1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chỉ dám kể dờmi...

    Mai nghỉ mà hôm nay con mới khoẻ, máy mới chịu khoẻ sau 2 lần phải vào viện nằm.

    Chồng làm về vợ tung tăng ra khoe chồng mọi thứ, nhưng chàng chỉ ậm ừh. Vợ thấy chồng đang dịu tính đá chuyện: Anh, mai lễ mình làm gì hay đi đâu không?

    Chồng nhe răng cười, tuỳ em. Anh cũng chưa có lịch gì.

    Vợ mừng thầm nhỏ nhẹ bảo anh đừng đi tung tăng nhậu nhiều nhá về với 2 đứa bọn em nhá. Chớp chớp mắt đắm đuối nhìn chàng.

    Ừh.

    Phải công nhận từ ngày làm chồng/ cha chàng ngoan rất nhiều. [​IMG][​IMG]

    (sáng tác)
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc đang loạn, ko tập trung vì đôi chút lo lắng - mệt mỏi. Nhiều việc quá, việc ngập cả đầu khều khào mãi luôn. Nhiều thứ làm mình phải bận tâm lo nghĩ mãi. Cứ mở mắt ra là thấy có việc để cắm đầu vào làm rồi.

    Nhưng được cái dạo này làm việc trong không gian không có những kẻ vướng tay, vướng chân. Cái này thì chẳng thở than với chồng đâu mắc công chồng dỗi - bận tâm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của chồng yêu dấu. Giờ cứ lèo bèo, vớ vẩn mình đấm cho cái gãy hết răng cho biết tay. Phiền, người ta có gia đình rồi mà còn làm phiền người ta hoài nữa nhỉ.

    Biết đôi khi chồng ghen, vì tất cả các lũ vớ vẩn đó nhưng cứ tạm giữ kín tiếng một chút trong lòng tình cảm của vợ. Có gì đều hành động cho chồng thấy rõ. Vì chồng rất đáng yêu, vì trước khi đi làm vẫn nhẹ nhàng để vợ ngủ (Vợ con hư nhể, nhưng vợ yêu mình chồng thôi).

    Nhớ chồng yêu dấu! Mà chồng ơi làm xong nhớ về nhà với vợ đừng có bị cô nào dụ đi đấy nhá. [​IMG] Thế là hum được đâu, vợ làm về sẽ chạy ù về với chồng liền thôi. Rồi 2 vợ chồng mình cùng đếm ... [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    (sáng tác)
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng quá dù làm về mệt nhưng chả ngủ được quay sang ngó nghiêng chồng. Chồng yêu dấu đang ngà ngà ngủ, (thứ 7 mà nên có chút bọt trong người) . Chồng, vợ nhớ Sấu.

    Ừh, mai mốt đi Hà Nội mua cho. (Trên đời này chiều vợ thứ 1 là chồng. Yêu lắm cơ)

    Chồng. Vợ tiếp tục gọi chưa cho chồng ngủ.

    Uhm, sao?
    Gần nhà bà ấy, nãy có giết người. Chắc là vì tiền hay vì tình ấy.

    Chồng tiếp tục Ừh hử và Vợ vô chủ đề chính.

    Người ta thường hay ghen tuông làm những chuyện vô lý thế. Nếu có ngày chồng ghen hơn mức bình thường thế thì chồng có nghĩ sẽ làm tội ác thế ko?

    Cười, (nụ cười muôn thuờ) quay sang vặn vẹo ngược lại. Thế cô thì sao nếu cô ghen quá mức vạch đỏ thì cô sẽ làm gì?

    Cắn. Nhào vào cắn.

    Chồng phá lên cười. Kéo vợ vào cạnh ôm chặt, thì thầm vào tại vợ chuyện ... vợ đâu phải bé lên ba đâu hở chút đòi cắn.

    Vợ chống chế. Chả có con nào nó dám cắn chồng cả ngoài vợ, do đó cái dấu đó là để đánh dấu quyền sở hữu của vợ rồi.

