1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày nhìn lại mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 23/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhìn lại mình

    Đã có cái topic một phút nhìn lại mình..nhưng nghe chừng chưa đủ. Một ngày nhìn lại sẽ hiểu mình đôi chút. Tại sao lại một ngày? đáng nhẽ là ngày đi làm nhưng nghỉ ở nhà..vì đi làm thấy chán rồi. Ngồi ở nhà lên vietnam work tìm việc thấy mông lung quá..chẳng có công việc nào mình thích hợp cả. Cty mình làm bây giờ cũng ko đến nỗi nào lương 6T cũng đủ ăn đủ tiêu nhưng thấy chẳng có gì thêm, làm mãi một cái gì cũng thấy chán.

    Mình vẫn là người hay nghĩ hay lo lắng, bây giờ chắc lương 12T mới đủ mới thoả mãn mình. Đấy con trai chán vì tiền còn con gái chán thì vì tình..

    Đôi khi ng ta ko biết quí trọng những gì họ đang có, họ cứ hay mơ mộng hão huyền xa xôi. Nhưng đi làm ko thấy hứng, ko thấy thú vị nữa..thì ở nhà. Mình vẫn thế đôi khi áp lực xitress..

    Mà chán cũng do cái thời điểm cuối năm khi mà, thưởng bị cắt do khủng hoảng kinh tế, được nghỉ (bị nghỉ) bù vào ngày nghỉ phép, noel đến lại cô đơn,..mình thiéu nghị lực để làm cái gì đó.

    Một ngày ở nhà cũng chưa thấm thía ra điều gì..đơn giản niềm vui sống, tinh thần lạc quan ở đâu mất rồi?

    Cuộc đời đặt ra cho mình nhiều dấu ?

Chia sẻ trang này