1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên rồi bạn yêu dấu.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sửa xong 1/2 bài rồi. Giờ thì nghiền ngẫm và tiếp tục làm việc tiếp nào. Thích thú ghê, công việc quá hấp dẫn với mình. Mình yêu công việc, nghiện việc làm và sẽ còn làm nữa. Nào cố lên béo ơi!

    Đút đầu vào cái ổ của mình này nhìn tới nhìn lui thấy toàn là sự đeo đẳng dài dai như đỉa, sự làm phiền về tình thần, các hành động văn chương nhằm cố gắng tác động... ======> Phiền đến chết đc, chắc do dư tiền nên "ăn no rửng mỡ". [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Phần thứ ba này có nên để dành cho việc van xin, lục lạy xin tha không nhỉ Giá như mình sống mạnh về lý trí hơn nữa hay tàn ác chút nữa. Thôi làm việc chả rảnh đến thế.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong! Đám mây đã bay đi rồi nhưng chả sao. Có lẽ hôm nay mình tỉnh nhưng đâu biết mai lại tiếp tục sống trong mộng. Mình là kẻ ko cần rượu mà cũng như ng say sao. Mình thích xây cho mình một góc nhỏ không ai biết đến và rút mình vào đó. Nào suỵt suỵt suỵt mình sẽ xây cho mình một thế giới thật đẹp. Thiêng đừơng của mình ko ai bỏ dỡ nó dc đâu.

    Hôm nay, một chút buồn, chút suy nghĩ, ......... và rồi quyết định chỉ cho tâm trạng bay bổng 1/2 thôi vì còn việc phải làm. Phải cứng rắn lên vì mình còn phải làm việc. Cố làm cho xong trong hôm nay để mai rảnh đi chợ mua hoa. [​IMG]
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nhiều lửa thế này thì nước đâu dập được. Công nhận là phụ nữ thật đáng sợ
    Buck
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/_j3vp93QgS[/FLASH]
    Được juri sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 08/04/2008
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Xấu xa, độc ác.
    Được juri sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 08/04/2008
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đê tiện.

    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/_j3vp93QgS[/FLASH]
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá đi mất thèm mưa ghê nhưng mưa đom đóm sẽ ko còn bay bay nữa. Chả có được thấy đom đóm nên hai chị em đem về nhà treo sao đầy trong phòng. Đêm ngủ ngước lên trần thật là đẹp, một ánh sáng nhè nhẹ thích ơi là thích. Ngày trước còn xếp hạc treo nhưng giờ lười chưa có thời gian xếp. Chừng nào rảnh sẽ xếp. Mình già rồi mà toàn chơi những trò trẻ con thôi.
    Phát hiện ra 1 điều mình thiếu ngủ trầm trọng. Mình thiếu ngủ---> tinh thần không khỏe----> mệt mỏi----> ức chế, tinh thần uể oải----> làm việc thiếu tập trung-----> cảm giác đau khổ, tuyệt vọng. Cuối cùng kết luận 1 điều ngủ cho đủ giấc đã mới tính tíêp. Đêm không đựơc thức quá 1h hơn, trưa cũng phải ngủ đủ 2 tiếng; dù trời có sập cũng phải ngủ đủ giấc. Nhưng phải công nhận là áp dụng khiến tinh thần của mình đã khỏe hơn nhiều.

Chia sẻ trang này