1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, mọi thứ bắt đầu mới được làm những điều mình thích.
    Ngày thứ 2. Chúc mừng nhỉ, chúc mừng mọi thứ. Mọi thứ đều đang tốt đẹp và sẽ qua được. Mình làm được.
  2. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lễ Vu Lan!
    Ngày của mẹ, thật sự chả biết làm gì cho mẹ. Thậm chí cảm thấy không cần thiết phải làm gì cho mẹ vì ta luôn ở mẹ. Cần gì mà phải bày vẽ trong khi ngày thường 1 chút biểu hiện tình cảm với mẹ cũng không có. Cần gì mà phải Vu Lan khi ngày nào cũng nên là Vu Lan. Cần gì phải tiệc tùng, tung hê khi biết chắc mẹ cần ta ở cái khác.
    Do đó có Vu Lan hay không thì ta vẫn là con của mẹ ta, và mẹ ta vẫn là mẹ ta.
    Ngập mặt với việc vác mặt về cười hề hề đi ngủ rồi mẹ kêu dậy ngồi cùng ăn cơm trò chuyện. Tình cảm không ở món quà mà ở điều gì dành cho nhau. Đã có lúc dằn vặt mình như đứa con bất hiếu vì mình đã ... với mẹ nhưng nhận ra Nhị Thập Tứ Hiếu hay không là ở trong tim. Và trong mắt ta thì tấm vải không làm nên thầy tu.
  3. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lễ Vu Lan!
    Ngày của mẹ, thật sự chả biết làm gì cho mẹ. Thậm chí cảm thấy không cần thiết phải làm gì cho mẹ vì ta luôn ở cạnh mẹ. Cần gì mà phải bày vẽ trong khi ngày thường 1 chút biểu hiện tình cảm với mẹ cũng không có. Cần gì mà phải Vu Lan khi ngày nào cũng nên là Vu Lan. Cần gì phải tiệc tùng, tung hê khi biết chắc mẹ cần ta ở cái khác.
    Do đó có Vu Lan hay không thì ta vẫn là con của mẹ ta, và mẹ ta vẫn là mẹ ta.
    Ngập mặt với việc vác mặt về cười hề hề đi ngủ rồi mẹ kêu dậy ngồi cùng ăn cơm trò chuyện. Tình cảm không ở món quà mà ở điều gì dành cho nhau. Đã có lúc dằn vặt mình như đứa con bất hiếu vì mình đã ... với mẹ nhưng nhận ra Nhị Thập Tứ Hiếu hay không là ở trong tim. Và trong mắt ta thì tấm vải không làm nên thầy tu.
  4. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lễ Vu Lan!
    Ngày của mẹ, thật sự chả biết làm gì cho mẹ. Thậm chí cảm thấy không cần thiết phải làm gì cho mẹ vì ta luôn ở cạnh mẹ. Cần gì mà phải bày vẽ trong khi ngày thường 1 chút biểu hiện tình cảm với mẹ cũng không có. Cần gì mà phải Vu Lan khi ngày nào cũng nên là Vu Lan. Cần gì phải tiệc tùng, tung hê khi biết chắc mẹ cần ta ở cái khác.
    Do đó có Vu Lan hay không thì ta vẫn là con của mẹ ta, và mẹ ta vẫn là mẹ ta.
    Ngập mặt với việc vác mặt về cười hề hề đi ngủ rồi mẹ kêu dậy ngồi cùng ăn cơm trò chuyện. Tình cảm không ở món quà mà ở điều gì dành cho nhau. Đã có lúc dằn vặt mình như đứa con bất hiếu vì mình đã ... với mẹ nhưng nhận ra Nhị Thập Tứ Hiếu hay không là ở trong tim. Và trong mắt ta thì tấm vải không làm nên thầy tu.
  5. phuongbua

    phuongbua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đầu thu. Chợt muốn đi chụp ảnh cưới quá, dù j thì cũg chẳng còn mấy thời gian nữa. Mình muốn ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên anh một cách thong thả nhất....
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/LnhRSd_hbO[/FLASH]

    >:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sáng nhận được thư của boy trẻ, giỏi hí hửng - toe toét cười dù đang xám mặt vì họp hành + sếp rượt. Chiều về vừa ôm con vừa kể chồng nghe:

    - Chồng hôm nay em có thư tay gởi ở cơ quan ấy. :x A B C D E F... (kèm nụ cười mãn nguyện[:P])
    - Quảng cáo àh? Anh bị suốt.
    - Không thằng bé... Nó ...
    - Thằng nào? :-w
    - Thì người quen ấy mà, quên rồi sao A B C D ... :x
    - Tại sao nó gởi thư? :-w
    - Thì lâu không thông tin gởi.
    - Rảnh nhỉ.
    Phụ họa theo câu nói là màn 1 hiệp 1 cánh cửa bị tác động bởi 1 lực "rầm".
    Vợ ... >:P

    Ba mươi phút sau cửa mở có người hớt hải chạy ra:
    Em, cái thư ấy là vì A B C D của cái cậu năm ngoái ấy hử.
    Ừh.
    Sao không nói sớm. Đỗ đại học rồi àh, giỏi nhỉ. Có thi chuyên không?
    Có!
    Em, anh đói.
    Đợi chút.
    Thôi mà dọn cơm ăn đói rồi.
    :)):)):)):)):)):)):))

    Chồng tôi thế đó.:-*
    (sáng tác)
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trung thu!

    Đang rất bận nhưng hẹn với "người tình yêu dấu cả đời của mình" rằng Sẽ cùng nhau đi dạo dưới tán bàng cũ (giờ là ngọc lan hoa rồi) tay trong tay và ngắm nghía Góc Phố dịu dàng anh nhé. (Anh biết vợ chiên trứng giỏi hơn Góc Phố đúng không nào. [r32)][:P])

    Kí tên
    Người Vợ nghèo gởi ông chồng nghèo.

    P/S: chồng mà thay đổi xa ngày đó thì vợ hứa - đảm bảo - tuyên ngôn mãi mãi không bao giờ vợ về.

    (sáng tác)
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối nắng nóng, vợ ngồi uống nước chăm chỉ nhìn ngoài trời mong mưa để con ngủ ngon. @-)

    Con nhất định không ngủ vì nóng bức quá ngọ ngoẹ suốt.[-(

    Chồng ngồi mãi miết coi tivi suốt từ sau bữa cơm chiều. [-(

    Và bất ngờ vợ quơ lấy tờ báo cũ trên bàn đọc rồi chợt ngó nghiêng qua chồng hỏi vu vơ: hình như anh chỉ mới cầu hôn em thôi chứ chưa có tỏ tình bao giờ. Bất công ghê. :((

    Vợ tiếp tục nhìn chồng với ánh mắt ... =(( rồi lấy móng tay khều chồng cái. Thấy nhột nhạt chồng quay sang cười hì hì khoe đủ hàm răng bế thằng bé đam nhỏm lên nhỏm xuống quạy cọ không chịu nằm yên ngủ khoe với vợ.
    Đây, đây chính là món quà tỏ tình của anh này.

    Vợ tắt đài bó tay chồng. ~X
    Chồng. :x:x:x
    Hậm hực ghét cho chăm con vợ đi ngủ cứ ngồi đó ôm quà tỏ tình đi nhá. >:)

    (sáng tác)
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Xách giỏ đi có việc nhớ chồng - thương con nhưng phải đi chút. Hôn trộm chồng con 1 cái.

    Trước khi đi nhìn gương tự hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường giúp ta chỉ giặc lờn vờn quanh đây!"

    Gươm đâu ... [r24)]

    (sáng tác)

Chia sẻ trang này