1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đứng dậy & bước đi tiếp thôi bạn àh
    Hoặc nằm lại mà ngẫm nghĩ cũng đc, nhưng nhanh thôi nhé.
    Mình cũng đang đi đây, đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa tìm được đường. Cũng mệt mỏi lắm, nhưng...biết sao được
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lại những ngày tháng làm cú như xưa. Nhưng càng về đêm càng tỉnh. Càng về đêm càng thích làm việc. Đúng là chết người. Tính vứt máy tính rồi ngồi viết cho tiết kiệm điện nhưng khốn nỗi cái đèn cóc khô kia nó lên cơn điên, cứ chậm chờn. Cú thật. Toàn những chuyện xui xẻo thôi.
    Đang nghe nhạc hòa tấu dành cho piano. Giữa đêm cảm giác nhẹ nhàng. Có lẽ thích ko gian yên tĩnh như vầy, ghét đông người, ghét ồn ào. Ghét những chuyện làm phiền. Lèo nhèo bên tai nhất là khi phải suy nghĩ hay làm việc bực vô cùng. (rồi lại bịnh dại nữa rồi, nhưng vẫn thích thế cơ)
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi và căn bệnh cũ hành hạ. Trời nóng cũng mệt, lạnh cũng mệt; cứ phải vừa vừa mới sống được. Người thì cứ béo núc, béo ních nhưng vẫn cứ bệnh và mệt. Mà bệnh có cái quái gì ngoài dị ứng với bụi, nước hoa, không khí ngột ngạt, lông thú, đồ dơ, thời tiết và hen nhẹ. Nóng. Trời nóng quá. Ngủ không đc.
    Và dù đầu tĩnh lặng bớt suy nghĩ hơn hôm trước nhưng vẫn đang nghẹt thở. Tính biệt tích giang hồ thời gian nữa nhưng thấy Pa viết thôi viết chút ít. Viết về cái gì đó, cho 1 người nơi đó. Có lẽ là 1 chút điên khi cho tôi đại diện cho toàn thể những ng phụ nữ gan lì, mạnh mẽ.
    ------------------------------------
    Ở một mặt nào đó tình yêu là thứ vẹn toàn. Nó không thể như cái kiềng ba chân sống chung hòa với nhau được; mà nếu có thì cũng của nơi khác chứ không ở nơi tôi. Có lẽ vì yếu tố tâm sinh lý, nhưng cũng có lẽ do suy nghĩ tạo ra. Chẳng biết vì lý do gì nhưng khẳng định một điều rằng quyết không chia sẻ. Tôi thích hưởng trọn toàn bộ tất cả trong tình yêu; dù nó là niềm hoan hỉ chăn gối; hay nước mắt khi chia xa, nỗi vui trong đam mê lứa đôi hay niềm đau khi chưa hòa hợp cuộc sống. Thậm chí nếu cho rằng rằng tôi là kẻ khuyết tật trong tình cảm tôi vẫn thích như vậy.
    Có lẽ điều đó là ích kỉ nhưng tại sao tôi lại không được hưởng trọn vẹn. Thử hình dung xem tôi là người đi chợ bỏ tiền ra mua món đồ. Và dĩ nhiên tùy vào số tiền cùng vài yếu tố khách quan khác có thể xác định được món đồ ng đó mua giá trị chừng nào. Tôi chả tin việc ít tiền mua được đồ ngon. Tôi cũng chả tin vào các chiêu khuyến mãi. Tôi biết giá trị của món đồ đó, tôi yêu thích nó và điều tất yếu tôi sẽ không thể cho phép mình xẻ chia nó với ai cả. Rõ ràng người đi mua đồ như tôi có quyền như thế. Một chủ quyền xác định rất chi rõ ràng. Do đó tôi không thể sẻ chia, ko nhùn bước trước những sự rối rắm tơ vò trong tình cảm.
    Và 1 điều nữa đó là tôi không muốn làm cái chân thứ ba trong kiếng ba chân đó. Tôi là phụ nữ. Vâng tôi là phụ nữ, và tôi không là món đồ chơi cho bất kì ai cả. Vì thế tôi quyết định lấy cuộc sống của tôi, dù nó là cuộc sống chả có gì: chả có ngày mai-hoang mang trong hiện tại-lạc lõng trong quá khứ.
    Tôi chẳng là mỹ nữ để được kẻ tình si bám váy. Tôi không là kiều nữ níu chân đại gia. Tôi chẳng là gì cả. Tôi chỉ là tôi, sống theo lối mình thích. Làm những việc mình cần làm. Và không cảm thấy phải hối hận vì những gì đã qua.
    Đó là niềm kiêu hãnh của chính tôi!
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    "Cá tính k thể phát triển trong nhàn hạ và êm ả được. Chỉ khi trải qua những kinh nghiệm gian nan và đau khổ, tâm hồn mới trở nên cứng rắn, trí óc mới trở nên tinh tế, hoài bão được hình thành và cuối cùng đạt đến thành công"
    Hellen keller
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Cầu mong
    - Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.
    - Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất.
    - Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.
    - Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.
    Và, cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.
    Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.
    - Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai.Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.
    - Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
    - Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương

  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa. Mưa nhẹ nhàng thật, mưa khiến nhớ. Nhớ tin tức, nhớ cảm giác lăng xăng bài viết, nhớ mọi thứ, và nhớ mình đang buồn ngủ. Đêm qua hơn 3g mới ngủ.
    Thật sự trong những ngày ủ ê này chả muốn viết gì cả. Không biết mình nên viết cái gì, không nên viết cái gì nữa. Cảm xúc thì không định hình, tất cả mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Cái gì cũng chán ngán chỉ có thứ duy nhất còn lại đó là trong lòng vẫn chưa chịu thua. Trong đầu vẫn nhen nhóm làm sao để đứng lên đi tiếp. Liệu mình có nên xa mạng 1 thời gian không nhỉ?
    CŨng có thể. Chắc thử xem. 2 tuần không đụng đến mạng nhỉ, xem nó ra sao. Hình như nó đã chiếm hữu phần lớn thời gian trong đời sống của mình. Nó dường như là ng bạn thân nhất với mình. Vậy mà dạo gần cảm thấy sợ nó, cũng như sợ những ng khác.
    Thôi đi ngủ.
  8. Mntmnv

    Mntmnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới...cố gắng nghỉ ngơi nha.. .nghỉ ngơi nhiều chút...
    Một ngày mới....mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi phải không?
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
    Tôi không biết chuyện gì xảy ra với bạn. Cuộc đời mà hy vọng bạn sẽ vượt qua tốt.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe "Happy Together" để thư giãn; sau một ngày với nhiều chuyện xảy ra, nhiều thứ việc phải làm, nhiều chuyện cần suy nghĩ. Chậc mới đi học về.
    Sau một thời gian qua lớp mới học phát hiện ra được 3 người bạn thú vị. Ba người trong đó có 2 nữ và 1 nam (hì hì thích nhất là bạn nam đẹp trai ấy).
    Riêng hai bạn nữ thì họ giỏi. Người thứ nhất tên Quỳnh (giống mình) - Khiết Quỳnh. Một cái tên đẹp, tính tình sảng khoái, và phải công nhận giỏi. Nắm ngữ pháp chắc, vốn từ vựng khá. Một người hấp dẫn để quan sát. Bạn thứ hai tên Trang (cũng giống mình) - Uyên Trang. Tính tình sảng khoái, chút ham chơi, người có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt và kĩ năng nói khá. Đúng là người dễ thương để nói chuyện.
    Còn anh bạn trai dễ thương lắm cơ; nhưng tại vì từ đầu ko để ý do đó không biết tên. Cực kì ít nói nhé, suốt ngày ngồi trong góc cửa sổ cạnh một chị tóc ngắn mé bên tay trái của mình, ăn mặc rất giản dị (mặc áo sơ mi xọc caro trắng đen). Ko thuộc hạng người ăn chơi giống những ng khác. Gương mặt hiền hòa, học cũng khá. Chưa nói chuyện lần nào, bữa nào phải thử bắt chuyện mới được.
    Hôm nay thấy buồn cười, đôi khi cũng nên là người lắm chuyện nhỉ. Có lẽ thế. Hôm nay mới biết cái thế giới của những người phụ nữ là sao.
    HIc hic chợt nhớ ra dạo này hết money chả mua sách toàn đọc trên net, giờ xa net lấy gì đọc. Ôi, ko messenger thôi nhỉ.
    Được juri sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 11/06/2008

Chia sẻ trang này