1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mùa đông!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi phuongthanh3012, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không thò mặt ra khỏi cửa nên không biết không khí ngày mùa đông hôm nay như thế nào.
    @Nogood: Hay lắm, mày đang tâm sự hay copy ở đâu thế?

    -----------------------
    Lại spam rồi!
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải topic tâm sự đâu mày . Để yên tao làm việc
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu là gió heo may về, trời se se lạnh. Nắng cuối thu nhạt dần, không gian như được phủ một tấm voan vàng nhạt lung linh. Trời cao và xanh vời vợi. Ngoài đường, có người đã mặc những chiếc áo khoác nhẹ, áo len mỏng, lại có người vẫn phong phanh áo sơ mi. Gió vẫn thổi se se trên đường phố mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng.
  4. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy thò đầu ra cửa đã thấy con bé hàng xóm mình mặc quần áo ngủ xoa tay, xoa chân rối rít, bà già đầu ngõ vẫn cặm cụi quét vài cọng lá vàng rơi với bộ quần bẻn tới đầu gối - làm như khoẻ & vất vả lắm ấy ... miệng móm của bà thỉnh thoảng chẹp chẹp, than thở nhìn lên cây khế ngày nào cũng rụng lá để cho bà già có việc mà làm ... chắc đứa nào đêm qua ngang qua tỉa hộ bà mấy quả khế, mà khế nhà bà chua phát khiếp! Con bé hàng xóm vẫn xoa tay, xoa chân, mắt nhìn xa xăm vào ... mấy chùm khế chín ...
    Nói là thò cổ nhưng tôi cũng vẫn ngồi đó, quen mất rồi: sáng dậy thích ngồi im, quấn chăn quanh phần hạ, chân vẫn đi tất, nhâm nhi chút trà ... dạo này có thêm những cơn gió man mát sáng sớm chườm qua mặt nên càng khoái ngồi lâu ... chợt nghe tiếng con bé hàng xóm sụt sịt ở bên, thò cổ ra réo "làm sao mày khóc?", "lạnh! cúm roài!" ...Ồh! Hay là Đông rồi nhỉ?
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Có đi xa mới biết rằng mình có trong tim nhiều thứ lắm phải không E! Cái lạnh làm cho Anh thấy mình cần một ngọn lửa sưỏi ấm trái tim hơn fải không E! Chúc cho Tình yêu là mãi mãi ( dù biêt rằng thật khó ) chúc cho E vượt qua nỗi cô đơn trong mùa đông này dù biết A ko có ở bên cạnh để sưởi ấm 1 trái tim mà anh hằng yêu mến
  6. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nói với anh, em yêu mùa đông nhất, vì mùa đông rất thật , Dù lạnh giá con tim. Anh như những cánh chim, bay hoài không mỏi mệt, còn em là vết xước, trong những dấu yêu xưa. Anh nhớ không ngày mưa, của mùa đông năm ấy, khi em là thuyền giấy, trôi mãi dòng sông anh. Như hạnh phúc mong manh, em đắm mình cùng sóng, quên rằng đông lạnh cóng, đang đến cùng cơn giông. Anh nhớ, anh nhớ không? những hàng cây đã cũ, bây giờ đang ủ rũ, vì thiếu bóng hình anh. Mùa đông nhớ màu xanh, như em cần hơi ấm, em cần..em cần lắm, hơi ấm giữa mùa đông.Mùa đông, anh nhớ không???
    Được nangkhuyachualen sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 24/10/2005
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mẹ đã gọi, rất nhiều lần làm mình phải cáu "con còn chưa lo mà mẹ đã lo rồi!" Khoác chiếc áo len mỏng và chiếc áo khoác cũng mỏng, và đi .
    Cái lạnh đầu đông nhưng sao mà lạnh thế! Nhất là cái cổ chưa nghĩ đã đến lúc phải quàng khăn thế là cứ phơi ra, ho sù sụ. Một tay giữ cổ áo, một tay nhâá ga. Lại buồn ngủ. Tự nhiên thấy khõ chịu với mùa đông rồi đấy!
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, đi bẻ trộm ngô về nướng, quây quần bên bếp than hồng, tán fét. Cuộc sống đôi khi chỉ cần những giây phút như thế cũng đủ hạnh phúc và quên hết mọi lo toan
  9. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, Mình thích mùa Đông!!! Mùa Đông, lại nhớ một vòng tay, thèm một vòng tay,..............
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Thiên nhiên càng thơ mộng, Anh càng nhớ anh da diết. Anh cứ phải sống trong nỗi nhớ vô hạn, em ơi! Biết em có thấu hiểu tình anh? Cô đơn lạnh giá vây quanh anh nhưng chẳng có vòng tay em sưởi ấm. Ngoài kia gió vi vu khiến lòng anh bất chợt nhói đau . Yêu nhau mà phải xa nhau hỏi sao mà không nhớ?

    Xa mặt, nhưng anh không cách lòng. Thương nhớ khôn nguôi gửi về em .Thương em, kỷ niệm đang rơi đầy hay lá Thu bay .
    Được boy_galang812003 sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 25/10/2005

Chia sẻ trang này