1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG!!!!

    Một ngày đầu tháng giêng 2006, một năm mới với những ngày mới sắp đến....
    Sẽ như thế nào nhỉ ????

    *********


    2 tháng 1 năm 2006....
    Bắt đầu một ngày bằng buổi Dim Sum lúc 13g00 với những người bạn lớn ( gọi thế vì họ hơn tuổi t rất nhiều và cả về sự hiểu biết....)
    Thoạt đầu t cũng không muốn đi, nhưng vì bà C lôi kéo quá, với lại nằm nhà chẳng làm gì...Thôi đi luôn cho bàn thêm đông...thêm 1 người thì thêm cái ly hương và 3 cây nhang thôi mừh...
    Lâu lắm mới gặp lại, họ vẫn như thế, vẫn tình cảm và vui nhộn...Mọi người bảo t thay đổi nhiều so với những lần gặp gỡ trước đây, ngày xưa t thế nào nhỉ??? à , hay ngại ngùng và ít nói...Còn bây giờ hoạt bát...và chịu nói hơn ngày xưa hì hì...
    T phải khác xưa, t phải thay đổi, t đang bắt đầu 1 công cuộc thay đổi chính bản thân mình...T không muốn mình cứ buồn phiền mãi, ngày sang tháng, tháng sang năm....Hư hao......t đã tiều tuỵ nhiều....
    Tôi hiểu tôi phải cố gắng..
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    4 jan 06
    Ngày đầu tiên trở lại office sau những ngày off nằm nhà, lười biếng quá đi mất....hì, nói thì nói vậy chứ, giấy tờ ngổn ngang trên bàn đã clean được hơn nữa rồi đấy....Cũng còn tật la cà chút đỉnh trên net....hì...
    Hôm qua định 1 mình xuống phố uống bubble và dạo shop...Chạy 1 lúc vẫn không tìm được parking, nên chim cú đi thẳng về nhà...cả 1 buổi chiều làm cũng được khối việc, giặt giũ, ủi đồ và dọn dẹp phòng ốc....
    Đêm qua ngủ chập chờn, cứ lơ mơ thấy hình bóng M ám ảnh mãi....Chuyện ngày càng phức tạp, đơn giản một tình bạn cũng không còn...???!!!..
    Đã cô đơn càng thêm lạc lỏng, ở office này cũng thế...
    T cứ lo fần việc của t trong 1 góc bàn làm việc của chính mình....
    T không thể hoà đồng với họ được....
    Không khí làm việc đầu năm sao cứ nan nản làm sao....
    8 tiếng sao chậm và dài quá đi mất....


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 05/01/2006
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết mùa đông vẫn âm 5 độ hoậc âm 6 độ...Đêm qua tuyết rơi nên sáng nay khắp nơi phủ đầy tuyết một màu trắng xoá..Đẹp nhưng đã mười mấy cái đông như thế này rồi nên t ngán nhiều hơn thích......Ngày xưa lúc mới sang, đúng là tuổi trẻ bẻ gãy sừng trâu, lạnh gió gì cũng không vấn đề....hic hic...Giờ ra đường phải quấn mình như cái giò lụa....
    2 hôm nay tan sở là phóng về nhà một mạch....Không la cà hàng quán như ngày trước...Đã sang một năm mới nên t vừa làm một plan về chi tiêu và cần respect....
    Chi tiêu năm vừa rồi quả là khá hào fóng và sảng khoái....hì hì....
    Không biết sẽ thực hành cái plan này nghiêm ngặt hay không đây...Nhưng cũng ráng cố gắng vậy.....Vẫn nghĩ nhiều ... một ngày nào đó, sớm hay muộn...Có thể về một nơi ở quê hay ĐL chẳng hạn..ở ẩn....Một căn nhà nhỏ và sống một cuộc sống yên bình......
    Dạo này con bé T em họ cũng ít sang nhà, nghe nó bảo chuyện của nó và T cũng chẳng xuôi chèo mát mái lắm..Nó thỉnh thoảng vẫn gọi t khi gặp vấn đề gì đó, còn không thì cũng trốn đi chơi với bạn...Lắm lúc thấy cũng buồn nó, vì nó gặp chuyện mới nghĩ đến t, ôi mà nó con nít, buồn 5 phút rồi cũng quên..Nó gọi là à ơi tiếp...
    ....Mà nhà t dạo này vắng, ít xúm tụm lại như mấy dạo trước...Vì toàn ra tiệm cả...
    Momi cũng thế, tan làm thỉnh thoảng cũng ra....T thì bị ép chứ không cũng trốn rồi....Tuần rồi trốn đi chơi không ra tiệm về bị bà C mần cho 1 trận...Cứ nhớ đến : Già mà còn ham chơi...của bà í là t bực không chịu đc...Trời à...giờ này không di chơi, chả lẽ để mai kia chống gậy rồi còn lội xuống phố huh trời....
    Thỉnh thoảng tánh ham chơi nó hại mình....hic...
    Hai hôm nay bà H cũng mất tăm sau khi nhắn cái tin làm t ngồi bất động hết mấy phút....Cứ canh me em nó lên mạng để hỏi han mà vẫn không thấy....
    Hôm nay thứ 6 rồi...Cuối tuần vẫn không biết làm gì ngoài ra tiệm....Đi đâu về đâu ????

