1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ ngon, tự dưng hai chị em lên cơn hen đồng lúc. Thế là lại 1 đứa ôm máy tính, 1 đứa ôm sách tiếng Nhật. Tức điên lên được, sao sáng ko bị đi giờ đang ngủ thì bị. Ghét dễ sợ, thuốc đắng quá.
    Thuốc, nghe đây. Mày ngấm cho lẹ lên để tao còn đi ngủ nghe chưa. KO biết tay tao.
    Thôi mà tao năn nỉ mày mà, ngấm đi cho tao ngủ, tao buồn ngủ rồi.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã giải quyết xong 1 mớ việc, đi ngủ thôi. Ngủ rồi mai dậy sớm còn thể dục, còn mớ việc phải làm nữa. Học bài nữa này, thứ sáu tuần tới tới nữa thi rồi.
    Ngủ.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một ngày nắng ấm!

    Nắng trải ngậm phòng mới mở mắt ra dậy. Hi hì hì con gái lười thế là cùng nhỉ... mà hôm nay là chủ nhật mà. Chủ nhật thì nghỉ ngơi chứ.

    Hôm nay là ngày dỗ ông ngoại. Vào ngày nay năm nào bà ngoại cũng là tiệc cả, tiệc rất ngon. Nhưng để có được bữa tiệc đó thì bà đã bịnh lên bịnh xuống, tăng xông lên tăng xông xuống vì lo nghĩ rồi. Thế nhưng năm nay đỡ hơn, vì có lẽ năm nay 5 cô cháu gái đã lớn. Dậy xuống phụ làm tiệc. Phụ làm các món ăn. Xoay như chong chóng. Nhưng khi nhìn mọi người ăn uống, trong lòng nhẹ nhõm.

    Đêm nay có trăng, mùi thơm của hoa ly trải khắp phòng. [​IMG]
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lần nữa bị cuộc sống thử thách. Một chút thất vọng, nhưng đan xen đó là chút vui vui. Thôi thì cố vậy. Còn quá nhiều việc để giải quyết thất bại sớm vậy biết mình sai sót gì để sửa chữa.

    Mình tin là làm được, người ta ai cũng là được tại sao mình ko làm được chứ.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá, chưa kể ăn quá no nhưng vẫn còn việc phải làm.
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    kì? niẶm 2 thàng 2 ngà?y và? 2 phùt kĂ? tư? khi anh gf̣p em... anh yĂu em nhiĂ?u lf́m... Lùc nà?o cùfng nhớ em, nhớ 'iĂn cuĂ?ng... sf́p phà?i xa em gĂ?n 1 thàng rĂ?i... sèf như thẮ nà?o 'Ăy... 1 ngà?y kĂ gf̣p 'àf kĂ thĂ? chìu nĂ?i rĂ?i... kĂ hiĂ?u cà?m giàc 1 thàng xa em sèf thẮ nà?o nhì????
    Đang viẮt bà?i nà?y thì? em gòi 'iẶn... hihi... nòi chuyẶn với em xong thẮy thoà?i mài thẶt... ngù? ngon em nhè... anh luĂn nhớ 'Ắn em ngay cà? trong giẮc mơ...
    Được serenade2507 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 22/06/2008
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đêm ngồi lọ mọ sáng chẳng thể dậy nổi, muốn đi tập thể dục cũng không đi được. Giờ vẫn còn buồn ngủ, buồn ngủ và buồn ngủ; nhưng phải dậy. Ko cà phê, nhất định thế.
  8. thanhtech

    thanhtech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới. Vừa có một quyết định cũ nhưng mới và sẽ cố gắng để thực hiện nó. Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp mà nhỉ. Cố lên!!!
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại xong một việc nữa. Mễt rũ, ngủ vập vùi đến giờ này. Và bây giờ lại chờ đợi và làm một việc khác. Mình giống cái gì nhỉ? Con thoi. Xoay liên tục, liên tục nhưng mãi mà nó vẫn chưa đến được đâu. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] Thôi kệ chuyện gì đến sẽ đến thôi. Mà câu chuyện hôm quá rất hay, rất ý nghĩa.

    Một con người khi thật sự đụng đến cái chết mới cảm thấy hoảng loạn, lo sợ. Một con người tự đánh lừa bản thân mình bạc nhược, cái ý chí nhu nhược của mình rằng cái chết có thể giải quyết trăm cái khó trên đời này. Một con người luôn mong muốn sự hoàn hảo và không dám chấp nhận sự thật. Một con người chỉ biết chờ đợi và trở nên tuyệt vọng trong ngu ngốc mà không hề biết hành động. Tất cả, tất cả chỉ để biện minh cho bản chất yếu đuối không vượt qua chính mình của con người đó. Veronika mất sáu tháng để suy nghĩ mình sẽ chết bằng cách nào. Trong khi đang trên đường về phía miền cực lạc rồi lại bận tâm nghĩ đến mọi chuyện xung quanh. Khi bắt đầu chết lại lo lắng, lại nghĩ chết sao khó thế chả êm ái như mình nghĩ. Nó chẳng đi một cái vèo, thật nhẹ. Tất cả chỉ vì nhu nhược.

    Ơh, mà mình đang nói Veronika hay nói mình nhỉ? [​IMG] Veronika. Còn mình ưh, một thời đã qua. Cũng một thời nhu nhược chả kém Veronika. À mà Veronika bằng tuổi mình mà, bạn. Bạn đây. Nhưng mình giờ thì đang làm lại những việc của năm năm trước nhưng giờ đã khác. Vẫn ngày ngày gầy dựng lại từ đầu nhưng trong lòng thật ấm êm chẳng còn chút bão tố. Không chút oán hận, chẳng còn chút gì nhu nhược để tìm cái chết như ngày xưa nữa. Một thời đã xa. Sống cũng vui chứ nhỉ. Cũng có nhiều việc vui vui, hay hay phết.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    http://www.cakhucvietnam.com/Song15986.aspx
    http://savelyric.com/nghenhacvietnamesesong.lamphuong.bientinh.songlyric
    http://www9.ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/1044990/trang-7.ttvn

Chia sẻ trang này