1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mất tập, hơi nặng nề, mệt, nhớ chồng, cần chồng ở bên. Chồng yêu của em ơi, rồi mình sẽ không còn những rắc rối này nữa phải không anh?
    ----------------
    Trời nóng, người nóng, đầu nóng, và đang điên. Do đó sẽ có vài kẻ rác rưởi có thể chết nếu không biến trong thời gian nhanh nhất có thể.
    -----------------
    Chồng, hôm nay em mệt, bực mình ăn cơm ngoài đi nha. Mốt em bù cho cưng. Mà nhớ về đấy, em đợi.
    Được juri sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 14/03/2009
  3. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng lên em dang tay chào đón
  4. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới.
    Hôm nay hơi mệt, vì cũng sắp cuối tuần rồi việc còn ngập đầu trong khi đó tâm trạng của mình thì hoàn tòan đang rớt không đủ tỉnh táo làm việc.
    Ừh, mà cũng lâu chẳng còn viết vu vơ thế này nữa.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Love-is-The-Daydream.IW608CAW.html
    Ngày xưa có lần được anh chở về trên chiếc xe dream cũ ấy. Lưng anh dài sọc. Người anh dài sọc. Anh mặc áo sơmi trắng, jean xanh như học sinh ấy. Biết thiết tha, yêu anh cũng từ thuở ấy. Tất cả đều đẹp nhỉ. Thích lưng dài của anh, thích áo sơmi xanh, thích cách ăn nói ra lệnh của anh, thích những thói quen chọc ghẹo dở người của anh... Thích anh vì anh là người bình thường như mình dù ở trong nơi ấy ai ai cũng mang vác đẳng cấp to. Thích được ngồi nhìn anh, ngắm nghía đôi bàn tay xinh ấy. Mình là con gái mà tay chân chai sạn, nứt nẻ, xấu xí không thể tả nổi.
    Hai năm qua rồi, so với anh đó già đi rất nhiều. Chỉ 2-3 năm mà mình tưởng chừng đi 1 đoạn đường rất dài. Mình đã cắm mặt xuống, nhắm mắt, mím môi chạy hết sức mình để mong níu tay với được cái áo sơ mi xanh ngày ấy. Anh biết không chàng ngốc, anh là ngốc lắm lắm. Ừh, ngốc anh sao hiểu được thói quen vu vơ dỗi hờn của phụ nữ nhỉ. Mà anh ngốc nên ngày đó sao biết được, chắc cũng biết đó là dỗi hờn vu vơ nhưng chỉ nghĩ rằng vì là phụ nữ mà không biết việc đó xảy ra duy nhất thôi.
    Giờ đây già rồi. Nhưng nếu so ra ngày xưa thì tính nết vẫn vậy chẳng khác gì. Vẫn điên, vẫn ngu, vẫn khùng, vẫn tửng, vẫn man và vẫn làm những việc không ai dám làm... Thật sự rất thích mỗi bước chân đi có anh ở cạnh giống như ngày đó mỗi sáng đi làm có cảm giác thích thú vô cùng. Vì tin ở đó sẽ có người đợi mình, chờ mình, tin mình, quan tâm mình và cũng từ ngày đó hình thành tập tính mỗi sáng đi làm phải mặc đẹp thậm chí rất thích được mặc váy, áo đầm. Lúc nào cũng muốn mình thật đáng yêu ở đó vào mỗi sáng để người đó thấy mình vui, không như người đó từng nói với mình: "Cười nhiều chưa chắc đã vui". Mình không muốn anh thấy mình buồn, nhiều suy nghĩ.
    Ngày mới.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đi chết đi Juri ơi. Hạng đàn bà như em thì hứng chịu mấy thứ đó cũng đáng thôi
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Àh vâng cảm ơn thongthiengiaochu chỉ đường giúp cho nhá. Vâng Juri đây chỉ là hạng đàn bà thế còn anh? Anh là hạng gì có thể kể cho nghe Juri đây chơi? Mà nghe thiên hạ đồn anh đây "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" lắm mà sao anh chả chịu vận dụng suy nghĩ giùm tôi chút vào mọi việc thế nhỉ. Ơh hay là đầu anh lại đang bị dòng cúm mới H1N1 nó tàn phá rồi nhỉ hoặc là anh chỉ là kẻ vẫn được miêu tả trong những chuyện 3 xu: tự tâng, tự nâng, tự hão huyền về chính bản thân mình, thậm chí thích mơ mộng xa - chửi đời, bất đắc trí nhưng chẳng được tích sự gì.
    Anh vào topic của tôi, nói nhăng nói cuội dù rằng tôi chư động đến anh chứng tỏ anh là kẻ thiếu thận trọng, thiếu hiểu biết, thiếu lễ độ. Chắc rằng anh đây sẽ bảo Topic là trốn của đông người chứ không phải là trốn của riêng tôi nhưng xin anh mạn phép ngó/ ngước con mắt lên chủ đề topic giúp tôi cái đi ha. Chắc ở tuổi anh thì cũng đã qua trình 12/12 rồi nên đọc chắc cũng hiểu được cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chứ nhỉ. Mà còn nếu anh ko hiểu được thì xin liên hệ Học sinh lớp 2, được đào tạo tại Việt Nam - có bằng Việt Nam (bao gồm cháu ngoan Bác Hồ, được tuyên dương học sinh xuất sắc...). Dù rằng việc đào tạo tại VN hiện nay chắc cũng ko được như anh kể là đào tạo đầy bản lĩnh ngạo nghệ nước ngoài đâu; thậm chí có em lớp 2 rồi còn ngọng líu ngọng lịu nữa cơ. Nhưng chắc chúng cũng đủ trình để chỉ cho anh thế nào là nghĩa bóng, nghĩa đen - hay nói cách khác anh nên học lại cấp tiểu học để hiểu được như thế nào là "MỘT NGÀY MỚI!"
    Cạnh đó thì tôi cũng xin mạn phép cho anh biết 1 điều, không biết anh có nghe qua câu "Người đàn bà mất gà chửi đổng chưa nhỉ!". Vì chỉ có người đã trộm gà của bà ta thì mới sợ chứ còn người khác cùng lắm bực bà ta lắm mồm thôi. Àh, hay là anh lại là 1 trong những cái kẻ đáng bị chửi "tiên sư cha nhà nó" thế?
    Đồng thời bên cạnh đó anh làm ơn cho tôi biết rõ nghĩa cụm từ "thì hứng chịu mấy thứ đó cũng đáng thôi" trong vòng 24 giờ tới. Vì nếu anh không đưa ra các bằng chứng để chứng minh là tôi đáng bị như thế thì tôi sẽ kiện anh lên mod cái tội phỉ báng người khác cũng như gọi người khác là "hạng". Ngoài ra có thể tôi sẽ kiện anh lên Tòa Án nhân dân tối cao TP.HCM hoặc cả nước với tội danh như trên "phỉ báng danh dự của người khác" và yêu cầu cần được bồi thường danh dự gấp.
    Mong bạn Thongthiengiaochu đây làm ơn đọc nhanh và trả lời cho hạng đàn bà như Juri đây gấp!
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ngày mới bắt dầu với em bằng 1 tn: hnay e đen lắm, đi học về nhà ngay nhé....
    khốn thế chứ lị
    híc híc
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    sang ngày mới rồi...
    thấy bình yên quá...
    cảm ơn a...đã mang bình yên đến bên em

Chia sẻ trang này