1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    [br]Ờ, sao lại nhớ mình chứ , chả ai nói thế với mình bao giờ cả. Có chăng chỉ là Mẹ...
    Bạn bè ai Juri cũng nói thế cả. Vì Juri ko câu nệ những câu nói, chỉ là hình thức và màu mè thôi. Bạn bè nhớ nhau là chuyện thường tình, còn người yêu thì phải ở lĩnh vực khác chứ.^_^
    Giọng văn mình, bây giờ chán nản và mệt mỏi thật sự. Nhưng không ai muốn vậy, và phải luôn nỗ lực để không phải vậy, phải không. Trước, mình nghĩ rằng mình thực sự lạc quan, hay là gì đó tương tự. Lãnh cảm? Hai thứ # nhau quá.
    Nhưng thực tế mới trải nghiệm.
    Công việc mình dạo này bị xới tung hết. Ảnh hưởng mà, dĩ nhiên thôi. Nhưng mình nghĩ mình cũng đang, và sẽ phải cố thôi vậy.
    Nói nhiều quá, khi mình nói nhiều, mình sẽ không làm nhiều, vậy thôi nhé, mình sẽ không nói về vấn đề này nữa
    Uh đúng rồi đó, thay vì nói hãy làm bằng hành động. Juri tin bạn sẽ vượt qua. Hiện nay chính bản thân Juri cũng rất nhiều vấn đề trong công việc. Nhưng Juri nghĩ rằng chuyện gì đến sẽ phải đến, mình ko mong những điều lớn lao mình chỉ làm những cái mình thích do đó mình phải hết sức cố gắng thế thôi. Cười lên nhé và quên nó đi vui sống.
    Thế kế hoạch Đà Lạt của Juri đến đâu rồi? Juri còn học gì nữa đó? Sao chả bao giơ thấy Juri kể về chuyện bạn bè, gia đình,... cả. Mà cũng buồn cười, mình vẫn lang thang khắp các topic, đùa cợt đấy, nhưng mà cũng sụp đổ đấy. Chỉ buồn, khi chuyện còn nhỏ, bạn bè chả ai hỏi han hay ngăn cản giúp mình cả, dù biết... Thế, nên bây giờ, tuy ngã đau chân nhưng cũng đau trong lòng nữa.
    Có thể, ở cái tuổi này không chín, hoặc cũng có thể, mình không đáng (buồn cười..), nhưng dẫu sao, sự thực vẫn là sự thực.
    Juri cũng mới bị một chị bảo Juri hành động ko chính chắn kìa nhưng có sao đâu. Juri biết bạn cũng đang dằn vặt chính mình vì bản thân Juri mấy ngày trước cũng vậy. Mỗi ngày Juri luôn phải đấu tranh với chính bản thân Juri để lựa chọn con đường: tiếp tục phấn đấu học hành, làm việc hay buông xuôi tất cả. Mỗi ngày mệt hơn khi ngày nào cũng nghe những lời răn dạy của người khác, nó như mũi dao chọc nỗi đau của mình nhưng mình phải lắng nghe để tìm ra sai phạm của mình. Mỗi ngày nhìn những nỗ lực của mình cũng chẳng được chấp nhận và năng suất ko được lên cao mấy. Nhiều lúc muốn bỏ hết đi nhưng rồi bình tâm lại và phải nhất định cố gắng hơn nữa. Bạn à, bạn đừng nề hà chi khi người khác chê mình dở nhé! Juri đã ngẫm ra một thứ "nếu ko thấy được khuyến điểm của mình mà chỉ để cái tôi trong mình tự nuôi và che đây thì mãi mãi ko thay đổi được gì cả". Mình dở thì cứ chấp nhận đi để học lên cứ phải chi che đây dấu dốt. Và nỗi đau nào rồi cũng qua thôi và do tự mình đứng dậy chứ ko phải do người khác khuyên bảo hay ngăn cản đâu bạn.
    Juri viết bài ở đây có ai biết không? Bạn bè có thể theo link, cơ quan có thể lần theo History, hay những điều tương tự. Và Juri chắc bạn có thể viết hết những suy nghĩ ở đây chứ . Chắc là không, nhỉ. Vì dẫu sao, còn quá nhiều thứ để nói và biểu hiện, nhưng ít người sẽ làm thế, phải không
    Juri có gởi nó cho một người bạn Juri cảm thấy bình an khi gởi những suy nghĩ của mình cho bạn đó dù chưa bao giờ gặp.
