1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mùa đông!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi phuongthanh3012, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Được nhina84 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 19/12/2007
  2. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại lạnh như hôm nay, sao mà lạnh thế không biết! Mình thì sợ lạnh, thích mùa đông nhưng cứ mỗi mùa đông về lại nghĩ: ko biết sống sao cho qua mùa đông mà ko lạnh đây!. Bắc Giang có lạnh hơn ko nhỉ? Chiều phải về thôi, không đợi thi xong được, nhớ nhà quá!hic!
    Được nhina84 sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 19/12/2007
  3. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Được nhina84 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 19/12/2007
  4. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Được nhina84 sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 19/12/2007
  5. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    , huhu, ko phải em cố ý spam đâu cả nhà ơi!hichic!trục trặc tí!
    Được nhina84 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 19/12/2007
  6. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    thoi ba chi!dinh spam pa tan cai box cua nguoi ta a!ve thi cu ve!thenh thang thi cu thenh thang!lam gi ma...
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Giống em Baby...
    Nhận được reply "mấy năm nay không có ai dặn mặc ấm khi ra đường". Nhắn lại, chỉ có người yêu mới dặn anh mặc ấm khi ra đường thôi, chứ vợ anh đã mua áo rét về bắt anh mặc đấy thôi.
    ...Gửi đi...
  8. nhatnguyet83

    nhatnguyet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ước j đây?một cái chăn ấm,mà không ước thì fải to va lớn thế cho bõ điều ước.Uhm ước một cái chăn 37độ lặng khoảng 45kg cho máu,nó sẽ làm ấm ta trong suốt...con lại
  9. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thía em tưởng bác mới có cái chăn 37 độ rồi cơ mà? Lại ước có thêm cái nữa ah?Tham quá đi!
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông về, Sài Gòn vẫn trơ trọi nắng!
    Giá mà lúc này ở HN nhỉ, lạnh! Sợ lạnh lắm nhưng năm nay chắc sẽ có khác đôi chút đấy, mới sắm được cái chăn ấm mà. Chả fai lo.
    Tất bật cuối năm cũng như ai, chợt thấy đúng là thiếu chút gì của quê hương, có lẽ cái lạnh - mùa đông khiến mình cảm giác nhớ nhà. Nhớ bạn bè, nhớ bán bún riêu vừa thổi vừa ăn....ôi ....thèm ......đủ thứ hương vị quê.

Chia sẻ trang này