1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thôi bình tĩnh Juri ơi, chúc bạn kỳ nghĩ 30-4 vui vẻ. Mà kế hoạch đi Đà Lạt từ hồi nào đã thực hiện được chưa vậy
    Công nhận đọc cái bài ngày 27/04 của bạn khó hiểu thật, chắc do cách viết của người làm báo + có nhiều tâm trạng + ức chế nên mới vậy. Mà sao lâu rồi vẫn thấy bạn khắc khoải dzữ dzậy
    Đừng cáu với đồng chí thongthien, đồng chí ấy trẻ người non dạ hơn cậu, với lại chắc chỉ đọc vài bài gần nhất + đang thất tình nên mới vậy. Mục tâm sự này đa phần toàn chuyện buồn về tình cảm cậu nhỉ. Mỗi chuyện của mình là khác, nhưng nó tệ chả kém, cậu nhỉ
    Bình tâm nhanh nhé
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chào người bạn đã quen từ lâu trên mạng ,
    Cảm ơn bạn, Juri khỏe chỉ có điều từ ngày có chồng xong là chả đi đâu được ở nhà miết thôi. Còn Đà Lạt hay Sa Pa chắc đợi chồng trả nợ quá chứ Juri muốn xách giỏ đi lắm mà đi không được hic hic hic...
    Àh còn chuyện bài viết thì ức chế chút ấy mà. Ừhm thì hôm ấy cũng hơi bực vì gọi miết mà có người ko chịu về nên cáu chút mong cậu thông cảm nhá.
    Bởi vốn dĩ cái chốn này thuộc của Juri dù có gào thét, la hét, quằn quại, đắm đuối vẫn riêng của Juri thôi tự dưng có kẻ lãng xẹt vô nói chuyện dưới đất trong khi mình đang ở trên trời với trăng sao thì không bực cậu nhỉ. Mà thôi có lẽ như cậu nói trẻ người non dạ, không hiểu nên thôi.
    Àh mà dạo này cậu sao rồi, mọi chuyện có tốt lên không? Juri thì cũng không còn nhiều khắc khoải nữa đâu chỉ có lâu lâu tức mình mới điên lên thôi.
    Mong tin của bạn lắm.
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hì, cám ơn J, mình cũng khá hơn nhiều rồi: công việc mới tốt hơn, chuỗi ngày đen tối bê bết lùi vào quá khứ, chuyện tình cảm cũng có nhiều thuận lợi, thực sự giờ chỉ cần 1 cú hích nữa là có thể bật lại khởi điểm của ngày xưa, tất nhiên vẫn phải cố gắng từ từ thôi
    Mọi chuyện tốt là...tốt rồi, tranh thủ mấy ngày nghỉ vui vẻ bên gđ nhé, mọi thứ rồi cũng qua nhỉ
    Tặng bạn và gđ nè
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang một ngày mới,hy vọng sẽ có nhiều điều mới
  5. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn đạt đươc giấc mơ của mình.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về món quà. Juri thích hoa của bạn tặng. Juri rất vui khi nghe tin bạn đã vượt qua được giai đoạn khó khăn rồi, cố lên nhé. Vì khi bạn tin tưởng vào khả năng của mình thì bạn sẽ làm được mà. Juri tin thế.
    Hiện juri đã có những ngày vui bên gia đình và những người yêu thương Juri do đó J cũng rất mong bạn cũng sẽ có nhiều ngày vui vẻ + hạnh phúc như vậy.
    Thân!
  7. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng,mai bắt đầu một tuần mới,mình mong điều gì nhất nhỉ?Mong có lương hết xiền rùi!!!
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hy vọng mọi chuyện an lành cho em và anh...
    .........
    Yêu thế
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Chia sẻ trang này