1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày một bài thơ con cóc!

Chủ đề trong 'Huế' bởi kuvit, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuvit

    kuvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một ngày một bài thơ con cóc!

    Em thấy ở đây chưa có cái nèo để viết thơ cả, mà em vốn hay làm thơ, nhất là thơ sến và thơ con cóc nên lập cái này ra chơi,pác nào ủng hộ thì vào chơi với hấy, coá gì thơ mà sến hay con cóc thả sức mà chửi cho sướng hấy mí pác.
  2. kuvit

    kuvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây xin khai đao 1 bài thử,làm đại cho có 1 bài mở đầu thui mý pác hấy:
    Thoảng nghe cơn gió giao mùa
    Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về đây
    Thoảng trông ngọn lá xa cây
    Anh ôn lại cảnh sum vầy bên em
    Tim này mãi thuộc về em
    Gian nan đau khổ, có em vui rồi
    ...............
    Éc, mơi viết ngang đây nghe noái cái ni có rùi, chắc nằm lâu wá không có ai tham gia nên em hổng viết nữa, sry mí pác mí cô, tại thấy trong 3 théng gần đây hổng coá mà
  3. kuvit

    kuvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây xin khai đao 1 bài thử,làm đại cho có 1 bài mở đầu thui mý pác hấy:
    Thoảng nghe cơn gió giao mùa
    Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về đây
    Thoảng trông ngọn lá xa cây
    Anh ôn lại cảnh sum vầy bên em
    Tim này mãi thuộc về em
    Gian nan đau khổ, có em vui rồi
    ...............
    Éc, mơi viết ngang đây nghe noái cái ni có rùi, chắc nằm lâu wá không có ai tham gia nên em hổng viết nữa, sry mí pác mí cô, tại thấy trong 3 théng gần đây hổng coá mà
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    nếu đaf la? thơ con cóc thi? langtu cufng mạn phép đóng góp 1 ba?i:
    Em ơi em, anh buồn quá đỗi
    Vì nhớ em nên thức suốt đêm thâu
    Gió mưa rơi lòng anh đau như cắt
    Nhớ em nhiều nhưng anh vẫn nhớ em
  5. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    nếu đaf la? thơ con cóc thi? langtu cufng mạn phép đóng góp 1 ba?i:
    Em ơi em, anh buồn quá đỗi
    Vì nhớ em nên thức suốt đêm thâu
    Gió mưa rơi lòng anh đau như cắt
    Nhớ em nhiều nhưng anh vẫn nhớ em
  6. kuvit

    kuvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Wow hầy hầy, thơ con cóc mà, thả sức xông pha đi pà con cô pác, thx langtu đã ủng hộ, hè rùi rảnh sáng tác thơ cho xua đi bớt cái nóng Huế đi pà con.
  7. kuvit

    kuvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Wow hầy hầy, thơ con cóc mà, thả sức xông pha đi pà con cô pác, thx langtu đã ủng hộ, hè rùi rảnh sáng tác thơ cho xua đi bớt cái nóng Huế đi pà con.
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Cái cọc thăng thẳng cao cao
    Nếu mà không nặng làm sao mà ... rờ
    Thêm sắc hóa chú ở dơ
    Thơ đứng đầu nữa, bấy giờ đúng tên ... topic
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Cái cọc thăng thẳng cao cao
    Nếu mà không nặng làm sao mà ... rờ
    Thêm sắc hóa chú ở dơ
    Thơ đứng đầu nữa, bấy giờ đúng tên ... topic
  10. huenet

    huenet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào anh gặp được em
    Nếu như anh không bước về phía ấy
    Phía khung cửa mảnh rèm buông đầy nắng
    Không phải nắng trời mà là nắng mắt em....
    Nắng mắt em không gay gắt cũng chẳng chói lòa
    Nắng ấm áp sưởi hồn anh lạnh giá
    Là ngọn lửa soi đường khi anh vấp ngã
    khích lệ anh mối lúc sai đường
    Trên mỗi bước đường anh luôn có nắng mắt em
    Như trong tim luôn mang hình em vậy
    Dẫu cuộc đời có muôn trùng sóng dậy
    Anh hướng đời mình tới : nắng mắt em....

Chia sẻ trang này