    Ờh, ai dám cam đoan, là ko con nào dám cắn chồng.

    Con nào dám cắn chồng thì vợ sẽ tát vỡ mõm nó ra/

    Gõ nhẹ lên trán bảo dạo này vợ dữ quá rồi đấy. Thôi ngủ đi.

    Vợ tranh thủ lúc dịu mát thì thầm vào tai chồng. Chồng ơi nếu mai mốt có ghen quá vạch đỏ thế nữa thì mình chơi chiến tranh lạnh nha, rồi sau đó có gì nói hết cho nhau biết chứ đừng hành động dại dột ha.

    Ừh.

    Chồng ơi nếu có điều gì chồng cảm thấy khó nói quá thì viết ra giấy cho vợ đọc rồi để nó ở trên bàn trang điểm ấy. MÌnh sẽ cùng nhau giải quyết nhe.

    Ừh.

    Chồng ơi, khi chồng có chút bọt - chút men vào chồng nói nhiều lắm. Dễ thương ghê ấy. (Nịnh)

    Chồng phì cười. Kết thúc câu chuyện bằng một mệnh lệnh:
    "Thôi ngủ đi cô, để xem Hà Nội có cốm không kiếm cho ăn".

    (Trong khi đó vợ nhủ thầm trong lòng, vợ thích ăn món chả lụa hay nem ở quê chồng hơn.)

    Tuy nhiên giờ chỉ mới chuẩn bị đến giờ ngủ do dạo này chồng quá mệt vì đang rất bận event công việc đôi khi chả có thời gian cắt tóc chứ ko là vợ + con đã phải ngủ sớm rồi.

    (sáng tác)
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vợ ốm, sốt, rát họng chồng đi công tác chưa về. Vợ tí toáy tính nhắn tin báo ốm cho chồng nhưng thôi ko nhắn nữa ngồi làm việc cắn viết (máy tính thì chả dám cắn, híc tốn tiền quá nên thôi cắn viết đỡ cho nó rẻ và thơ mộng giống hồi teen)

    Ngồi thế là mộng mơ đến quá khứ ngày mới đầu tiên gặp chồng, gớm người gì đâu mà ... cao nhỏng nhòng nhong thế ko biết. Thế mà đá banh ấy nhá, lúc đó vợ đã khúc khích cười, tự nhủ thầm chả biết chồng đá banh hay banh đá chồng nữa. Nhưng rồi làm vợ của chồng phát hiện ra: chồng rất ngoan, rất giỏi và rất đáng yêu. Chồng sẵn sàng bỏ con vào sọt xách đi để vợ khỏe, chồng sẵn sàng ôm vợ vào lòng lúc vợ sụt sùi khóc vớ vỉn, chồng...

    Vẩn vơ nghĩ về kí ức nhớ đến có lúc chưa có con một ngày quay qua hỏi chồng, chồng này chồng yêu vợ vì cái gì?

    Chồng: vì theo như ca sĩ Quang Dũng thì yêu em chỉ vì em là em.
    Vợ: hứ, hứ hứ...
    Chồng: cười hì hì...
    Vợ năn nỉ. Thôi mà chồng nói em nghe đi sao lại yêu em?
    Chồng trầm tư suy nghĩ rồi bật lên 1 tràng:
    Vì em rất vô duyên nói những chuyện nghe chả hiểu gì cả. Vì em cố chấp, cứng đầu, vì em ko biết chửi và vì em hay khóc.
    Đến phiên vợ vặn vẹo chồng tiếp: Ơh, thế giờ chồng đã hiểu em nói gì chưa?
    Chồng: luôn lắng nghe tàm tạm cũng hiểu.
    Vợ: hứ hứ hứ...
    Chồng quay sang hỏi ngược lại thế tại sao em yêu anh?
    Vợ cười. (biết ngay chàng sẽ hỏi câu này mà)
    Vì em yêu anh thế thôi.
    "Xạo", chồng dí tay vào trán vợ.