    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 06/01/2006
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ....vẫn lặng lẽ trôi như bao ngày


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 09/01/2006
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trên đường xuống tiệm, lái xe mà hồn cứ đâu đâu...Mỗi khi stop đèn đỏ, t vẫn không ngừng nghĩ đến từng chữ từng câu trong tin nhắn của một người bạn đã viết....
    Buồn!!! Nghĩ thật nhiều.... t/y khi mà có len lỏi 2 chữ mệt mỏi hiển nhiên nó không còn là t/y nữa rồi...T nghĩ thế đấy, không biết có đúng không.....
    Lại nghĩ đến chuyện mình, t đã từng feel mệt mỏi, nhưng t chưa bao giờ nói cho đối fương biết t feel thế nào, để rồi...theo ngày tháng, sự mệt mỏi ấy đã bào mòn và giết dần t/c .....Đến cuối cùng, đã kịp giải thoát cho nhau trong muộn màng......
    Càng ngày t càng thấy sợ t/y.....Thấy sợ thật....Bắt đầu bao giờ cũng là những nụ cười và kết thúc đầy nước mắt....
    Hôm qua lúc chỉ còn 2 chị em, dưng bà C bảo: bây giờ m yêu ai hay muốn lấy ai thì t không cản nữa, muốn làm gì thì làm...vì con gái đã qua cái tuổi xuân là hết..., con trai đến già vẫn còn có thể có vợ...Nhưng con gái thì không...Nên T hối hận vì đã ngăn cản m để rồi bây giờ m vẫn 1 mình....T hối hận lắm....
    Nước mắt chực rơi...Chưa bao giờ bà C như thế cả.....Xưa nay bà ấy phó mặc cho t giải quyết từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn trong gia đình...ngoại trừ chuyện t/c....
    Có một dạo, t cũng đã từng thầm trách bà C ghê lắm...Những t hiểu bà ấy thương t mới thế....
    T bảo bà ấy, hiện tại t cảm thấy bình an và bằng lòng cuộc sống đơn độc này....Có lẽ cái số t nó thế chứ không fải tại bà đâu...T cười mà thấy buồn trong lòng...
    Có lẽ số mình nó thế, t chịu....Trời àh, sao 2 hôm nay con người t sao yếu đuối thế này....
    Cứ nghĩ ngợi lung tung....
    Hôm nay chủ nhật rồi, 2 ngày cuối tuần cũng lặng lẽ trôi qua....
    T tin không ai cứ gặp đen tối mãi....

