1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mùa đông!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi phuongthanh3012, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùa đông. Sáng chớm lạnh, khoác trên người một cái áo len. Đến cơ quan thì trời nóng. Buổi trưa tranh thủ rẽ qua nhà thay áo mới - một chiếc áo dài tay. Đến thì trời lại lạnh. Bó tay với một ngày mùa đông!!!
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... mùa đông về , gió đông cũng theo về và cả cơn mưa mùa đông nữa !!! Tất cả ùa về trong căn gác nhỏ của mình ... Nhớ quá !!!
    Nằm trong chăn ấm, nệm êm mà vẫn không sao thấy mình không lạnh. Bất chợt thèm một vòng tay !!!
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày đông chán ngán nữa qua đi . Hắn alô bảo : " Anh đang ở HN, cho anh mượn 1,5T lấy cái máy ! Tẹo nữa anh qua em "
    Hic ! Mình vừa cho đứa bạn vay mất rồi làm gì còn nữa ... Thế là thôi ! "Uh , thôi ! Anh về Hp luôn đây ! Tuần này về dọn nhà cho anh nhé "
    Chuối !
    Hắn làm như mình là Ôsin nhà hắn không bằng !
    Kệ anh ! Tui đi chơi, mơ đấy mà tui dọn cho anh ... mệt chết !!!
  4. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hehe... cũng chưa hẳn đã là mùa đông. Lần sau đi thì mặc áo mỏng thôi, khoác thêm chiếc áo gió, trưa nóng thì bỏ ra, lạnh thì khoác vào... thế có tiện không
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay làm ngược lại: Sáng sớm mặc áo len cộc tay đi làm, lạnh quá!
    Trưa nóng đã có áo khoác rồi.
    hì hì, để áo gió ở văn phòng mà!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông thật rồi... Sáng sớm, cơn gió lạnh ùa vào căn phòng nhỏ, những hạt mưa lất phất bay. Em hiểu rằng, em lại sắp phải chịu đựng mùa đông năm nay...
    Ngày xưa.. em thích mỗi sớm mùa đông. Em thích ngủ vùi trong sớm mùa đông. Em thích cái lạnh lùa trong tóc. Em thích bàn tay anh nắm bàn tay em.
    Rồi em lại quên...Em quên rằng em đã có thêm một mùa đông nữa, những nỗi buồn tiếp nối, cả những giọt nước mắt nghẹn lại từ mùa đông cũ giờ bỗng lặng lẽ chảy dài. Em đã quên mất hơi ấm bàn tay anh, quên những chiếc lá rụng trong chiều mưa lất fất. Và em quên anh rồi phải không em?
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay SG mưa to quá, trời cũng se se chút, gọi là cảm giác lạnh! Nhớ về cảm giác lạnh tự nhiên thấy xao xuyến!
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông HN như ẩm ương. Sáng ra thì rét thế, được nửa buổi thì đã nóng, bỏ cả quần áo rét ra vẫn chưa hết nóng
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    A biết rằng tất cả mới chỉ là bắt đầu!
    Và A vẫn đang bước đi trên con đường ấy kể cả khi nó như dài vô tận tối tăm đầy những mũi gai và không còn ánh sáng mặt trời
    Vì A sẽ phải đi đến cuối con đường đó - để đợi một ngày mùa thu lại mang A trở về ! và vì em ,biết em sẽ tới em sẽ đợi
    Khoảng cách có thể là rất xa trong hiện tại nhưng rất gần trong trái tim!
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh rồi, chẳng biết có phải là Đông không nhưng thấy không khí hanh hao hơn, môi se lại...người ta lại thấy cần hơi ấm...

Chia sẻ trang này