1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY VÀ MỘT NGÀY KO NHƯ MỌI NGÀY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadongnamay, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trên ti vi phim "Vũ khí tối thượng" hay thật, cười mỏi cả miệng, nằm coi với ông anh mà ông ấy cười cứ nghe ặc ặc. Phim về 2 anh chàng cảnh sát, thể lọai hành động-hài, vui ra phết. Đúng là phim Mỹ, chẳng bù với phim VN. Sơri "Cảnh sát hình sự" cứ đều đều, vừa coi mà vừa phải uống cà phê, mà phải là lọai ko sữa ko đường mới đủ tỉnh táo để xem. Phim tối hôm qua mặc dù trong lời thọai có văng tục nhưng vẫn thể hiện được đầy đủ lòng dũng cảm, tình đồng đội . Còn mấy phim về cs chúng ta cứ một"báo cáo", hai"đồng chí", lời thọai dài dòng. Tại sao mấy bác đạo diễn chúng ta ko thực tế tí nhỉ, mêiu tả mấy bác cs cứ như thiên thần ấy, mà thực tế thì có lẽ...(thôi ăn nói bán bổ thế có ngày bị khóa nick mất).hehe mà tối hôm qua phim khuya quá nên xem xong ngủ bên phòng ông anh luôn, mà ông ấy bật máy lạnh tận 18, tối mình lạnh quá giật phăng cái mền của ông ấy,mà lại chỉ mặc độc cái quần đùi, sáng nay dậy nghe khịt khịt cái mũi rồi. Thôi lát xong công việc ghé mua cháo cho sư huynh xem như tạ lỗi vậy, trời ah ổng sẽ cảm đông phát khóc cho mà xem
  2. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đi với ông anh cũng vui, nhưng ông anh muốn gì mình biết chứ, vẫn trò cũ, vẫn là "em tao đấy. Xinh ko?", trời ah sao mà ông ấy tự tin về em mình thế nhỉKì này nghỉ lễ đã đời, mà lạ phải dẫn 6ng sếp đi Củ Chi. thành phố mấy hôm nay đẹp quá, cờ, đèn pha cứ sáng rực tp. phải phải mình yêu tp này cũng vì thế, bởi vì nó náo nhiệt, ồn ào... nó biết làm và biết ăn chơi, biết tiêu tiền. Mấy hôm nay trên tivi chiếu nhiều phim tài liệu và phóng sự hay quá. Xem phim mà khâm phục những con người ngày đó họ cũng bằng tuổi mình hoặc trẻ hơn ấy chứ, thế mà họ dám đi vào chiến tranh, đi vào cái chết. Mấy ngày này ba mẹ lại thích ôn những kỉ niệm xưa, uh ba mẹ quen nhau vào ngày304 mà. mẹ là sv văn khoa, ba là bộ đội. Ba kể cũng như nhiều người khác, mẹ đứng nghe ba kể chuyện, mẹ ngày đó cũng sợ vì anh mẹ là trung úy ko quân mà nhưng do tò mò mẹ cũng muốn nghe "********* " kể chuyện, để xem những lời tuyên truyền của ngụy th75c hư thế nào. Mẹ ngày đó ăn gan hùm hay sao đó mà dám hỏi ba"tui nghe nói 7 người ********* đu cây đu đủ ko gãy, có thiệt ko?" ba cười phá lên rồi trả lời sao đó mà mẹ gật đầu về với ba, rồi thoắt cái đã 27 năm. Nhưng mà hôm rồi ăn tối với sếp, sếp hỏi"tại sao đất nước các bạn có thể thắng Mỹ trong 21 năm mà 30 năm qua các bạn ko thể thắng Mỹ trên lĩnh vực kinh tế?" Mình chợt giật mình, chóang váng như con gián, làm sao có thể trả lời sếp khi mà lúc nào mình cũng tự đặt câu hỏi đó nhỉ. Đành cười bí hiểm như nàng Monalisa, như thể đã có câu trả lời , bình tĩnh nói với sếp" sẽ có câu trả lời sau304" . Các mem trong diễn đàn làm ơn, help me.

Chia sẻ trang này