuống. Nếu xét theo lẽ con người là mỗi lần phạm tội mức độ tội lỗi lại tăng, chưa chắc mức độ tội lỗi của em ấy nhiều hơn của anh. Nếu có khác chăng, có lẽ tại anh chưa quay phim lại. Nếu anh quay, có khi em cũng đã có dịp coi anh đóng ?ophim mùi? rồi cũng nên.
    Nhiều lần anh định bước vào đám đông đạo mạo kia, để lên án hành vi vô đạo đó, anh lại thấy bước chân nặng nề. Tội lỗi ngập đầu đang đè nặng trên vai anh, há chẳng lẽ anh lại bỏ nó xuống để rảnh tay chỉ vào mặt em ấy rồi mắng nhiếc, kết án em ấy. Nếu anh làm như thế, chưa chắc hành vi của em ấy hay của anh vô đạo hơn.
    Đã bao nhiêu lần anh phạm tội, nhưng anh không quay phim lại, nên người đời đâu có ai thấy, đâu có ai biết, nên không ai lên án anh. Nhưng thật ra, anh Hai vẫn thấy, anh vẫn thấy, nhưng anh Hai nào có kết án anh.
    Ngày xưa anh Hai nói với người đàn bà ngoại tình thế nào, mỗi khi anh phạm tội, anh Hai cũng nói với anh như thế đó: ?oKhông ai lên án em sao? Anh cũng vậy, anh không lên án em đâu!? (Ga 8,10).
    Vậy làm sao anh có thể há miệng, cầm bút lên án em ấy.
    Ngày xưa Anh Hai không lên án người đàn bà ngoại tình, lại còn để cô ta ra về trong tự do, để cô đi tiếp quãng đời còn lại của mình với đầy đủ nhân phẩm của một con người. Anh Hai không yêu cầu chị ta phải đi cải tạo, hoặc phục hồi nhân phẩm, cũng không cần chị ta xin lỗi: ?oThôi chị cứ về đi?. Anh Hai chỉ tỏ thái độ rất dứt khoát với hành vi đó: ?oVà từ nay đừng phạm tội nữa!? (Ga 8, 11).
    Ngay nay, mỗi khi anh phạm tội, anh Hai cũng đối xử với anh như thế: ?oThôi em cứ về đi, và đừng phạm tội nữa!?
    Anh Hai tế nhị, chơi đẹp với anh như thế, làm sao anh có thể giáo điều, lên án hoặc bắt em ấy xin lỗi. Vì anh còn phải đi về, lo tu sửa bản thân để ?ođừng phạm tội nữa?.
    Và thói đời ngày nay cũng giống thói đời của người đàn bà ngoại tình năm xưa. Chị ta bị bắt quả tang ngoại tình, có nghĩa là bị bắt lúc đang hành sự, nhưng tuyệt nhiên không thấy kẻ hành sự với chị bị ném đá, và cũng không ai biết kẻ ấy là ai, cũng không thấy ai nhắc đến kẻ ấy. Có khi kẻ ấy đã mặc quần áo vào, rồi chộp vội cuốn Kinh Thánh bị rơi xuống đất lên tay, để gia nhập đám đông ném đá kia.
    Em ấy bị lên án đủ kiểu, đủ mọi hình thức, nhưng có mấy ai nói đến kẻ hành sự chung, kẻ phát tán hình ảnh đó. Và trong số đám đông lên án đó, có mấy ai chưa bao giờ phạm tội ngoại tình, dâm dục. Những người đó lên án em ấy, ai sẽ lên án những người đó?
    Em ấy và gia đình đang bị cả đám đông vây lấy để ném đá. Bấy nhiêu đó cũng quá đủ rồi, anh em mình nhảy vào làm gì. Anh em mình lên án người ta, rồi ai lên án anh em mình đây?
    Vậy nhé An già!
    Đọc entry này, có thể em không tin anh lại phạm nhiều tội như thế, mà lại phạm ngay ?oĐiều răn thứ sáu?. Trong mắt em (và có thể nhiều người đọc blog của anh nữa) anh đạo mạo, đạo đức, thánh thiện lắm phải không?
    Đừng lầm nhé! Anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, với đầy đủ sức khoẻ cần thiết, nên anh cũng ham muốn (lắm khi còn ham hố nữa kìa) chuyện xác thịt, và cũng tội lỗi cùng mình.
    Anh chỉ may mắn hơn em ấy là anh được Chúa cấy một ?ocon chip? trong con người anh. Nói chính xác là anh đồng ý để Chúa cấy ?ocon chip? đó. Nếu anh siêng năng ?oturn on? nó, nó sẽ nhận được tín hiệu và sức mạnh đầy đủ từ Chúa, lúc đó những ham muốn đấy bị delete khỏi memory và tâm hồn anh, dễ dàng.
    Lúc nào anh lười biếng, để ?ocon chip? trong tình trạng off, những ham muốn lại trỗi dậy, hành hạ anh. Anh chống chọi với nó bằng sức của riêng mình. Càng chống nó càng mạnh, như một cái lò xo bị dồn ép lại chờ đúng thời điểm sẽ bung ra với tất cả sức mạnh của nó.
    Nếu anh kịp ?oturn on? thì không sao, nếu anh off nó sẽ bung cực mạnh.
