1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mùa đông!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi phuongthanh3012, 11/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Những giọt nước thấm dần vào da thịt. Lạnh thấu xương nhưng cũng đủ tỉnh táo để cảm nhận sự chuyển mình của thời tiết. Tự nhiên thấy tỉnh táo hơn, tâm hồn trống chếnh
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Phải chăng người ta nên đưa "giá lạnh mùa Đông" thêm vàocái tiêu chí để cảnh báo về độ già của con người. Đúng là lạnh tái tê tê tái không thể không nghĩ tới sự ấm áp của "cô vợ 400 W". Thôi thà chấp nhận mình già còn hơn là trẻ trung trong lạnh cóng
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lạnh! Sao mấy hôm nay lạnh thế. Trời này chỉ thích nằm trong chăn ấm thôi. Ra đường, thì chỉ muốn chui ngay vào một quán cafe ấm nghe nhạc Trịnh.
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    SG nóng qúa, mới lắp được cái máy lạnh hôm trước, hôm sau mất cái remote. Chẹp.
    Giờ muốn tìm lại cảm giác lạnh chắc chỉ có lên Đà Lạt 1 chuyến là gần nhất. Hay.
    Sắp Festival Đà Lạt rồi, tranh thủ mấy ngày cuối tuần Refresh lại cái tâm tư đang bề bộn. Mùi thơm của hoa, mùi lạnh của sương, mùi trong lành của cây cỏ tươi mát có lẽ sẽ mang lại sự bình yên cho ta.
  5. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Đi đi em!!! Chụp nhiều ảnh về để mọi người cùng thưởng thức nữa nhé!!! Chúc em một chuyến di thú vị!!!!
  6. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mùa đông,ngó ra ngoài cửa sổ thấy tuyết rơi trắng trời.Lạnh.Chỉ muốn chui vào trong chăn ấm.Tự dưng khóc.Nhớ mẹ,hay đúng hơn là nhớ gói xôi nóng sáng nào mẹ cũng mua cho trước khi đi học....nhớ năm ngoái ngã ...oạch 1 fát trước mặt lũ con trai trên nền tuyết trơn như đổ mỡ....nhớ cái vị nửa như ngai ngái,nửa chát của tuyết khi lần đầu tiên nếm thử...Năm nay cảm giác thích thú ấy đã không còn.....
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn điện thoại vào bảo ngoài mình rét lắm. Chao ôi, sao mà nhớ cái lạnh mùa đông đến thế. Se sắt cả lòng. Có ai thương tui thì gửi vào cho tui một ít lạnh mùa đông đi...< -- nằm bật quạt vù vù và rên rỉ như thế!
  8. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ôm cái điện thoại trên ban công, những cơn gió mang theo cái rét cứ từng cơn như ngấm vào da thịt hắn.Nhưng sao hắn không thấy rét nhỉ, kể cũng lạ, chỉ có chúa mới biết tại sao mùa đông lại không hề lạnh với hăn !
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Có thể trong hắn còn có điều gì ấm áp hơn chăng??!!
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Dì Pinks, dì không hiểu thật à? Ngồi ôm cả cái điện thoại thì còn gì là lạnh với lẽo nữa. Thế mà cũng phải hỏi!
    @thanhk43: chắc cái điện thoại nhà bác to lắm nhỉ?!

Chia sẻ trang này