1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày nhớ ĐN da diết..

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi ochut, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ochut

    ochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhớ ĐN da diết..

    --------------------------------------------------------------------------------

    Mỗi người trong chúng ta chắc rằng ai cũng có một nơi để thương để nhớ khi đi xa, và đối với tôi là Đà Nẵng. Tuy trong ký ức sau bao nhiêu năm xa nhà Đà Nẵng trong tôi là thành phố nắng gắt và mưa nhiều nhưng sao tôi vẫn nhớ da diết lắm. Quên làm sao giọng Quảng ngọt ngào với " chi, mô, răng, rứa " đến nỗi có đôi khi tôi thèm đươc nói chuyện với một người đồng hương để biết mình chưa "mất gốc".

    Đà Nẵng được biết đến là một thành phố năng động và đang phát triển.Còn tôi đó là một điểm du lịch không thể bỏ qua trong chuyến hành trình thăm miền Trung nắng gió. Ai đang từ Huế vượt đèo Hải Vân vào Đà Nẵng sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay ở nơi này. Sôi động và nhộn nhip ngay từ sáng sớm với nhịp sống thường ngày và đêm về vi vu trên những con đường mới để tận hưởng chút gió từ biển thổi vào. Bạn đã bao giờ thức đến 2 giờ sáng để ngắm thành phố mình chưa? người Đà Nẵng đã làm thế đấy, họ thức để xem cầu quay đấy. Cây cầu bắc ngang con sông Bạch Đằng là niềm tự hào của chúng tôi, người Đà Nẵng.

    Từ đây bạn có thể đi thăm Hội An cách trung tâm thành phố về phía Nam 30 km và 60km để đến tháp Chàm Mỹ Sơn.Còn ai đã cảm thấy khó chịu với cái nắng nóng mùa hè có thể hít thở ngay không khí trong lành và cảm giác lành lạnh của Đà Lạt ngay tại Bà Nà. Ngoài ra biển Đà Nẵng cũng vô cùng hào phóng như con người nơi đây, các loại hải sản tươi ngon, ngọt được phục vụ nóng hổi sau khi bạn tắm thì còn gì bằng.Chà Chà ngon chi mà lạ rứa hè!

    Ai muốn biết thực hư như nào thì phải vào Đà Nẵng ngay khi có dịp,à mà con gái Đà Nẵng nói chuyện ngọt quên sầu luôn :)
  2. ngotdn

    ngotdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đi xa rồi mới thấy ĐN mình thật đẹp,không biết khi nào mới được quay lại ĐN.hẹn gặp ĐN trong 1 ngày gần đây,hy vọng sẽ mau thôi
  3. haji_diup

    haji_diup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thích xem cầu quay lắm, khi nào tớ vào nhé, Đà nẵng ơi
  4. Anemone

    Anemone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi rồi chị ơi, chị yêu Đà Nẵng của chị kiểu chi mà dòng sông Hàn chị biến no luôn thành sông BĐ chỉ vì đường BĐ vây chị?
    Đau cho em lắm, ôii Hàn Giang của em!
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở...
    Tui cũng chẳng muốn nó hoá ra tâm hồn đâu...
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cái nắng nóng , rồi lại cơn mưa bóng mây ....Cảm giác nóng nực , rồi lại mát mẻ... Có người bảo thời tiết mùa này giống tính con gái , ngày nắng ngày mưa vậy đó...Àh mà lạ nhỉ , nếu ko vậy đâu phải là con gái , con trai cũng yêu con gái như thế đó chứ ...
    Bản chất con người cũng hay ghê, mỗi người 1 tính, mỗi vùng 1 phong cách khác nhau.Đi xa nhiều, ai cũng tự rút kinh nghiệm cho bản thân ...Thế nên lại cảm thấy yêu cái mảnh đất bẻ bỏng đó nhiều hơn, ko dứt ra được...Tâm hồn bình yên mà cũng bão tố vì nơi đó ...Ra đi nhưng lại muốn trở về ...Phải chăng con người luôn rơi vào trạng thái mâu thuẫn như vậy???
    Yêu ĐN là vậy đó , ko lý do , ko câu tra lời nào giải thích được thoả đáng ....Nhớ ĐN từng giờ , từng ngày ....
  7. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhớ Đn da diết, nơi đó cũng có một người thầm kêu nhớ HN da diết. 2 người 2 đầu nhưng chung một nỗi nhớ nhau....
    Nhớ ĐN,.
    Nhớ những phút bình yên tay trong tay tha thẩn ven biển. Nhớ những lúc nổi hứng mượn xa đạp chạy hết đường Nguyễn Tất Thành để rồi về nhà với đôi chân rã rời nhưng nụ cười lấp loéNhớ những dỗi hờn vô cớ khiến ai đấy cuống hết cả lên. Nhớ những lúc khóc oà sau khi chạy hơn 700km vào cũng chỉ để mượn đc bờ vai của ai đó. Nhớ cái nhìn da diết của ai ở sân ga ĐN qua ô cửa sổ con tàu bé tí. Nhớ....
    Vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên qua đèo Hải Vân bằng tàu hoả, biển ơi sao mà đẹp thế, trong xanh và hoang sơ. Nhớ lúc lên đèo Hải Vân ban đêm, nhìn về ĐN đèn điện sáng choang, đẹp vô cùng. Nhớ lần đầu tiên háo hức chịu đi Ô tô để được xem hầm Hải Vân, xem xong thấy nó cũng ..bình thường thôi.Nhớ....
    ......................
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    HN nhiều ngày mưa dầm dề. ĐN nhiều ngày nắng nóng oi bức. HN chỉ quanh quẩn từ sáng tới tối trong nhà, cuồng hết cả chân tay ĐN vừa sms thấy mọi người đang tụ tập nhậu nhẹt tùm lum Tự nhiên HN thèm về ĐN quá. Cầu sông Hàn mát lộng gió như Long biên Chương Dương HN, nhưng sao thấy nhớ đến lạ lùng. Biển Mỹ Khê cũng trong xanh thật đấy, nhưng so với Cát bà có hơn gì nhỉ, mà sao cứ nhớ mãi cảm giác ram ráp của đôi chân trần trên bãi cát Mỹ Khê. HN cũng 36 phố cổ nổi tiếng, mà sao cứ ham về mấy con phố HA đi chưa mỏi chân đã hết đường
    21.11'' rùi, lại phải học rùi, hic. Ôi cái thân con trâu cực khổ, muốn nhớ cũng ko cho nhớ nhiều
  9. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    mưa mưa mưa, HN mưa!
    Nhớ ĐN ư? Đừng trách mình nhé, không hiểu sao lại nhớ HN. Thích, mong lại được lang thang, Hn ơi!
  10. dmc_xnbc

    dmc_xnbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn Đà Nãng nói chuyện với nhau, mình chịu, không thể nào nghe được câu nào, cứ như là đang ở nước ngoài vậy. Nhất là ngồi uống cafe ở đường lê duẩn, hay xuống lễ tân, gặp đám cưới nào đó. Còn nói chuyện với các bạn gái ĐN thì mình chưa có cơ hội, không biết như thế nào nhỉ, đi tắm biển gặp mấy bạn xinh xinh, tiện hỏi vài câu thì chỉ nhận được từ "dạ", nghe cũng sướng. Vừa rồi ở ĐN 15 ngày mình chẳng biết được nhiều, chỉ nhớ mỗi từ "dạ". ơ mà không rõ "dạ" hay ""giạ"" nhỉ?~!
    thành ra mỗi lần đi biển mình lại và bạch tuộc

Chia sẻ trang này