1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mùa đông!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi phuongthanh3012, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Định chả viết gì, nhưng vì thấy con số 100 đẹp đẹp nên... hì hì...
    Một ngày mùa đông...
    Ngày mùa đông thì có gió lạnh luồn qua, buốt giá đôi bàn tay, đêm đông có hơi sương mờ mờ, sáng mùa đông nắng nhạt, trưa lại nhuộm cái màu u ám xám xịt. Mùa đông dễ làm cho người ta thèm, thèm một vòng tay. Bàn tay lạnh thèm một bàn tay ấm hơn, mắt thèm cơn buồn ngủ và thèm chăn ấm.
    Mùa đông với những cơn mưa lạnh, lạnh lắm. Phóng xe trên đường mà răng va răng lập cập. Cả thân mình căng lên chống chọi với gió, chẹp, ghét mùa đông thế chứ.
    Mùa đông dễ làm cho người ta nhớ dư âm của mùa thu và mong mỏi mùa xuân đến. Mùa đông dù xám xịt nhưng lại không mang màu sắc tuyệt vọng như ta tưởng.
    Một ánh lửa giữa đêm đông, bập bùng, ấm áp. Cảnh gia đình quây quần bên bếp lửa hồng ấm lòng biết mấy. Mùa đông dễ khiến người ta mơ, mơ những giấc mơ mang màu cổ tích: cô bé bán diêm giữa đêm gió tuyết, ông già noel, những chú tuần lộc, hai người tay trong tay, những ánh lửa pháo hoa, những đôi mắt biết nói, những ánh đèn trang trí cây thông, những cuộc phiêu lưu... Hờ, thật là lung tung! Cái này gọi là "loạn đả đông bổng" =))
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng cũng có mùa đông lạnh vậy à?
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Sao không? Năm nào chả thế.
  4. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    đừng tin lời bà sinh viên tồi tệ này chị ạ!hôm nay là 16/12/2007 mà trời Đà Nẵng trông cứ như trời "đã nắng" ý,nắng dễ sợ,ngồi học mặc áo ba lỗ mà vẫn toát mồ hôi!mong mãi mà chẳng thấy rét mấy!buồn quá,noen đến nơi rồi!gío mùa đi đâu hết rồi!chán quá......!
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Xạo quá, cái gì mà "nắng dễ sợ". Nó lạnh cũng phải có đợt chớ, lạnh cả mùa đông thì ai chịu nổi . Hỏi coi ở Hà Nội đông vẫn có ngày nắng chứ? Chả biết cái rì
  6. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    dạ thế cho hỏi sinh viên tồi tệ là bao giờ trời rét vậy ạ!sắp hết mà đông rồi đấy ạ!liệu có đền mùa quýt chín không ạ!
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    He he, đang nghĩ mấy ngày đông lạnh quằn quại thì ku này ở đâu. Này, sinh viên thực tập, cái tên mĩ miều này không phải để chuyển đổi thành tồi tệ đâu nhé nhóc
  8. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ở chỗ trọ đợi mùa đông lạnh ạ!
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chời, đến nỗi thế cơ á. NGoài này bắt đầu lạnh, đoán thế, vì thấy trời ít nắng. Cả ngày dài nhìn đời qua ô cửa kính, thấy mình sao mà giống Mỵ trong Vợ Chồng A Phủ thế. Không có nắng, không có gió, cứ như nuôi chuột bạch ý. Đến chán.
    Nhưng mà cũng may là bị cấm cung, có cái lý do để mà ở nhà cả ngày. Chứ nếu được đi chơi mà chả có ai đi chơi cùng thì mới gọi là chán toàn tập.
    Mà trời thì se lạnh thế này, có người nắm tay đi trên phố ngược chiều gió hay lắm chứ
  10. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời trở lạnh thật là lạnh,con bé vẫn tưng hửng mặc như mọi ngày,ra đường gió thốc vào mặt thấy lạnh rùng mình...Nó chợt nhớ có người cũng không hay để ý đến sự thay đổi của thời tiết như nó,cũng không cẩn thận như nó,nó lôi điện thoại ra nhắn tin dặn dò....Một phản xạ khá quen thuộc nhưng từ lâu lắm,lâu lắm rùi...

Chia sẻ trang này