Một ngày nhớ anh nhiều ... Em - một con bé mới có 17 tuổi, thế mà em đã "yêu" anh từ ngày mới vào lớp 10, ngày khai giảng đầu tiên của cấp 3. Thế rồi, em quen anh, anh nhỉ? Anh thấy có lạ không, khi tự dưng có 1 con bé tầm thường lại thích một người nổi tiếng như anh không? Thế mà đã gần 2 năm rồi, em đã mất gần 1 năm đầu tiên, sau đó anh đã bắt đầu yêu em phải không anh? Mà có đúng anh yêu em không thế hả anh, hay trong lòng anh lại có một người con gái khác thế ? Thế rồi, khi anh bắt đầu yêu em thì em bắt đầu chán nản với tình yêu đơn phương của mình. Những lúc đi dưới mưa, em nhớ anh đến xót lòng, em yêu anh tới không còn là mình nữa. Thế mà em cũng đã phải thất vọng về anh, anh yêu em, sao anh không dám nói ra? Giờ đây em thấy mệt mỏi lắm. Thời gian trôi qua, tự dưng em trở thành người có nhiều người thích, em cứ nghĩ đến họ là em lại thấy buồn. Mà anh nữa, anh là con trai mà sao anh nhát thế? Tới lúc đó em vẫn sợ rằng mình hiểu nhầm, sợ rằng mình tưởng bở. Sao anh ko nói cho em, chỉ 1 câu 1 câu thôi thì sự việc bây giờ có lẽ đã khác. Thế rồi, đến tháng 1, nhà em có chuyện. Em luôn đi học với con mắt ầng ậng nưóc, tâm trạng em mệt mỏi và khủng hoảng. Lúc ấy anh đang thi học kì, anh chẳng để ý gì đến em nữa, em chẳng biết anh đang ở đâu nữa, chẳng biết anh có nghĩ gì về em không nữa. Lúc đó, em cần anh hơn tất cả, em gọi điện, nhưng em chưa kịp nói gì thì em lại nhận được 1 thông điệp là anh bận. Rồi khi ấy, anh F xuất hiện, anh ấy thương em nhiều lắm, không biết có nhiều bằng anh bây giờ không, nhưng bây giờ thì em biết là nhiều hơn anh thương em hồi đó. . Khi ấy, em cần người che chở, cần rất nhiều, mà em lại thất vọng vì anh nữa, em đã ngã vào vòng tay của anh F. Đã có đôi lúc, em thấy mình yêu anh F thật sự, yêu bằng cả con tim của em. Em đã từng nói với anh rằng, anh không bao giờ đủ can đảm để bảo vệ và chiếm lấy những cái gì mình muốn. Anh để em rơi vào anh F rồi, anh mới nói. Em đã khóc rất nhiều, khóc rất nhiều khi biết điều đó. Và em cũng trahs anh nữa. Thời gian trôi qua nữa, càng ngày em càng gắn bó với anh hơn, em biết thế là có tội, có lỗi rất nhiều với anh F nhưng em không thể không làm điều đó được. Bởi vì, em yêu anh, em yêu anh nhiều quá. Anh làm em thay đổi rất nhiều và có lẽ em cũng làm anh thay đổi rất nhiều. Em không muốn lừa dối anh F thêm nữa, nhưng em ... em không thể nói cho anh ấy biết chuyện chúng mình. có lẽ em ích kỷ lắm, nhưng ... em không thể cứ làm người yêu anh F mãi được. Nhưng ko fải là bây giờ, có lẽ em sẽ đợi đến lúc anh F đi nước ngoài, khi ấy có lẽ em sẽ không phải đối diện với ảnh, có lẽ dễ dàng hơn ... Anh từng nói, anh muốn em là bù trừ của anh. Em không hiểu sao, em và anh lại yêu nhau được. Chúng mình là trái ngược của nhau, chẳng có cái gì giống nhau được, anh nhỉ? Thế mà em vẫn cứ yêu anh. Nhưng mà anh sao nhiều lúc vô tâm đến thế. Em chỉ mong, khi ai đó chỉ trích em về mối quan hệ của chúng mình, anh ở bên em, thế mà ... anh lại đi đâu mất, có cần thiết phải trốn tránh thế không anh. có phải anh yêu em thật lòng, không anh coi là một trò chơi của anh đây ????? Khi em viết cái này, em chỉ muốn giải toả thôi, và cũng mong anh đọc được nó, nhưng đọc được thì anh có nhận ra đó là anh là em không? Cuoc doi van la cuoc doi
222 bạn , mình thực sự là ko hiểu TY của bạn bây giờ la ntn đấy , mình cảm giác bạn đã bị lẫn lộn rất nhiều giữa tình thương và 1 TY thực sự , có những lúc mình cảm giác bạn ngã vào vòng tay của người bạn tên F 1 cách rất dễ dàng , bạn đã chấp nhận tình cảm của người đó , vậy mà giờ đây khi quay trở lại với người đầu tiên của mình thì bạn lại nói rằng bạn yêu anh ta tha thiết , bạn có biết bạn đã coi TY của người bạn tên là F của mình ntn ko , tôi nghĩ là bạn cần xem xét lại tình cảm thực sự của mình đi . -***EmyT4***-
Đúng mình biết mình đã lẫn lộn. Mình biết, khi đó chỉ vì mình quá khủng hoảng, và anh F là một người đưa cánh tay ra nâng đỡ mình. Và mình chấp nhận dễ dàng, thực ra mình lúc đó không hẳn là yêu anh F đâu, mình chỉ muốn 1 chỗ dựa, và mình nghĩ thời gian sẽ làm mình yêu anh ấy. Mình biết mình làm thế rất ích kỉ nhưng mình ... Nhưng mình đã lầm, bạn có thể chịu nỏi không khi mà ở bên anh F mà mình chỉ nghĩ đến anh ấy thôi. Nỗi nhớ anh ấy cứ cồn cào trong mình. Mình ... không thể chịu nôi Cuoc doi van la cuoc doi
"... Cuộc đời tuy dài thế Năm tháng vẫn qua đi Như biển kia vẫn rộng Mây vẫn bay về xa..." Còn nhiều điều đang chờ em phía trước, cố gắng lên cô bé!
thật là buồn phải không chị .. CHị ơi chị hãy nói với anh F đi .. CÓ lẽ chị sẽ rất khó nói . Nhưng nếu chị đợi cho anh F đi nước ngoài .. thì tina nghĩ không hay đâu .. Nếu cuộc sống ở nước ngoài khiến cho anh F vui vẻ thì có thể khi chị nói anh ấy sẽ không đến nổi tuyệtvọng .. Thế nhưng nếu cuộc sống không được vui vẻ thì sao .. ANh ấy sẽ như thế nào khi nghe chị nói chia tay chứ..Cũng sẽ như chị anh ấy cũng sẽ tuyệt vọng và cũng cần 1 người và người đó cugnx chính là chị Hãy nói trước khi quá muộn chị nhé thien than be nho
chao` bạn Thấy bạn khó xử mình cũng nghĩ rằng bạn nên nói thật với anh F đi ....đừng để anh ấy phải chịu thêm đâu khổ đâu... mình nghĩ bạn làm như thế sẽ tốt hơn tất cả....Bởi mình cũng là con trai mà.......... hãy thành thật với tình yêu phuoc