1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_kitty0908, 05/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tự sự
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta ko tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cây cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta nhận được ra ta
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không chỉ để dành cho một riêng ai...
  2. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào topic này, mất cả thói quen post bài nữa, Sắp tới Tết rồi.... Hi`... Thở một hơi thật dài như bỏ lại tất cả lo âu... Sắp được gặp anh rồi... Gần 2 tháng không gặp... Nhớ nhiều quá.... Mọi người vẫn nói mình mơ mộng, viển vông khi yêu mà ở xa nhau, rồi còn bao nhiêu rắc rối... Nhưng mình tin ở anh, tin ở mình nữa, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, Anh nhỉ??? Điều quan trọng là chúng mình yêu và tin nhau... Em vẫn tin rằng Sống trên đời cần có một tấm lòng... Tụi mình còn nhiều khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng.... Cả anh cũng thế, anh nhé....
  3. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhiều khi chẳng hiểu thế nào nữa, bây giờ mình cũng không hiểu chính mình, không hiểu ca anh nữa, có cảm giác như người ta không còn yêu mình bằng ngày xưa... Có lẽ là tại ngày xưa khác... Có lẽ là tại mình... Tự nhiên mình nghĩ đến bốn câu thơ:
    Chẳng còn gì bí ẩn phải không anh?
    Em khờ khạo bởi em trong trẻo quá
    Nếu biết tình yêu ưa tìm lạ
    Em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời...
    Bây giờ không có quyền lùi lại nữa, nhưng mình thà chịu mất tất cả chứ không để người khác thương hại.. Hình như mình đã sai lầm rồi... Ghét cảm giác này quá, nhưng vẫn phải đối diện với nó, hình như mình mong manh nhận thấy một cái gì đó đang thay đổi từ người khác...
  4. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Phải lấy cái cỡ chữ to như thế này, đọc cho đỡ mỏi mắt, chắc là mắt mình lại tăng độ rồi... Hic hic hic... Bây giờ mà có mẹ ở bên cạnh thì mẹ sẽ nói gì nhỉ? Mẹ sẽ nói: Rồi đến ế thôi con ạ... Mặc kệ, ế cũng được mẹ ạ, Ở nhà còn mấy đứa bạn con nữa, cũng chưa đứa nào có gì... Nhưng mà hình như chẳng có đứa nào có ý định ở vậy như con cả... Có lẽ con phải về thuyết phục chúng nó... Rồi mấy đứa ở chung với nhau, Cũng vui ra phết... Nhưng mà ... có khi là chỉ ở chung đến khi nào cưới chồng thôi chứ, mẹ nhỉ??? Chứ chúng nó cưới xong rồi vác cả chồng chúng nó đến ở thì nguy lắm... Ầm ĩ lắm...
    Rằm tháng giêng con đi chùa mẹ ạ. Lần đầu tiên sau hai năm ra đây con đi chùa, chùa ở đây cũng đẹp lắm, mọi người hỏi con đi chùa cầu cái gì thế?? Con nói cầu duyên, cầu lộc, thực ra thì con cũng chỉ cầu được bình an, cũng chỉ mong bình an thôi, mẹ nhỉ... Hôm trước anh V cũng rủ con đi chùa, nhưng mà chưa đi được vì bận.
    Ngày hôm nay đáng lẽ con phải làm nhiều việc lắm, nhưng mà con mệt quá, chăng muốn làm gì cả... Hôm trước con đi thuê truyện Nữ hoàng Ai Cập về đọc... Ngày trước con đã đọc đến tập 50 rồi, nhưng mà bận quá nên chẳng đọc được nữa... Bây giờ đọc tiếp... Mọi nguời ở cửa hàng cứ tròn xoe hết cả mắt... Hình như mọi người chưa bao giờ thấy một người 26 tuổi đọc truyện tranh cả.. Mặc kệ chứ, mẹ nhỉ??? Con thích thì đọc thôi... Nhưng mà cái truyện đó nhiều tranh quá, con đọc một tý là hết... Một buổi chiều mà chỉ có ngồi đọc chắc con phải đọc hết 50 tập...Chi Hương nói Nếu mà tốt duyên thì bây giờ em đi mua truyện về cho con em đọc rồi đấy... Á à, chắc là chẳng bao giờ con lo toan đươc như mẹ đâu, nên con cũng chẳng lấy chông nữa, mẹ nhỉ, mẹ đừng có lo, sau này con đi làm ra nhiều tiền, lúc đó con thuê một người về ở cùng cho đỡ buồn, mẹ nhé...
  5. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chẳng làm gì nên hồn, cũng tại mệt quá... Cái giáo trình mấy ngày nay vẫn chưa xong mà cũng chẳng muốn làm nữa... Ước gì con được đi theo mẹ như ngày xưa ấy, mẹ ở đâu, con ở đấy, chứ bây giờ con có một mình, nhiều lúc cảm thấy đuối sức quá mẹ ạ... Mọi người bảo con dại quá, trong tình yêu mà không biết kiêu lên một tý.. Hì hì... Con của mẹ dại quá mẹ nhỉ.. Cứ yêu là yêu thôi, chẳng biết ... làm hàng gì cả... Nhưng mà con cũng chẳng biết phải làm sao..
    Hôm trước Thư gọi điện thoại cho con, nó lên kế toán trưởng rồi đấy mẹ ạ, con mừng cho nó cứ như là mình vừa được lên chức ấy , con bảo nó: Sau này tao thiếu tiền, tao vay bà kế toán trưởng ít tiền tiêu vặt nhé... Con bé ấy vẫn thế mẹ ạ... Nó vẫn tốt tính như thế đấy... Chẳng biết năm nay có lấy chồng được không... Ừ, mày cứ lấy chồng đi mà bỏ tao trơ vơ tráo váo một mình, cái đồ bạn tốt kia...
    Tuần sau con đi HN, một nửa muốn chuyển lên trên đó, một nửa thì con lo mình không đủ khả năng để làm việc... Nhưng cứ xem thế nào, mẹ nhỉ.. Đôi khi phải liều chứ... hì hì... À mẹ ơi, mẹ có đi với con không? Đi một mình thì chán chết đi được... Ngày xưa con thích được đi một mình lắm... vừa có cảm giác sợ sợ... nhưng mà thấy thích thích vì mình có vẻ người lớn hẳn lên , bây giờ thì chán lắm rồi mẹ ạ.. Mẹ đi cùng với con nhé????
    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã...
  6. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ gõ mãi mới xong, đến lúc send đi thì lại bị lỗi... Thế có tức không cơ chứ... The page can not be display... Hic hic...
    Làm mất hết cả hứng, ghét thế không biết....
    Hôm qua H dt cho con mẹ nhé, cả anh T. nữa mẹ ạ... Con vui lắm... Vậy là cuối cùng anh ấy cũng thoải mái mà coi con như bạn bè... Nghe giọng có vẻ vui lắm mẹ ạ... Chắc là chưa yêu ai, vậy thì mới có thời gian mà dt cho con chứ, mẹ nhỉ... Con cũng mong anh ấy có một ai đó ... Có một người nào đó yêu anh ấy mà không so đo, tính toán điều gì...
    Sáng nay con ăn gian giờ làm việc để đi uống cà phê với anh học viên cũ... Nhưng không sợ lắm vì có cả sếp cùng đi. Ngày xưa anh ấy cứ cố gán ghép cho con với một người .. Nhưng mà không được nên bây giờ vẫn nhắc lại mãi.. Lại nói chuyện gán ghép... hì hì, mẹ ơi, bác Dung than thở rồi đấy, bác ấy nói Năm nay 26t rồi con ạ, không liệu mà cưới đi... Rồi thở dài một cái xem chừng rất não ruột... Hì hì hì,
    Sáng nay cũng có người giục con rồi mẹ ạ... Kệ chứ mẹ nhỉ?? Cứ ăn chơi nhảy múa cái đã , chuyện gì đến sẽ đến... Con vẫn chưa làm được việc gì...Hì hì hì, hôm trước nói chuyện với anh V., con nói rằng Anh có biết em định nghĩa Vợ là gì không? Vợ có nghĩa là rửa bát, quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa... v.v và v.v Và như vậy thì Vợ có nghĩa là Oshin không công...
    Đúng thế mẹ nhỉ... Nhìn đi thì thấy sao mà mình khổ thế, nhìn lại thì thấy chẳng ai bằng mình, bây giờ con không phải lo lắng cho ai, sống tự do trong cái khuôn khổ cho phép, vẫn còn cảm thấy sướng hơn khối người khác, như thế có ích kỷ quá không mẹ nhỉ???? ...Suy cho cùng sướng hay khổ, hạnh phúc hay muộn phiền là ở mình thôi... Con học được điều đó từ một người, mà chính người đó cũng không biết là đã dạy con đâu...
    Mỗi lúc như thế này, con muốn chạy đến, níu tay mẹ và nói rằng: Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm... Chỉ có ở bên mẹ là chẳng sợ gì hết, được che chở, được thương yêu, tình cảm của mẹ thì chẳng bao giờ thay đổi được, mẹ nhỉ????

