1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày nhiều chán chường...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi No.17, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định 1 cách sai lầm, bây giờ khổ cả tui và cả gia đình, thật là không biết suy nghĩ, ngốc thật
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Biết mình sai lầm vẫn không muộn....
    Không cố gắng nào thừa...cố lên nhỏ. Tinh thần SnR đâu ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hừm, thêm một ngày nữa......Tưởng mình đã là đứa cà chớn nhất rùi, vậy mà trên đời này còn có người cà chớn hơn mình nữa....
    Hãy đợi đấy !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hichichic tinh thần nó đi đâu mất tiêu rồi, trước mặt mọi người và ba mẹ thì vô tư, cứ cười đùa nói cười vui vẻ, nhưng ngồi 1 mình thì vẫn suy nghĩ mông lung, cho dù quyết định của mình thật đúng nhưng đối với ba mẹ lại là 1 gánh nặng, bây giờ không biết fải sửa sai như thế nào ? Ba thì vẫn ủng hộ mình nhưng trong lòng lại canh cánh nỗi lo không biết cuộc đời mình sẽ ra sao ? Còn mẹ thì cứ nhắc đi nhắc lại hoài, nhiều lúc mất phương hướng, không xác định được. Help meeeeeeeeeee.......
  5. hmx

    hmx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    mất phương hướng cũng gần giống như mất lý trí, nhiều lúc không làm chủ được bản thân nên có những người tại sao lại phải gây ra những tội ác mà họ không cảm nhận được họ đang làm gì, đến khi xong thì mới giật mình và lại hối hận, hoặc có những người tự mình đương đầu với cái chết, như tự tử chẳng hạn vì họ không còn gì hi vọng. Như tui đây có lúc lạc phương hướng lại nghĩ chuyện vẩn vơ như người ta đã làm nhưng lại không đủ can đảm, hoặc như mình biến mất khỏi cuộc đời này còn hơn và nếu có kiếp sau thì có thể cuộcc đời thay đổi. .............
  6. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao lại có cảm giác như vừa đánh mất cái gì đó. Cái gì thì không rõ, chỉ biết nó thân thương lắm, gần gũi lắm. Chỉ còn một cảm giác tiêng tiếc, nao nao.
    Kết thúc một ngày. Tự dưng thấy cái title "Một ngày nhiều chán chường..." Không nhiều chán chường, nhưng sao cứ muốn chia sẻ.
    Cả ngày nay ta đã làm được gì nào? Không! Thật đáng xấu hổ.
    Tối nay dự định ôm quyển sách AV học mấy bài, không biết cái cảm giác quái quái này có chịu buông tha cho mình yên ổn không đây!
    Nhóc Tì
  7. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Được narsis sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 04/12/2002
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi rằng trong hai đứa chúng mình
    "Ai là Biển, ai là Bờ em nhỉ?"
    Em mỉm cười và lặng yên ngẫm nghĩ
    Nếu Bờ là em thì Biển sẽ là anh...



    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  9. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ gặp, ngày hết ngày, tháng hết tháng, năm lại qua. 24h có ai ngồi đếm được không nhỉ ? Chỉ biết là việc gì rồi cũng qua dù là một ngày nhiều chán chường.......

    S&R

Chia sẻ trang này