1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mùa đông!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi phuongthanh3012, 11/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    "Buổi sáng chợt tỉnh giấc bởi có tiếng gió lạ thường kèm theo tiếng cánh cửa như có ai đó đang gọi. Uể oải bước ra bỗng cảm nhận thấy một luồng khí lạnh thấm vào da tê buốt. Cánh cửa bật mở, một thiếu nữ trắng như tuyết môi nàng tím đen chắc vì lạnh đã lâu chứ ko phải môi nàng trang điểm kiểu Hàn Quốc. Nàng run rẩy nhìn tôi và lập bập "Anh có thể cho tôi vào nhà xin chút hơi ấm đưọc không?" "ồ nhưng nàng là ai mà sao gõ cửa nhà tôi sớm vậy?-Tôi nói trong khi ngưòi cũng bắt đầu run lên bởi hơi lạnh toát ra từ nàng". "Em tên Mùa Đông, em bỏ nhà đi cả đêm qua tới sáng nay mệt, đói và lạnh cóng"...Trong hoàn cảnh đó tôi làm sao mà từ chối nàng cho được, thế là tôi mời nàng vào nhà. Kể từ khi nàng bước vào bao nhiêu hơi ấm căn phòng tôi đều dành hết cho nàng. Không biết có phải vì thế hay còn vì điều gì khác nữa mà sau đó nàng không chịu ra đi. Nàng đòi ở lại nhà tôi hết Mùa Đông này mới về nhà. Tôi còn biết làm sao đưọc và thế là "Em ơi Mùa Đông đến rồi đó..."
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông dù cũng có nhiều điều hay nhưng mình vẫn ghét. Trời rét thế này, đi đá bóng về, cứ nghĩ đến cảnh "nhân trần" mà dội nước ào ào thôi đã sun...hết vào rồi chứ chưa nói lúc tắm thật. Mà lúc nào cũng tắm nóng - lạnh, chắc chẳng mấy mà làm bạn với chị Dậu
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    ặ, em lỏĂi thưch mạa 'ông. Nhặng ngặỏằi nghăo lỏĂi chỏng có Ăo ỏƠm mỏĂc, nghâ câng tỏằTi.
  4. packing46e

    packing46e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,các pac lãng mạn quá!
  5. nha_o_xa_qua

    nha_o_xa_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến bất chợt sáng nay, trời lạnh quá! Không thấy anh nhắn tin! Không hiểu giờ này anh ra sao nhỉ?Thứ 7 buồn thiu.Lại không gặp đưọc anh! Ơ hay! lại linh tinh rồi.Lạnh thế không biết.Mình chủ quan khoac smỗi chiếc áo khoác mỏng...càng nhớ anh hơn...!!!
  6. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, đi bộ trên đường Giải Phóng,gió thổi,tóc bay,run run trong cái lạnh đầu đông.
    "Ko còn mùa thu, trăng rơi bên thềm....lời yêu chưa nói, trên môi vụng về..."
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, những phụ nữ khéo tay thường chăm chỉ ngồi đan cho người thân nào là áo, khăn, mũ,...Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, mình lại nhớ đến cô mình. Hồi còn nhỏ, mỗi khi đông về, cô thường đan cho mình và các em những cái áo, cái mũ. Dù nó chưa đủ ấm để xua đi hết cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày nhiệt độ xuống thấp, nhưng nó đủ làm cho lòng mình ấm lại. Mình thấy yêu quý và thương cô nhiều hơn!
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Trời lạnh đã mấy hôm nay rồi mà mình thì chỉ để lại ở đây có mỗi một cái áo rét ! Thứ 7 mới về nhà ... chẳng hiểu từ nay đến lúc đấy lấy cái gì mặc mà đối chọi lại với cái giá rét của mùa đông bây giờ .... !
    Càng lạnh càng nhớ ....
    Ôi sao mình không còn thích mùa đông nữa nhỉ ?????
  9. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm xưa, em đan tặng một chiếc khăn... Vẫn chưa kịp quàng. Mùa đông năm nay, khăn vẫn còn đó, nhưng có lẽ, nó cũng không được đem ra dùng nữa.
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Làm sao về được mùa đông......
    Mùa đông đã về rồi đó ! Cảm giác se lạnh lại khiến lòng ta như nhẹ nhàng hơn , hay thật ! Mọi nguời vẫn ghét mùa đông vì nó làm cho con nguời ta cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn nhưng mình lại khác , mình thấy ấm lòng và có cái gì đó rất dễ chịu , cảm giác cái lạnh len qua làn áo, những cái rùng mình cho thấy mình vẫn còn thấy được những đổi thay của mọi thứ xung quanh , ko hẳn là đã vô cảm như mình nghĩ.
    Sợ mùa đông vì mỗi khi mùa đông đến, chân tay lại bắt đầu sưng tấy nhưng thích mùa đông , có phải chăng cũng như mưa , mình có nhiều kỉ niệm với nó quá . Lại 1 mùa đông đến, ko biết mùa đông năm nay thế nào nhỉ ............

Chia sẻ trang này