    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã​
    Được blue_kitty0908 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 19/02/2003
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình thấy trỗng rỗng ,1ngày trôi qua có ích gì đâu ?nó cứ đều đều ,mình ghét cảm giác này .ko nghĩ đc gì ,ko cảm thấy buồn cũng chẳng thấy vui ....mình muốn nhớ ai đó nhưng mà có đc đâu ..ko nhớ ko ghét ai cả ..
    ngày ngày cứ trôi qua như thế này thì có ích gì đâu ?mình ko muốn đi qua nhà anh nữa rồi ,đi qua chỉ còn nhà lạnh lẽo với những bao cát ai mang để ở đó ...ko còn dáng anh ở đó nữa ,thế thì mình đi qua làm gì nữa cơ chứ ?có chăng chỉ là để níu kéo chút quá khứ mình đang muốn quên ...
    mình có lúc nhớ anh nhiều nhưng mà lại chẳng hiểu mình đang làm gì nhớ ai nữa ..thế là sao nhỉ?
    đã có những lúc khóc trên đường về và có những lúc muốn quên người xưa ...
  8. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nay con mệt quá mẹ ạ, đi đường may quá không bị xay xe... Dạo này con đi đường xịn lắm rồi nhé... Ngày trước thì cứ liên tục xin túi... Ông lái xe chắc là cũng phải xót ruột tiền túi, con nhìn thấy ông ấy đưa túi cho con mà mặt nhăn nhó, ra chiều khổ sở lắm...
    ... Mẹ ạ, con chẳng biết làm thế nào là đúng nữa... Chiều nay cả D. và T. điện thoại cho con... D.nói rằng "Nếu 3 ngày béo, 7 ngày gầy thì cho gầy hẳn đi..", con thấy bối rối quá mẹ ạ... Con không biết làm thế nào cả... D. lo cho con cũng là đúng... Nhưng... Tối nay con hẹn D. lên mạng, con cần nói chuyện thẳng thắn, để D. hiểu và phân tích cho con nghe xem nên làm thế nào.. Chưa lúc nào con cần sư sáng suốt bằng bây giờ... Hôm qua con đt cho Thư nhưng không gặp... Chỉ hai tuần nữa... Con không biết mình phải làm gì nữa...

