1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_kitty0908, 05/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anhmaimaiyeuem

    Anhmaimaiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế là hai ngày đã trôi qua kể từ khi tôi đọc được lá thư em nói lời chia tay với tôi.Hai ngày bình thường thôi nhưng tôi cảm thấy dài vô cùng vì những kỷ niệm và hình bóng em cứ hiện lên trong tôi làm tôi cảm thấy đau xót vô cùng.Tôi chỉ buồn thôi chứ không giận em vì hiện tại bây giờ tôi là người yêu em mà không quan tâm chăm sóc cho em được,tôi không tạo cho em được niềm tin và để em xem tôi như là một chỗ dựa về mọi mặt .Như thế thì em nói lời chia tay với tôi cũng đúng thôi chứ làm sao mà trách em được,mà thật sự là cũng đã có nhiều lần tôi cũng đã nghĩ đến chuyện chia tay em để em tìm người mang lại cho em hạnh phúc thật sự.Khi tôi nói với em thì em lại không đồng ý,bây giờ thì lại chính em nói với tôi lời chia tay.Tôi thật sự bất ngờ lắm em à.
    Bây giờ chuyện của chúng mình coi như chấm hết rồi, tôi cũng không hỏi em tại sao em lại có quyết định chia tay với tôi vì dù sao đi nữa thì tôi cũng có lỗi với em. Cuối cùng tôi chỉ mong em cố gắng giữ gìn sức khỏe và chúc em sẽ tìm được một người có đầy đủ điều kiện để mang lại cho em hạnh phúc .Sau này nếu có điều kiện thì tôi sẽ liên lạc với em và lúc đó chúng mình sẽ là bạn của nhau nhé.Còn bây giờ thì tôi mong sao tôi quên em càng nhanh càng tốt , tôi ghét cái cảm giác này .Tạm biệt em, blue_kitty0908.
    OnlyloveYou_Tram

Chia sẻ trang này