    Đây là những suy nghĩ thật và cảm nhận thật của Juri đó nên Juri ko thích gặp ai ngoài đời cả. Một nguyên tắc lớn của Juri.
    Mình mang 4 hồ sơ về nhà làm đó, nhưng rồi chắc lại không làm được thôi. Mọi thứ đang trong tình trạng tệ hại. Ừ, mình đã cố, nhưng có thể mình chưa cố hết sức, hoặc con đường mình đang chọn bị sai. Sao đây nhỉ
    Viết nhiều quá, lâu lâu mình cũng k viết về cảm nhận và hiện trạng của mình thế này. Hy vọng công việc rồi cũng sẽ cuốn mình đi. Và nhiều thứ khác nữa.
    Juri cũng quá chừng việc làm hoài ko hết. Thôi tình trạng chung rồi ko nói được. Thôi mà đừng buồn nữa. Nếu tin Juri gởi mail trên ttvnol cho Juri đi rồi Juri sẽ cho bạn Yahoo. Bạn cảm thấy buồn về cái gì cứ nói thoải mái ra cho nhẹ người nhé.
    Buồn cười quá, tự dưng mình lại nghĩ đến câu "Hai đứa trẻ" (Thạch Lam), dù chả nhớ nội dung câu truyện đó như thế nào
    Đó là câu chuyện cảm động về hai chị em nhà nọ biết san xẻ chiếc áo ấm cũ của mình cho một người bạn nghèo ko có áo ấm trong thời tiết rét mướt của mùa đông miền Bắc. Hai chị em, Lan và Sơn gia đình khá giả hơn cô bé nghèo kia nhưng ko hề phân biệt giai cấp, ko xa lánh hay khinh bỉ mà vẫn chơi với những người bạn nghèo. Nói chung câu chuyện có tính nhân văn lắm.
    Nếu bạn thích từ mai Juri sẽ kể cho bạn nghe về gia đình và người thân, cuộc sống của Juri. Chỉ sợ bạn ko đọc thôi ^-O.
    Còn dự tính đi Đà Lạt nhất định sẽ đi, mồng 4 Juri sẽ khởi hành và mồng 8 Juri về.
    Mai.. trời lại sáng.........
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uhm, buồn cười quá..., k phải là mình có ý nghĩ gì đâu , chỉ lạ là sao Juri lại nói nhớ mình thôi, cơ sở gì đó mà, hay chỉ là cảm giác thoáng qua, dẫu sao thì....thế cũng tốt
    Cũng buồn cười nữa, vìtruyện mà Juri bảo là "Gió lạnh đầu mùa" cơ, hè hè . Truyện "Hai đứa trẻ" hình như cũng là truyện của 2 chị em gì đó đợi tàu trên sân ga thì phải cơ - mình cũng không nhớ nữa (chỉ sợ có bác nào giỏi văn chương đi ngang qua đây xem thấy những dòng này lại cười cho "Hai đứa trẻ" ngô nghê thì chết ).
    Vậy Juri sẽ đi Đà Lạt rồi, nếu mình nhớ không nhầm thì Juri có bảo là cũng từng gắn bó với Đà Lạt rồi à? Kể ra Đà Lạt cũng đẹp lắm, nhưng có vẻ buồn và tĩnh lặng quá. Chỉ tiếc thời gian mình vào Đà Lạt còn chưa lớn lắm (lớp 7) nên vẫn chưa thưởng thức để biết Đà Lạt đêm với cà phê Đà Lạt là ntn
    Hay nhỉ, ở cquan không ai biết Juri viết thế này à. Juri cẩn thận đó, hình như có lần bạn post bài trong giờ làm, tức là có thể lúc đó đang ở cơ quan - cẩn thận có đồng chí nào tò mò lại lần theo history hay cache (hình như thế ) sẽ biết được suy nghĩ của bạn đó . Mình thì trước cũng cẩn thận, nhưng sau..kệ, vì thôi thì đằng nào cũng thế...
    Hì, mình thích viết dấu "..." lắm, đơn giản vì cảm thấy dấu đó sẽ thể hiện được hết những gì mình nghĩ và cảm nhận, chứ nếu viết ra thì không xuể và cũng không biết có ai hiểu không thôi.
