1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Dù có nói chi đi chăng nữa cuộc sống của mình vẫn mãi là cuộc sống của mình. Mình vẫn phải phấn đấu, tự mình học hỏi cố gắng vươn lên mà sống thôi. Cuộc sống của mình không cho phép mình nhụt chí, không cho phép mình từ bỏ hy vọng.
    Trưa đi ăn cơm cùng nhìn những con người đó trong lòng cảm biết một việc "họ không phù hợp với mình". Ừh, đúng vậy. Những người không cùng chí hướng, ko cùng suy nghĩ, không cùng con đường đi chẳng mấy hứng thú để nói chuyện. Giữ im lặng là vàng, cảm giác ồn ào quá. Một cái túi xách mới với giá cả trăm ngàn, mua cả chục cái về xài chẳng được mấy lần rồi quăng đó. Quần áo thay liên tục. Không phù hợp. Mỗi con người đều có mỗi cách nghĩ và có sự lựa chọn hành động cho riêng mình. Tự đi theo con đường của mình và cũng tự chịu hậu quả do mình gây ra.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, hôm nay cảm thấy lười rồi không còn sức làm thêm gì nữa cả.
    Hôm nay chị Trang cố tình muốn chọc tức mình bằng câu "giờ yêu nữ cho đàn ông tức chơi", không giận chi cả chỉ cảm thấy buồn cười. Vì quá quen với nhưng thứ tương tự thế rồi. Nghe mãi cũng quen, nói mãi thì cũng chán thôi. Mình như thế nào thì vẫn thế ấy thôi. Mọi thứ vẫn thế biết chắc không ai hiểu cho đâu vì lẽ thường vẫn vậy. Nhưng yêu ai, làm sao yêu đây???? Có ai cho mình biết câu trả lời được không?
    Yêu một người rồi bị người ta làm đau một lần.
    Yêu một người nữa lại tiếp tục thất bại?
    Liệu yêu được không?
    Nghĩ lại mọi việc cũng thấy buồn cười. Nhớ lại mọi việc diễn ra thật buồn.
    Suốt trong một khoảng thời gian dài chỉ im lặng chịu đựng và chịu đựng. Ngày nào cũng nghe, nghe và nghe, rồi im lặng.
    Khóc cũng rồi, nhường nhịn cũng rồi, bày tỏ cho chị ta hiểu cũng rồi nhưng chẳng có cách nào để cho mình yên cả. Cố nuốt mà sống.
    Có lẽ khi nghe câu chị Trang nói "anh và chị đang quen nhau trong âm thầm........" mình cảm thấy hụt hẩng. Hụt hẫng lắm, rồi đến cảm giác đau buồn nghĩ đến những chuyện đã qua.
    Tại sao mọi thứ cứ lập đi lập lại vậy?
    Nhưng thôi mọi thứ cũng qua hết rồi bây giờ cũng đã xong. Giờ là lúc mình phải cố gắng lên thôi. Cố lên.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Juri nặng tình cảm quá...
    Nhiều topic lập ra rồi, Juri vẫn loay hoay và đau đáu với chuyện t/c của mình, đúng không . Buồn nhỉ.. Nhớ rồi quên, đau khổ rồi hạnh phúc. Rồi ngày qua ngày, cuộc sống nó cứ thế trôi đi. Và đến 1 ngày nào đó, khi đã ở 1 vị trí khác, con người ta lại giật mình thảng thốt hoặc cười buồn cho 1 thời đã qua của mình.
    Cái cảm giác mình quan tâm tới 1 người, nhiều lắm (nhưng nhiều thế nào, liệu ai có thể cân đo đong đếm, so sánh được với ai không ), nhưng rồi phải nhìn, cảm nhận, và nhận lấy sự im lặng, sự thờ ơ từ người đó, phải chấp nhận sự tồn tại của nhân vật thứ 3 bên cạnh người đó, chắc mình cũng hiểu .
    Dẫu sao nó cũng qua rồi, quá khứ mà, kỷ niệm mà, chỉ là thoáng qua thôi. Dẫu rằng đôi khi nó lại làm mình gợi lên 1 chút, 2 chút, rồi lại 3,..
    Just kidding.. Mọi chuyện đã qua. Vì còn nhiều chuyện khác tệ hại hơn nó xen vào , chắc Juri hiểu. Mình nói ra đây là vậy, nhưng trong lòng thì luôn tự cười/sững sờ với chính mình thôi. Và nỗi đau này thì bao giờ biết vượt qua được. Sao đây, bởi mình không tin vào sự thật nữa, không thể tin vào những điều tốt đẹp nữa.. Niềm tin à. Vì mình không vượt qua được bản thân mình thôi, nên mình đã gục ngã trước hoàn cảnh. Juri hiểu không, ai cũng vậy, có hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, chuyện này, chuyện kia. Rốt cuộc, con người ta đối phó với hoàn cảnh ra sao thôi. Trưởng thành lên hay gục ngã, chỉ chính mình mới hiểu mình được...
    Lan man quá. Chỉ muốn Juri nghĩ vượt lên hoặc cố quên đi được. Đời buồn cười lắm, nhiều thứ mình cố thì k được, mà những thứ mình k cố, thì lại được. Chỉ vì chúng ta chưa cảm nhận được hết những hạnh phúc/khổ đau mà chúng ta đã, đang và sẽ có thôi...
