1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mùa đông!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi phuongthanh3012, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Cho cái Y!m đê, nhắn PM nhá, nhắn ở đây nghĩa lộ
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Vụ này tao ko biết nhá
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông rồi, tình yêu tình báo rộn ràng ghê ha
  4. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Rộn ràng nhất là thằng củ chuối ..............dạo này bảnh choé'' ác''
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn
  6. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin mày ..............thú tội đi chứ đừng có cái kiểu "Vớ vỉn"
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ko có tín hiệu
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông
    Thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm
    Lá đã úa vàng mới khi nào
    Lá xanh đã đi đâu về đâu
    Có thiếu nữ ngồi bên dòng sông
    Ngước mắt thấy mùa đông đã về
    Đếm lá rớt rụng cuối chân đồi
    Lá xanh, có phai như đời em
    Hỡi thế giới ngày mai về đâu
    Cất tiếng hát để vơi nỗi sầu
    Tiễn chiếc lá về nơi xa vời
    Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời
    Có gửi lời với tôi
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười
    Và đức tin ở con người​
    Bỗng thấy nhớ bài hát khi gặp một ngày chớm đông. Những câu hát không còn theo trật tự của nó nữa, nhưng vẫn còn ngân nga, da diết. "Hỡi chiếc lá nào bay về trời..."
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Dạ đây ạ... Liên hệ với em qua nick YM nikocavn bác nhá...
    Mong....
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Xong

Chia sẻ trang này