    Hôm nào rảnh, anh sẽ viết một entry về kinh nghiệm này, cách để được cấy chip, giữ chip turn on? Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trẻ giữ mình khi yêu. Trước đây, đã có một thằng em hỏi anh kinh nghiệm này, nhưng anh chưa viết ra. Có lẽ lần này anh phải viết thôi.
    Nhớ cầu nguyện cho anh, ?ocon chip? trong anh đang chập chờn lúc on lúc off, mà off lại nhiều hơn on (hehehe).
    -----------
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu Vs Lòng tự trọng
    Phụ nữ của thế kỉ mới, thời đại mới chắc chắn sẽ chẳng còn là người phụ nữ e ấp "yêu chẳng dám ngỏ", hay khóc than cho số phận hẩm hui của mình đến mức phải quay lên trời chửi đổng một câu như Hồ Xuân Hương đã làm:
    "Ví đây đổi phận làm trai được
    thì sự anh hùng há bây nhiêu"
    Tôi và các bạn nữ hiện nay được quyền làm những gì mình thích, mình muốn chẳng còn bất kì cái gì ngăn cản và ngay cả pháp luật Việt Nam cũng quy định rõ. Dĩ nhiên hành động đó không ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác thì được tất.
    Vậy thì trong vụ rùm beng tai tiếng cho những series phim thể loại "hành động yêu thương" của cô bé đóng vai Vàng Anh vừa rồi chắc hẳn cũng là quyền của cô ta. Vì sao ưh? Vì tôi tin cô có quyền yêu, được yêu và được thể hiện điều đó với người mình yêu. Cô ta cũng như các bạn cũng như tôi đều cần được yêu thương, và không phải vì cô ta là "sao đỏ hay sao đen" mà không có quyền đó. Tôi không ủng hộ việc tung thể loại phim không có trong danh mục đoạt các giải thưởng liên hoan phim quốc tế lên mạng. Tôi cũng chẳng bênh vực hay bảo biện để tha lỗi mà xin cho cô bé đó. Tôi không là fan của bé. Tôi cũng chẳng biết bé là ai cho đến khi mọi người kháo nhau về cái phim "hấp dẫn" đó nhưng tôi cảm cảnh cho bé hay đúng hơn là phụ nữ nói chung. Và tôi sẽ không kêu ca thảm thiết lên rằng"hãy tha thứ cho Thuỳ Linh đi...", vì tôi làm sao có đủ tư cách để làm chuyện đó. Tôi không là người thân của bé, tôi chẳng ngày nào nuôi nấng bé cũng chẳng phải chị em gì. Tôi có quyền gì phê phán bé và cho mình cái quyền tha thứ cho em? Nếu em có sai thì em sai với đấng sinh thành của em, hay em sai với chính bản thân em chứ chẳng sai với ai cả. Tôi chẳng biết mình có quá phù phiếm không nhưng tôi thấy hình như em còn đang lập công ấy chứ! Em đã lập công lớn cho công trình tôn thêm vẻ đa sắc diện của nền điện ảnh Việt Nam với các anh ấy chứ. Từ ngày phim em đóng song đến giờ có bao anh không ngó ngàng đến clip đó? Hay hầu hết xem xong rồi trầm trồ, ngạc nhiên, rồi lại chê bai, đánh giá.
    Tôi thương cho tôi, cho em và cho nhiều người phụ nữ khác; em đã tự đánh mất lòng tự trọng của mình. Tôi chẳng biết em đổi nó lấy thứ gì nhưng tôi thấy em đã lỗ, lỗ nặng. Tôi chỉ ra cho em cùng mọi người thấy nhé:
    Em đã đánh mất không chỉ là lòng tự trọng riêng em mà còn cả gia đình em, cả của những người yêu thương em. Sau vụ "làm ăn với quỷ" này tương lai chắc chắn sẽ chẳng còn xuông xẻ, tình cảm của em cũng có thể lung lay... Và em đã mất chính mình khi không cân bằng được cán cân giữa tình yêu và lòng tự trọng. (Tình yêu đây tôi ko chỉ nói về yêu đương nam nữ).
    Và tôi biết nhiều người phụ nữ khác cũng thế, tôi cũng đã từng có những giây phút thế? Nhưng nhìn lại xem liệu có đáng để như thế không?
    Giằng co, níu kéo, van xin, nước mắt... ta được gì? Khinh bỉ.
    Thù hận, quyết tâm trả thù? Mệt mỏi cho chính ta.
    Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cả. Tôi cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. "Vàng Anh" cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và các bạn cũng vậy. Do đó thôi thì không yêu nhau chúng ta hãy chấp nhận một cách vui vẻ để đi qua mọi chuyện khó khăn, hãy coi nhau như cố nhân. Nhưng xin đừng đánh đổi lòng tự trọng của mình, đừng bôi nhọ danh dự của người khác, và đừng mua bán lòng tự trọng của mình cho quỷ. Vì chắc rằng chúng ta sẽ lỗ và vụ việc "Vàng Anh" chỉ là giọt nước tràn ly để ta nhìn rõ mọi việc mà thôi.
    Cảm tác trong ngày. Đọc xin đừng chê văn dở!
    Thân bút
    Nguyễn Anh Quỳnh
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

Chia sẻ trang này