    Sắp đến mùng 4 rồi (mai đó), chúc bạn có chuyến đi tuyệt vời và biết đâu, sẽ có 1 bất ngờ thú vị nào đó làm thay đổi cuộc sống hiện đang buồn đau của bạn thì sao
    Tặng Juri hoa hồng (Hà Nội) nè :

  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uhm, buồn cười quá..., k phải là mình có ý nghĩ gì đâu , chỉ lạ là sao Juri lại nói nhớ mình thôi, cơ sở gì đó mà, hay chỉ là cảm giác thoáng qua, dẫu sao thì....thế cũng tốt
    Cũng buồn cười nữa, vìtruyện mà Juri bảo là "Gió lạnh đầu mùa" cơ, hè hè . Truyện "Hai đứa trẻ" hình như cũng là truyện của 2 chị em gì đó đợi tàu trên sân ga thì phải cơ - mình cũng không nhớ nữa (chỉ sợ có bác nào giỏi văn chương đi ngang qua đây xem thấy những dòng này lại cười cho "Hai đứa trẻ" ngô nghê thì chết ).
    Vậy Juri sẽ đi Đà Lạt rồi, nếu mình nhớ không nhầm thì Juri có bảo là cũng từng gắn bó với Đà Lạt rồi à? Kể ra Đà Lạt cũng đẹp lắm, nhưng có vẻ buồn và tĩnh lặng quá. Chỉ tiếc thời gian mình vào Đà Lạt còn chưa lớn lắm (lớp 7) nên vẫn chưa thưởng thức để biết Đà Lạt đêm với cà phê Đà Lạt là ntn
    Hay nhỉ, ở cquan không ai biết Juri viết thế này à. Juri cẩn thận đó, hình như có lần bạn post bài trong giờ làm, tức là có thể lúc đó đang ở cơ quan - cẩn thận có đồng chí nào tò mò lại lần theo history hay cache (hình như thế ) sẽ biết được suy nghĩ của bạn đó . Mình thì trước cũng cẩn thận, nhưng sau..kệ, vì thôi thì đằng nào cũng thế...
    Hì, mình thích viết dấu "..." lắm, đơn giản vì cảm thấy dấu đó sẽ thể hiện được hết những gì mình nghĩ và cảm nhận, chứ nếu viết ra thì không xuể và cũng không biết có ai hiểu không thôi.
    Sắp đến mùng 4 rồi (mai đó), chúc bạn có chuyến đi tuyệt vời và biết đâu, sẽ có 1 bất ngờ thú vị nào đó làm thay đổi cuộc sống hiện đang buồn đau của bạn thì sao
    Tặng Juri hoa hồng (Hà Nội) nè :

  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Uhm, buồn cười quá..., k phải là mình có ý nghĩ gì đâu , chỉ lạ là sao Juri lại nói nhớ mình thôi, cơ sở gì đó mà, hay chỉ là cảm giác thoáng qua, dẫu sao thì....thế cũng tốt
    Cơ sở là ko có ai gởi comment cho mình thì cảm thấy hơi buồn thôi, vì bạn là bạn của mình.
    Cũng buồn cười nữa, vìtruyện mà Juri bảo là "Gió lạnh đầu mùa" cơ, hè hè . Truyện "Hai đứa trẻ" hình như cũng là truyện của 2 chị em gì đó đợi tàu trên sân ga thì phải cơ - mình cũng không nhớ nữa (chỉ sợ có bác nào giỏi văn chương đi ngang qua đây xem thấy những dòng này lại cười cho "Hai đứa trẻ" ngô nghê thì chết
    Cám ơn nhé! Juri đọc lâu lắm rồi chẳng còn nhớ nữa. Chắc Juri phải coi lại những truyện đó thôi. Còn ai qua bảo trẻ con thì bạn khỏi lo vì Juri thường xuyên bị mắng là tính khí trẻ con mà.
    Vậy Juri sẽ đi Đà Lạt rồi, nếu mình nhớ không nhầm thì Juri có bảo là cũng từng gắn bó với Đà Lạt rồi à? Kể ra Đà Lạt cũng đẹp lắm, nhưng có vẻ buồn và tĩnh lặng quá. Chỉ tiếc thời gian mình vào Đà Lạt còn chưa lớn lắm (lớp 7) nên vẫn chưa thưởng thức để biết Đà Lạt đêm với cà phê Đà Lạt là ntn
    Hay nhỉ, ở cquan không ai biết Juri viết thế này à. Juri cẩn thận đó, hình như có lần bạn post bài trong giờ làm, tức là có thể lúc đó đang ở cơ quan - cẩn thận có đồng chí nào tò mò lại lần theo history hay cache (hình như thế ) sẽ biết được suy nghĩ của bạn đó . Mình thì trước cũng cẩn thận, nhưng sau..kệ, vì thôi thì đằng nào cũng thế...
