1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bực bội, mệt mỏi, ................. Sắp điên. Tức chịu không được. Đợi đi, đợi thất nghiệp rồi ở nhà ngồi ôm chép đĩa DVD, quay phim cho. Nguyên chiều không đi học, ko đọc sách ngồi ôm cái đống đó về nhà còn mặt nặng mày nhẹ . Công việc thì đòi hỏi cao, đầu óc mệt mỏi chẳng dám mang những thứ phức tạp của cơ quan về nhà. Rồi sao? Về nhà chỉ có sai là sai thôi. Mình ko có việc làm sao?
    Trong lòng mình chưa bao giờ cảm thấy đàn ông thật cần thiết cả, có họ hay không cũng thế thôi. Có lẽ không nên có thì hơn. Yêu nhau để rồi về sau lại làm ghánh nặng cho nhau. Hôn nhân và gia đình cũng vậy.
    Điên quá đi. ỨC muốn khóc.
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Không có gì, không sao. Quan trọng là bạn cảm thấy thế nào. Nếu nóng giận, hãy cố gắng thư giãn bằng một cách gì đó. Ai đó trên này đã chỉ ra 1 cách tớ nghĩ khá hiệu quả: đi tắm nước ấm (ặc, dù mùa này đang nóng chết ), rồi xem đĩa hài nhẹ nhàng nào đó (xem Vua bịp của Châu Tinh Trì chẳng hạn ).
    Cố gắng tránh xa mọi thứ có nguy cơ làm hại đến mình, đó là cách tốt nhất...
    Khổ thân bạn, suốt ngày buồn với giận, phải tìm ai đó để trút bầu tâm sự (mặt đối mặt ý ) hoặc trút..giận đi . Mua con mèo đẹp đẹp mà chơi với nó cũng được. Hay con chó con. Mà bạn đọc truyện Bác Tám Hổ của Arale (Tiến sĩ Slump) chưa ý nhỉ
    Một ngày mới tốt lành nhé (quên, bạn không thích hồng, vậy thì vậy )
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thích chó với mèo lắm nhưng chắc sống riêng mới nuôi được. Vì gia đình không cho nuôi. Juri có chút suyễn trong người nên ở cạnh chúng nhiều người bị dị ứng dù thích lắm. Juri đã có 3 con chó đó. Thương lắm nhưng chúng chết mất rồi, buồn lắm. Ko sao dẫu sao cũng có bạn mà. Hết bực rồi. Tính Juri ko giận dai đâu, cũng chẳng để bụng mau quên lắm .
    Chưa có thời gian đọc bạn ơi, nhưng nhất định mình sẽ đọc. Đừng giận nha .
    Coi phim hài thì mình coi hoài. Phim bạn nói mình coi lâu rồi. "Châu Tình Trì" đẹp trai bạn nhỉ........
    Cám ơn những... bạn tặng nhé.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ước gì như vậy...
    Ý mình là "Ước gì mai là một ngày mới".
    Theo đúng nghĩa của nó.
    Hoặc là ngày kia.
    Không thì là ngày kìa.
    Không thì...
    Không bao giờ ngừng mơ ước...viển vông
    3 năm, hay là 8? Với quá nhiều thất bại và lạc đường. Giờ đây, mình đã quen với nó???
    Mai là một ngày mới.. Cái mới, chưa chắc đã tốt.
    Nhưng hy vọng, nó sẽ là cơ sở, để nhận ra đâu là tốt - và xấu.
    Juri nhỉ
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé.
  7. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    thức quá 1/2 đêm. sang ngày mới rồi hè hè ...
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    2h22'' sáng
    dạo này quen làm con cú đêm mất rồi
    sáng tỉnh dậy thì đồng hồ đã chỉ con số 10
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/

Chia sẻ trang này