1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mùa đông!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi phuongthanh3012, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, hãy cho con biết đi, lí do tại sao con không thấy lạnh ?
    Chúa trả lời : Nhà ngươi nhìn đi bên cạnh nhà ngươi có cái bếp điện đang bật hết công suất kìa .
    Cám ơn chúa ví đã cho hăn thấy ở đâu có hơi ấm !

  2. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cái điện thoại nhà anh không to nó nho nhỏ xinh xinh, nhưng mà Pin Cực khỏe, Em có thể Buôn cả đêm mà không hết Pin đâu. Điện thoại hàng hiệu mà. Anh vẫn sử dụng nó để sưởi ấm mà!
  3. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Gió...không khí lạnh thấm qua kính tràn vào nhà...bên khung cửa...một ông già co ro.
    Mưa...bầu trời như đông cứng...run rẩy nhà bên...một bà già nhăn nheo.
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh quá ! Đúng là mùa đông rồi ... Mùa đông của trời, mùa đông của đất, mùa đông của người và mùa đông của chính ta. Rét !
    Tay mình đang cóng lại ! Hồi sáng tập bóng chuyền tím hết cả tay ... Đau quá ! Lại còn đúng cái lúc mùa đông rét mướt như thế này có khổ không cơ chứ ?
    Cứ nhìn cảnh trời đất mùa đông ảm đạm thế này sao lòng cứ buồn mãi thế ?
    Cầu cho sớm qua mùa đông !!!
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mùa đông. 5h30 phút, Cái điện thoại reo vang bản Pour Élise báo thức. Dậy. Nháy máy. Từ chối. Một lúc sau. Nháy lại. Và gặp nhau vào lúc 5h30 mùa đông trời tối đen như mực. Chưa bao giờ như thế.
    Rét như chưa bao giờ được rét. Và mang đến hơi ấm. Và đi...
    Và gieo vào lòng một hạnh phúc...

  6. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Rét wá! Trời lại mưa nữa.Lang thang trên đường Ha` Nội mà nhớ chút hơi thở của Sài Gòn.Câu hát vang lên nhắc ta đừng có quên: " Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng..."
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Về quê, thằng em họ nằng nặc đòi đưa ra hàng nét . ''Tao về phô ******" "ứ, đi một tý thôi". Hix, chẳng là ở quê net được bọn trẻ con háo hức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Khổ nỗi net ở quê là Vnn, chậm dã man, chỉ để chát thôi đã mệt lắm rồi, hix. .Chuối dã man! Mà ngồi ở đó lạnh kinh khủng, mặc dù ở trong nhà hẳn hoi, gió cứ thổi vào từng cơn, tưởng hai bàn tay ko còn cảm giác nữa. Thằng em vẫn nhe răng, "chị có cô bạn nào ko, giới thiệu em với". "ơ cái thằng này láo đi về".
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ở??nhà chắc mọi người cũng cảm nhận cái rét của mùa đông rồi phải ko/ Bên này Boy cũng thấy mùa đông rồi lạnh wé cái lạnh khắc nhiệt tuyết đã rơi và ....... nhớ những người bạn của mình,người yêu và gia đình lắm
  9. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hắn ui, em đang lạnh lắm, mùa đông với em lạnh lắm, đáng sợ lắm ... Hắn chia sẻ ấm áp với em được ko? để em ko sợ mùa đông ..
    Cái điện thoại nhỏ xíu thế mà hắn phải ôm, có lẽ vì hắn sợ ....
    Sợ cái điện thoại rơi mất, hắn sẽ với theo, với để mong nhận lại
    Hắn sẽ ko đứng vững,
    hắn, hắn ... sẽ chới với ..
    Nếu hắn ..mất ...
    hắn sẽ thấy giớ rít mạnh hơn. ..
    Tay hắn sẽ trở nên thừa thãi, lúc đó hắn sẽ thấy mùa đông tràn quanh hắn, vây lấy hắn, làm bàn tay hắn lạnh.... rồi người hắn lạnh, mùa đông sẽ lạnh....
    Bồng nhiên tôi thấy ở đây, T ơi là T!
  10. doanhnghiep_bn

    doanhnghiep_bn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh quá trời quá đất luôn

Chia sẻ trang này