    Uhm, cám ơn lời nhắc nhở nhiều nhé.
    Hì, mình thích viết dấu "..." lắm, đơn giản vì cảm thấy dấu đó sẽ thể hiện được hết những gì mình nghĩ và cảm nhận, chứ nếu viết ra thì không xuể và cũng không biết có ai hiểu không thôi.
    Lo chi xa, cần chi ai hiểu mình hả bạn. Bạn ko làm gì sai thì có gì mà phải giấu chứ. Juri nghĩ rằng mình ko phải là nhân vật số một, cũng chẳng là cái gì trong vũ trụ to lớn này cả nên có gì đâu mà ko hiểu chứ bạn. Sống cho thoải mái đi.
    Sắp đến mùng 4 rồi (mai đó), chúc bạn có chuyến đi tuyệt vời và biết đâu, sẽ có 1 bất ngờ thú vị nào đó làm thay đổi cuộc sống hiện đang buồn đau của bạn thì sao
    Cám ơn hiện nay Juri đang có "chuyến đi" thú vị lắm. Sự thú vị của nó cực lớn luôn không biết bao giờ chấm dứt nữa. Còn về điều bất ngờ thú vị thì Juri ko biết vì Juri ko đoán trước được tương lai chỉ mong sự bình an thôi.
    Tặng Juri hoa hồng (Hà Nội) nè :

    Cám ơn về đóa hoa nhưng thật sự Juri không thích hoa hồng.
    À còn nợ bạn về "câu chuyện gia đình" thì phải? Thôi để cuối tuần mình trả nợ nhe vì mình có lẽ hơi bận rộn một chút. Đừng trách nhé.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    "Không có nhiều tgian cho những suy nghĩ lung tung và vớ vẩn" là tốt đó bạn à
    Hơ, nhưng hôm nay mới mùng 6, vậy là bạn k đi chơi theo kế hoạch à Đi chơi ĐL mà được có 2 hôm thì cũng nhanh nhỉ, chả bõ cho mấy ngày xin nghỉ phép
    Mình cũng đang đau đầu quá, tại...vừa uống về . Biết sao được. Dẫu sao vẫn phải giao tiếp với mọi người mà. Cái nào đúng, cái nào sai, phân biệt cũng khó nhỉ
    Bạn có lý. Cái cảm giác không được comment hay chia sẻ, thật là kinh khủng. Bởi khi đó, đã lạc lõng đến mức phải giải toả ở đâu đó, con người ta lại càng cảm thấy lạc lõng. Có lẽ đó là điều mình đã cảm nhận, khi cái web ké của lớp mình chết một cách lặng lẽ bởi gần như không có thành viên nào vào chia sẻ. Mọi việc bây giờ đã khá hơn đôi chút. Nhưng nghĩ lại, chắc mỗi người cũng có những việc riêng của mình, và việc họ có quan tâm đến thứ này/thứ kia hay không là do những quan hệ xung quanh họ quyết định. Buồn mãi cũng phải quen, buồn mãi cũng phải vui, vì sau cùng, ngẫm lại, người thiệt nhất sẽ là mình, rồi sau đó là những người yêu thương, quan tâm đến mình thực thụ, dù mình có là ai... Sao vậy nhỉ...
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay mưa như trút, mát thế chứ lại, mai là 1 ngày mới, lại nắng như đổ lửa cho coi hừ hừ
    Ghét cái mùa hè này vô cùng tận
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Sao biết đêm nay mưa hở ku
    Tối nay mưa, nhưng mà trời chưa hết nước.. Nóng thế..
    Đau đầu quá.. Ặc. Lâu rồi.. Nhưng thôi, kệ.. As long as...
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi hôm nay mình lại thất hứa với bạn. Mình giờ đang rất, rất bực bội; nóng giận; điện và mệt mỏi nên chẳng thể nào kể cho bạn nghe về gia đình được. Mình xin lỗi nha.

Chia sẻ trang này