    Lại 1 ngày viết lan man. Mình lại nhớ, cách đây 2,3 năm, mình cũng hay viết lan man thế. Nỗi buồn này, hay nỗi buồn kia. Ngẫm lại mới thấy nó là khởi nguồn của mọi đổ vỡ sau này. Và khi mình đã không vượt qua được 1 thử thách nhỏ, mình sẽ bị nhận chìm, vật lộn với những thứ khổng lồ hơn nhiều của cuộc sống.
    Lại 1 lần nữa, niềm tin của ai đó lại bị cơn gió vô tình thổi tung mất. Gió ơi, hãy gom niềm tin lại cho ta nhé... Gió.. Gió và Tuỳ Phong... Thật đáng thất vọng, cho mình, Juri ạ
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Juri nặng tình cảm quá...
    Nhiều topic lập ra rồi, Juri vẫn loay hoay và đau đáu với chuyện t/c của mình, đúng không . Buồn nhỉ.. Nhớ rồi quên, đau khổ rồi hạnh phúc. Rồi ngày qua ngày, cuộc sống nó cứ thế trôi đi. Và đến 1 ngày nào đó, khi đã ở 1 vị trí khác, con người ta lại giật mình thảng thốt hoặc cười buồn cho 1 thời đã qua của mình.
    Cái cảm giác mình quan tâm tới 1 người, nhiều lắm (nhưng nhiều thế nào, liệu ai có thể cân đo đong đếm, so sánh được với ai không ), nhưng rồi phải nhìn, cảm nhận, và nhận lấy sự im lặng, sự thờ ơ từ người đó, phải chấp nhận sự tồn tại của nhân vật thứ 3 bên cạnh người đó, chắc mình cũng hiểu .
    Dẫu sao nó cũng qua rồi, quá khứ mà, kỷ niệm mà, chỉ là thoáng qua thôi. Dẫu rằng đôi khi nó lại làm mình gợi lên 1 chút, 2 chút, rồi lại 3,..
    Just kidding.. Mọi chuyện đã qua. Vì còn nhiều chuyện khác tệ hại hơn nó xen vào , chắc Juri hiểu. Mình nói ra đây là vậy, nhưng trong lòng thì luôn tự cười/sững sờ với chính mình thôi. Và nỗi đau này thì bao giờ biết vượt qua được. Sao đây, bởi mình không tin vào sự thật nữa, không thể tin vào những điều tốt đẹp nữa.. Niềm tin à. Vì mình không vượt qua được bản thân mình thôi, nên mình đã gục ngã trước hoàn cảnh. Juri hiểu không, ai cũng vậy, có hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, chuyện này, chuyện kia. Rốt cuộc, con người ta đối phó với hoàn cảnh ra sao thôi. Trưởng thành lên hay gục ngã, chỉ chính mình mới hiểu mình được...
    Lan man quá. Chỉ muốn Juri nghĩ vượt lên hoặc cố quên đi được. Đời buồn cười lắm, nhiều thứ mình cố thì k được, mà những thứ mình k cố, thì lại được. Chỉ vì chúng ta chưa cảm nhận được hết những hạnh phúc/khổ đau mà chúng ta đã, đang và sẽ có thôi...
    Lại 1 ngày viết lan man. Mình lại nhớ, cách đây 2,3 năm, mình cũng hay viết lan man thế. Nỗi buồn này, hay nỗi buồn kia. Ngẫm lại mới thấy nó là khởi nguồn của mọi đổ vỡ sau này. Và khi mình đã không vượt qua được 1 thử thách nhỏ, mình sẽ bị nhận chìm, vật lộn với những thứ khổng lồ hơn nhiều của cuộc sống.
    Lại 1 lần nữa, niềm tin của ai đó lại bị cơn gió vô tình thổi tung mất. Gió ơi, hãy gom niềm tin lại cho ta nhé... Gió.. Gió và Tuỳ Phong... Thật đáng thất vọng, cho mình, Juri ạ
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã reply cho Juri. Thật sự Juri là một người nặng tình. Juri không dễ yêu một ai nhưng khi yêu thì chắc chắn Juri khó quên được người đó. Nhưng có lẽ Juri khác bạn ở chỗ Juri sẽ ko muốn đổ lỗi cho số phận, cho hoàn cảnh. Và chắc chắn rằng Juri phải vượt qua nó dù rằng nó khiến Juri đau đớn hết cả người đi nữa vẫn phải vượt qua. Juri không sao chỉ là cảm cảnh chút thôi. Thật sự Juri không có oán hờn, ghét bỏ ai cả vì Juri chẳng rảnh để làm chuyện đó. Đơn giản Juri chỉ muốn chuyên tâm làm việc của Juri cần làm mà thôi.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã reply cho Juri. Thật sự Juri là một người nặng tình. Juri không dễ yêu một ai nhưng khi yêu thì chắc chắn Juri khó quên được người đó. Nhưng có lẽ Juri khác bạn ở chỗ Juri sẽ ko muốn đổ lỗi cho số phận, cho hoàn cảnh. Và chắc chắn rằng Juri phải vượt qua nó dù rằng nó khiến Juri đau đớn hết cả người đi nữa vẫn phải vượt qua. Juri không sao chỉ là cảm cảnh chút thôi. Thật sự Juri không có oán hờn, ghét bỏ ai cả vì Juri chẳng rảnh để làm chuyện đó. Đơn giản Juri chỉ muốn chuyên tâm làm việc của Juri cần làm mà thôi.

Chia sẻ trang này