    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã​
  9. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hic, lọ mọ sang tận trang 2 mới lôi được cái topic này lên.. Mệt quá đi mất, ngồi thở một tý đã...
    Mẹ biết không? Chuyện hôm trước con lên HN đó, ra chỗ Thợ Nhuộm mẹ nhé, mấy cô bé làm việc ở đó thấy bảo con sinh năm 1978 mà cứ không tin nhé, hi` hi` hi`... nói rằng con trông trẻ quá, sợ đi dạy bị học viên bắt nạt... Đấy, mẹ thấy chưa, con đã bảo rồi mà... Con giống cả mẹ lẫn ba nên trẻ dai, mẹ nhỉ
    Sáng nay con đt chúc mừng sinh nhật một người bạn... Chúc mừng cho phải lẽ ấy mà, chứ có gì đâu mà mừng...Thêm môt tuổi là già đi... Có vui vẻ gì đâu... Nếu mà ước trong đêm sinh nhật thành hiện thực thì năm nay con sẽ ước rằng: Năm nay con 26, sang năm 25, sang năm nữa 24.. rồi 23,22,21.. hi hi hi... Thế thì thích nhỉ mẹ nhỉ???
    Quái lạ thật... Mới có 10 giờ 30 mà con đã đói rồi, con chuẩn bị đi ăn đây. Đói mà không đi ăn, lát nữa hết đói thì con lại chẳng ăn được nữa.... Hì, con nhớ những bữa cơm ở nhà ngày xưa lắm.... nhớ ngày xưa ở nhà mẹ hay kho cá, mẹ mua cá to ơi là to, ăn mấy ngày mới hết, ngày ấy cứ thấy mẹ mua cá to là con sợ lắm đấy, , vì phải ăn nhiều bữa cá mà. Sợ nhưng mà không dám nói, hì hì hì.., bây giờ thì con ăn cá kho cả tuần cũng được, miễn là được ăn cơm cùng cả nhà... ,
    À, mẹ ơi, con nói thầm với mẹ câu này nhé.... Mẹ đừng cho ai biết nhé... Hì hì hì, CON NHỚ MẸ LẮM....
    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã​
    Được blue_kitty0908 sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 23/02/2003
  10. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lại trôi xuống trang 2... Sao mà mọi người chịu khó post bài quá... Tự nhiên đọc một bài thơ,... lâu lắm rồi không thơ thẩn gì,.. Nhưng mà bài này cũng hay chứ nhỉ...

    Bỗng nửa đêm thức dậy
    Thấy cuộc tình xa xăm
    Giữa đôi bờ tha'ng chạp
    Nằm mơ mưa tháng năm
    Người vẫn xa lăng lắc
    Như một vệt mây trời
    Nụ hôn như vết cỏ
    Trên triền dốc ngậm ngùi...
    Mà ta còn thương nhớ
    Như chưa bao giờ xa
    Như chưa bao giờ gió
    Ồn ào đi ngang qua...
    Người vẫn ngồi đâu đó
    Giữa lối cỏ hoa vàng
    Người vẫn cười đâu đó
    Mùa gió lộng trên ngàn
    Gió lùa trên mái vắng
    Chim sẻ buồn đi đâu
    Chỉ còn vài vệt nắng
    Thẫn thờ tìm đuổi nhau....
    ....

    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã​

Chia sẻ trang này