    Thì ai cũng có mưu cầu hạnh phúc nên em yêu anh. Vợ lấp liếm.

    Hay tại vì tôi "mạnh" hơn mấy thằng đeo cô nên cô yêu tôi đúng ko? Chồng cười với ánh mắt chớp chớp đầy dảo trá.

    Vợ phá lên cười. Đưa tay trỏ lên biểu thị chữ suỵt rồi ngã vào người chồng thầm thì: "suỵt, nói khe khẽ ko cô nào nghe thấy lại nhớ thầm thương trộm anh ấy".

    (Lòng nghĩ bụng, chưa có người nào ốm o hơn chồng cả nhưng ai bảo ông tơ bà nguyệt lỡ se duyên rồi, và để chồng sướng 1 tý chả sao. Mình là vợ mà nhỉ. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cả, và ai cũng được quyền hạnh phúc cả; chỉ có những kẻ không biết yêu thương - quý trọng hạnh phúc mình đang có thôi! Và tất nhiên kẻ nào không dám tỏ ra mình hạnh phúc hay tự lo kiếm hạnh phúc của mình mà đi ganh tị với kẻ khác là ko ngoan).

    Và giờ đây sau khi miên man suy nghĩ xong thì mình phải đi ngủ trưa và sẽ nhắn cho chồng cái tin: em nhớ ... anh lắm... Heeeee... Chồng ơi, chồng á hà...

    (sáng tác)
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hết - kết thúc.
  6. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới nỗi sợ hãi lớn nhất là phải dậy sớm! ngày mới là cuối tuần thì tuyệt làm sao được ngủ nướng cả ngày mà ko sợ bị khiển trách đi làm muộn. mãi chẳng tới ngày mai thế nhỉ
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tết Tây. Giờ là 10 giờ 40 phút theo đồng hồ cá nhân và vợ mới được nghỉ 3 phút + giờ nghỉ trưa là 30 phút = 33 phút nghỉ cho từ 7 giờ 30 sáng đến giờ. Ẹc ẹc ẹc... Mệt nhừ tử.

    Trời se sắt lạnh thế là cả mẹ và con đều nghẹt mũi nhưng mẹ ngoan ko khóc còn con thì khóc um xùm chả chịu ăn uống chi cả làm mình cuống quýt của lên chả biết làm sao; trong khi đó chồng thì đi vắng. Chậc ...

    Còn hồi tối 2 mẹ con về trước cổng có 1 anh chàng đi SH đợi cô nàng nào đó ở nhà đối diện. Đợi mà từ lúc vợ gởi con để tắm rửa gội đầu và đi cất đồ nhà bà ngoại đến lúc vợ về rồi vẫn chưa hết trò chơi đợi chờ đó tự dưng nghĩ hình như vợ chưa bao giờ chơi cái trò chơi đó với chồng cả. Mà ko biết có nên chơi ko nhỉ?! Con nghẹt mũi lại lắc qua lắc lại chả chịu yên hic hic hic...

    Tý sẽ gởi lời yêu thương từ 1 người vợ "hiền" theo gió cùng hương ngàn bay đến chồng:

    Chồng ơi về mau giúp vợ hút mũi cho con đi tội con quá! Và đừng có... tung tăng với xanh đỏ, vợ và con dù có nghẹt mũi - cũng sẽ bay ra đấy.

    Kí tên: vợ & con của chồng

    (sáng tác)
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hoa giấy, bông giấy, giấy hoa, giấy bông. Bông hoa, hoa bông.
    Hờ hờ hờ...
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Nghe mẹ mình kể hồi bé mình hay bị sổ mũi, bố cũng toàn hút mũi cho mình.
    ......................
    Mệt mỏi vì đủ thứ chuyện. Mệt mỏi lắm rồi. Đang bắt đầu ngày mới, và từ mai sẽ tu...
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/iBue0gRuYj[/FLASH]

Chia sẻ trang này