1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cơn thịnh nộ của chính ta với ta?!
    Được juri sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 16/12/2008
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt mỏi, chán nản tự dưng lại có người tìm đến mình. Ừhm, chả mong được cũng tốt không cũng được coi như 1 kinh nghiệm cho mình.
    Nhưng nó khiến mình nhớ về 1 người. Một người đàn ông trong suốt khoảng 2 năm biết nhau đã không dưới 10 lần đòi quên nhưng chưa bao giờ có thể quên được. Chẳng phải mình hèn nhát nhưng thế đấy, cứ thế đấy. Bọn con gái túm tụm hẹn hò, tí tởn còn mình chỉ quẩn quanh công việc này sang công việc khác. Cả ngày hết ôm máy tính gõ gõ, đọc đọc rồi đến việc nhà, học hành. Thế nhưng trong lòng chẳng chút ghen tị gì nếu có là chút buồn vương vấn về 1 người không mấy xa nhưng cũng quá xa.
    Ngày ấy biết nhau thật vô tình để rồi yêu anh cũng chẳng biết khi nào. Chẳng hiểu sao chẳng thích và cũng chẳng gần gũi nói chuyện với người đàn ông nào chỉ có mỗi anh. Lạ lẫm thật. Cuộc đời lắm chuyện lạ lùng.
    Ngày ấy ra đi có lời hẹn trong lòng sẽ quay về nhưng chừng nào đây? Ngày ấy ra đi không hề có người đưa đi, đi mà cố cười vì không thể khóc. Và hôm nay tờ quyết định vẫn còn trong giỏ, nhưng chừng nào mới thấy được người?
    Xa nhau sắp 1 năm rồi nhưng sao vẫn chẳng thể nào quên nhỉ. Có lẽ sẽ chẳng thể nào quên nổi.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cảm cúm. Mình sợ bệnh vô cùng, vì mắc công phải uống thuốc và ngoài ra không muốn người khác lo. Hic hic hic phải khoẻ nhanh nhanh còn nhiều việc để làm lắm cơ.
    Hôm nay có tin vui cuối cùng cũng được giải thoát. Trên đường về tạt qua Ngô Thời Nhiệm và nghĩ đến người. Ngày ấy cũng đi xin việc, cũng áo trắng nhưng lại là một đứa nhóc con phải không anh còn bây giờ nhóc con trưởng thành mất rồi. Nhưng chẳng quên ngày ấy. Ngày ấy, thời gian ấy, tất cả đều tuyệt vời.
    Và rồi có ngày nhóc con sẽ khẳng định được mình. Nhóc con làm được.
    Đi và ồn ào. Cuộc sống cứ như bị vây hãm 1 cách khốn nạn. Từ ngày mình 19 tuổi đến giờ mình gặp không biết bao nhiêu người đàn ông vàng, xanh, đỏ, tím, lục, lam, chàm... Trong đó tốt có, xấu có nhưng thật sự khốn nạn nhất cho đời mình là 2 kẻ đó. Đến mắc mệt. Ơh, mà kẻ thế thì biết gì nhỉ. Uhm, việc mình thì mình làm thôi. Dư luận ưh? Tiếng đời ưh?
    Làm chuyện đồi bại nhất trên đời là đi bôi nhọ danh dự người khác. Vì chẳng ai biết ai đang phải che mo lên mặt mà làm chuyện khờ khạo đó. Chẳng đáng gì cả. Tất cả chẳng làm được gì mình. Vì dẫu có sao thì mình biết đã có 1 người dù mình chỉ là Hoa Dại nhưng người đó đã trân trọng, tin tưởng mình.
    Do đó mình phải sống hết lòng vì ngày ấy anh nhỉ. (Còn dỗi lắm cơ nhưng tạm bớt chút chút để học 1 thứ để khi gặp anh thì em sẽ làm với anh.)
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  7. Fngo71

    Fngo71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới rồi
    Làm 1 tua ảnh đẹp dã man nhưng mà chưa có dịp khoe
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    ngày mới nhưng tâm trạng vẫn cũ, vẫn buồn nhiều.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd

Chia sẻ trang này