1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mùa đông!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi phuongthanh3012, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janemanchupke

    janemanchupke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đông về chưa nhỉ? Sao ghét quá
    Ai bảo mùa đông là lạnh
    nhưng ko riêng chỉ có mùa đông
    trong những buổi nắng hồng rực rỡ
    nếu cô đơn cũng lạnh gấp trăm lần
  2. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà nội chiều cuối năm, lạnh lắm!!!!
    Đêm hôm qua tôi đã đi lang thang hết đêm chi để cảm nhận cái lạnh ấy, cái lạnh ngọt vừa buốt đến tê tái chỉ làm tôi thêm nhớ đến những kỷ niệm của một tình yêu đã mãi mãi mất đi. Những kỷ niệm ngọt ngào cứ hiện lên làm lòng tôi càng tê tái..."Nhớ em nhiều hơn "
  3. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông trên thung lũng xa..như một tiếng kinh cầu...làm sao...để ta quên đi một cơn bão lớn
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Trời gần sáng, thấy người lành lạnh, kéo chăn đắp cho ấm người. Chuẩn bị lại phải khoác thêm đống áo lên người rồi. Mùa đông chỉ ngủ là sướng, cứ ra đường là thấy ghét
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tối chớm đông, đi ngang con đường ngập đầy hoa sữa. Cho xe chạy chầm chậm hít thở chút hương thơm còn sót lại. Thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản. Thấy cuộc sống thật giản đơn. Không có chuyện gì là không thể vượt qua, cho dù nó có lấy đi của ta nhiều nước mắt đi thế nào chăng nữa.
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vẫn con đường ấy, vẫn hàng cây ấy, bỗng thấy yêu quê mình hơn bao giờ hết. Ngồi co ro cùng lũ bạn trong quán chân gà nướng, gió lạnh về thật rồi nhưng sao vẫn thấy lòng ấm áp. Và cái thị xã bé nhỏ như đúng nghĩa của nó, người nghĩ rằng chẳng bao giờ gặp thì đi đâu cũng lại gặp nhau.
    Thức khuya để nghe cái lạnh tràn về, để mai thức giấc lại thấy lòng mình ngân nga câu hát "Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông..."
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đất Bắc, gió lang thang trên những cánh đồng đầy gốc rạ, trẻ bé nào tha thẩn đi tìm câu con công cống hay hái cây rau khúc về làm bữa bánh thơm thảo làng xa, vườn cải sớm đã vàng một loài hoa nắng màu hoàng yến có người con gái tùm hum chiếc khăn vuông vừa đi vừa làm cơn mưa nhỏ từ hai chiếc bình tưới gọi là ô doà, càng gió đôi má càng au đỏ như hai đoá hoa lựu được mùa, làm chết mắt anh trai làng thầm thương trộm nhớ đến các đấng thánh thần cũng chỉ đành tha tội mà thôi...
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy, khi trời trở lạnh và những ngày mùa đông giá rét, tôi thường ghét mùa đông, ghét vì tôi cứ fải mặc thật nhiều áo để giữ ấm. Ghét vì bàn tay ko bao giờ ấm như người ta dù tôi có đeo găng hay ngủ vùi suốt 1 đêm trong 1 cái chăn to đùng.. nó luôn giá buốt, ghét vì fải thức dậy thật sớm để đến trường, và chả thích tẹo nào vào mỗi buổi tối mới có 8h, trên ban công nhà tôi ngắm nhìn người đi lại trên đường mà chả có bóng ai....mùa đông vô nghĩa vì nó chả mang lại thích thú và khiến tôi chả làm được viêc j...
    Khi hiển nhiên những thứ luôn hiện hữu bên cuộc sống, ta thường ko nhận ra đó là điều cần thiết tồn tại. Và khi thiếu hay mất đi ta mới nhân ra cuộc sông thật tẻ nhạt....
    Sài Gòn, làm gì có mùa đông! Ngày nào chả có nắng! thỉnh thoảng mưa rồi tạnh ngay.
    Sài Gòn làm gì có người thân, làm gì có bạn bè, làm gì có những buổi tối rong ruổi ngoài đường, chỉ có rong ruổi trên Net.
    Tuy ko có mùa đông, nhưng người ta vẫn mặc áo khoác đấy, à, là để tránh nắng, cái nắng của SG khiến người ta fải giữ mát bằng cách đó.
    Vào những ngày gần Noen, cuối năm, người ta thấy lạnh diện áo rét đấy, à, họ cũng muốn có cảm giác mùa đông, và, mình vẫn mặc áo cộc tay..
    Sài Gòn ngày nào cũng như thế, SG là 1 cái đồng hồ, nó cứ quay, quay, và quay..chán, mệt, ...nhưng chán làm gì để càng chán, mệt làm gì thêm mệt...
    2 mùa đông rồi, và chuẩn bị thêm 1 Đông nữa, tôi mới thấy, mùa đông thật ý nghĩa. Mùa đông thật ắm áp khi bàn tay tôi giá lạnh khi vừa bước vào lớp, cô bạn cùng lớp cầm tay tôi và nói: "lạnh lắm hả, để tớ sưởi cho..."
    Mùa đông ấm áp khi con nhỏ bạn thân nằm bên cạnh nó bảo: "mày lạnh hả, đẻ tao ôm mày cho ấm nhé!,"
    Nhớ tiếng rao của cô bán bánh mỳ nóng, nhớ mấy đứa bạn rủ đi ăn bánh mỳ sau mỗi tối đi học về, và cái quán bánh mỳ ở Cổng Ô, chúng tôi đã ăn cái bánh mỳ thật là nhiều ớt, để vừa ăn có thể vừa chảy nước mắt vì cay và...
    Khi nào tôi mới được trở lại với mùa đông nhỉ, và mọi thứ có còn như ngày xưa ko?!!
    Đã lâu ko trở lại, ko hiểu, có còn ai nhớ đến mình hay đã ..............
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG

    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 23/10/2005
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 23/10/2005
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông! Những đợt gió lạnh bắt đầu xuất hiện rồi. Em vẫn chưa lấy áo ấm ra mặc. Vẫn nhớ có lần anh bảo : " Muốn tận hưởng cái lạnh của HN, hãy ra đường với một chiếc áo mỏng". Hôm qua, em đã lang thang với một chiếc áo mỏng manh, nhưng điều em cảm nhận được, không phải là cái lạnh HN, mà là sự cô đơn khi vắng anh....
    ... Mùa đông này, mùa mưa này... em vẫn nghe November Rain, nhưng sẽ chẳng còn cơ hội hai đứa lang thang trong mưa mùa đông như ngày nào nữa.....
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông Hà Nội, đến một cột đèn cũng thành kỷ niệm đời người, một tiếng rao khuya cũng rền vang tâm tưởng... thoáng qua một nỗi nhớ hanh vàng màu nắng mật ong, thoáng qua một mặt người soi nhẹ lướt lời tình có từ thuở Adam và Eva trong vườn địa đàng hồi hộp...

Chia sẻ trang này