  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tuyết lại rơi, thật nhiều, cũng may lúc chiều về ở parking có người bạn cùng công ty đang quét tuyết xe của him luôn tiện quét giùm cái xe của mình. Mừng húm....
    Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, về đến nhà, nhìn tuyết phủ cầu thang và cả lối đi mà wải......Hic vừa giải quyết xong thì lưng và tay nhứt kinh khủng, con gái chân yếu tay mềm giờ trong tình trạng neo đơn đành chiến nốt...
    Hôm qua đến giờ bà C giận t vì cái tật ham chơi...hic vì không ra tiệm hôm chủ nhật vừa rồi mà ở nhà ngủ nướng và ôm comp...
    T tệ thật...Mà chả biết hôm đấy bị gì mừh chẳng muốn ra ngoài, cứ thấy lạnh lạnh trong người...Ra ngoài gió nó quật về chắc nằm ngay đơ....
    À tối qua túm đc H nhỏ cháu bà con xa trên ym, nó vừa về vn....Hết 15 phút 8 với nó làm t buồn cả buổi, giờ này bên kia nóng, nó tênh hênh với cái áo ngắn tay....Còn thêm cái khoảng đang đợi bạn đến chở đi ăn sáng và uống cà phê nữa...Nghe là bực không chịu đc....hic hic...
    Nó nói ít ngày nữa nó sẽ đi tour ra Sapa Hà Nội...
    Dạo này lắm người về đi ra đó nhỉ, bạn của nhóc em vừa về đây từ vn cũng đã đi tour Sapa Hà Nội và vịnh Hạ Long....
    Mai mốt về phải đi thôi.. chứ ở nhà với cha với mẹ biết ngày nào khôn đây...
    Hôm nay t cũng feel ok, đỡ hơn mấy ngày trước rồi....
    Cứ như thế thì cuộc sống sẽ dễ chịu nhiều hơn...T vẫn thích viết những dòng chữ vui vẻ này hơn là những lời than thở...

  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Từ mấy hôm holiday đến giờ, dưng sanh tật ngủ muộn, đúng là cái tật chết người, có ngày mình cũng bị đuổi việc vì nó nếu như không đấu tranh tinh thần rời khỏi giường lúc 6 giờ sáng....
    Lúc sáng nay, đồng hồ báo thức ré lên mà cặp mắt cứ dính lại với nhau, cay xè....Nhìn cái giường mà chẳng nỡ bước chân đi, cứ muốn lăn ra ngủ rồi tới đâu hay tới đó...
    Vậy mà chỉ cần 1 ly cà fê đen ít đường đã làm tỉnh cả người...Chiến đấu đống giấy tờ rắc rối mà đau cả đầu, những ngày đen như thế này mới biết kiếm tiền không phải dễ....Sau buổi ăn trưa, mình cứ quay sang bàn bố già chọc...hé hé...
    Tất cả đều cười vui vật....Thêm một ngày nữa vừa xong....
    Trời ạh, sao cuộc sống của mình nó nhàm chán thế này huh trời...??? Chắc fải tìm bạn hội họp đình đám cho vui chứ thế này thì có vẻ yên bình quá không.....

    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 12/01/2006
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay thời tiết nơi đây kỳ lạ vô cùng, chưa bao giờ mùa đông mà trời mát và ít lạnh như thế, chỉ 5 độ thôi ! Không thể tin nổi!!! Phải ghi lại cái ngày đáng nhớ này, sáng nay đường trơn khủng khiếp, lúc quẹo cua ngay góc đường, cái xe nó trợt sang một bên và nhào ngay vào đống tuyết lớn...Cũng may nó không trợt qua bên kia đường đối diện lắm xe đang chạy tới..Nếu không....chẳng còn mạng đâu mà ngồi ghi lại mấy dòng này....Hic không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến mà vẫn còn thấy sợ...Sáng nay có momy đi cùng, nên nhìn cái xe trôi đi thế mà la oai oái làm mình đang cầm lái và cố nín thở xem cái hướng xe nó trợt đi đến đâu còn biết tính mà cũng muốn hoảng hốt theo.
    Mà chả hiểu tại sao trong hoàn cảnh như thế mà mình lại tỉnh queo thế huh ta ???
    Khó hiểu thật...
    Lúc nãy vừa đi chợ mua đồ về nấu một ơ chè bà 3 xả xui..hì...Chỉ là hôm qua lỡ hứa nấu cho cả nhà ăn nên mới làm thôi chứ dễ gì hì .
    Chả biết có ngon không, đợi tối ku C về ăn là biết kết quả ....
    Lúc chưa nấu thì thèm ăn, nấu xong rồi thì dưng không muốn ăn nữa, no ngang...
    Gần cả tuần nay rồi, bà C vẫn không thèm nói chuyện với mình, mình cũng chả mò ra tiệm....
    Nhưng mai là bắt buộc fải ra rồi....Mà nếu không ra tiệm thì ngồi ôm comp hết cả ngày thôi...
    Bảo là để tìm bạn đi chơi, mà chả biết làm sao để có bạn đây...
    Qủa là nan giải....

  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay t buồn nhiều, sâu thẳm tận tâm hồn cứ rưng rức một nỗi buồn xưa cũ nào đấy, nó cứ dấy lên những khi có thể, vượt ra khỏi sự khống chế, để rồi vỡ oà ......
    T ghét t những lúc yếu đuối thế này....
    Chẳng hạn như lúc chiều, tan sở tạt ngang tiệm mua chút đồ lặt vặt, ngang qua hàng bán quà St-Valentin đầy màu hồng đỏ mà mắt bỗng dưng cay....Những thứ đó với t giờ là xa xí phẩm.....
    Càng ngày t càng thấy rõ nét sự trống vắng, mất lòng tin đầy rẫy trong cuộc sống của mình, công việc đang có chiều hướng đi xuống, không tình yêu, chẳng có sức ép nào ...
    T muốn yên tịnh để tìm lại sự cân bằng trong những ngày tháng sắp tới.
    Tại sao có lúc bình lặng đến vô tư không ngờ và để rồi có lúc nó lại như thế này....
    T vẫn khuyên bạn đừng buồn khi tình yêu tan vỡ, và t cũng đã tự khuyên mình, để rồi....
    Sẽ là bao giờ đây, những tháng ngày tĩnh lặng.....
    Tâm như thủy....???

  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã sang tháng 2 rồi ....Nhanh thật...Thời gian cứ qua vùn vụt khi ta không để mắt tới...Người ngợm đờ đẫn cứ như ở trên mây....
    Mấy hôm nay mang cơm hộp theo ăn vì lười ra ngoài vào giờ trưa, tuyết cứ lúc rơi lúc dừng, đường trơn trợt ghê lắm....Bằng chứng là mỗi sáng đến công ty phải qua một đoạn đường là những khúc quanh quẹo mà chẳng dám chạy nhanh...Cứ sợ sệt gì đó..
    Ông R 2 hôm nay vẫn vắng mặt, vì vợ bệnh nằm nhà thương....Từ hôm cuối năm đến bây giờ t cứ được những tin không vui cho lắm....Hôm cuối năm má bị xe hít bên hông tím bầm, fải vào nhà thương khám, ngồi chờ từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối mới đến fiên...Xe ambulance ra vào không ngớt, vào nhà thương mới thấy được giữa cõi sống và cõi chết chỉ là một lằn ranh mỏng manh vô hình.....
    Tối qua lại mất ngủ, phải đến gần 1 giờ mới ngủ được....
    Đêm không ngủ nguy hiểm thật, nó cứ làm mình thao thức nghĩ miên man...Quá khứ hãi hùng, hiện tại trống rỗng và tương lai là gì....CON SỐ KHÔNG to đùng ngay cả trong giấc ngủ.....
    Không muốn nhưng không thể không nghĩ đến N và M, và nghĩ đến những yêu thương cay đắng oán hờn ray rứt mà t đã và đang nếm đủ....
    Dưng t sợ, một nỗi sợ vô hình nào đó về đời mình, chả lẽ cả đời t sẽ như thế này hay sao ???
    Lạy trời, t muốn bình yên, t không muốn fải suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa cả, bỏ mặc ai đúng ai sai.???
    T mệt mỏi lắm rồi..
    Biết không??..

Chia sẻ trang này