1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày như mọi ngày

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi cantocnau, 29/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày

    mệt mỏi. Cảm giác như cuộc sống là cả chuỗi những thử thách chẳng bao giờ có điểm dừng.... cứ cuốn mình đi. tất cả sẽ nhẹ nhàng hơn bởi luôn luôn có một người sẵn sàng chia sẻ mọi điều. Vui hay buồn không quan trọng. Điều quan trọng hơn nữa là vẫn đang được chia sẻ cùng nhau.
    Dẫu biết đang đi qua nhũng gì đẹp đẽ lắm. vậy mà....
    mai sẽ là một ngày mới cùng với những thử thách mới.
    Phải tự refresh bản thân để có thể vượt qua.

    I love u more than yesterday but less than tomorow
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...mệt quá rồi...Đọc bài lại càng mệt hơn...Ai có chuyện vui vui thì kể đi...
    .............................................xxx...................................................
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    bánh mỳ toàn đòi hỏi người khác là sao? sao không tự mình khởi đầu phong trào viết chuyện vui cho mọi người noi theo? và thưởng thức nhỉ?
  4. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    KHông thể nói là chuyện vui hay chuyện buồn được. Vì ngày là quy luật. Ma f đã là quy luật thì không thể điều chỉnh được nó nữa...
    Đôi khi muốn phải có cảm giác thật là bận rrộn vào. Luôn luôn phải có việc để làm. Làm chưa xong việc này đã thấy việc khác đợi trước mắt....Như thế để thấy mình đỡ cô đơn..
    Nhưng bận rộn quá rồi thì lại thấy hối hận. NGày bắt đầu từ 6h sáng và luôn luôn kết thúc một cách mỏi mệt vào 1h sáng hôm sau. Đấy là còn chưa ôn thi đấy. KHông biết đến giai đoạn g ần thi thì sẽ phải làm thế nào nhỉ? NHững người bạn quá khứ thảng hoặc gặp nhau vội vàng trong một đám sinh nhật nào đó, mà có vẻ đến vì nghĩa vụ nhiều hơn là vì tình cảm dành cho nhau. Năm ngoái đến rồi mà chẳng lẽ năm nay lại không. Gặp vội, chuyện cũng vội, hỏi han qua quýt rồi tối về lại suy nghĩ. Đã đôi lần khóc vì chính sự thờ ơ của bản thân mình với mọi người xung quanh... THế thì những người khác còn cảm thấy tệ hơn nữa mất.
    Những người bạn mới thân thì nhìn chẳng còn nhớ là phải rủ mình đi trong những vụ chơi bời như trước nữa. Nó bận lắm, có đến chắc cũng chẳng gặp đâu mà . Thôi kệ đi.... HỌ chỉ nhớ một việc là sau đó kể lại cho người vắng mặt biết hôm đó đi chơi vui như thế nào. Để làm gi nữa? Để người ta phải thêm phần tiếc nữa ah?
    Có nhiêu người lại nhìn mình như một nhân vật cực kì tham lam. Việc gì cứ phải làm hùng hục như thế. Làm thế thì để đâu cho hết tiền nhỉ? Nhưng mà như nó nhiều tiền cũng chẳng thích,. Lúc nào cũng vội vội, trông đến khổ.....
    Chỉ có mình mìhn biết tại sao lại phải như thế..Phải như thế thì mới biết lấy được một đồng từ túi của người khác thì sẽ phải trả vào đó đúng một đồng mồ hôi.. Cuộc sống có ai cho ai không cái gì bao giờ.Phải làm nhưn thế để sau này mình sẽ có thể không chịu bó tay trước bất cứ cái gì. " Ngày xưa vừa đi học vừa đi làm kjhổ thế mình còn chịu được nữa là. Giờ thì nhằm nhò gì...
    Chỉ buồn đã không thể về chốn bình yên thường xuyên hơn.... Để một nữa cứ phải một mình đi ngày... Biết đâu như rhế lại hơn.
    NGày hôm nay sẽ lại như mọi ngày
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  5. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng như ngày nào nếu bạn là 1 học sinh chăm chỉ . Sáng đị học , chiều đi học , tối lại phải đi học , đêm vẫn còn thức để học .
    Nó cũng như 1 người công nhân . Đi làm , đến giờ thì nghỉ , đến giờ lại phải làm . Về nhà lại phải lao vào công việc nhà . Dường nhu tất cả đều là 1 cái vòng luẩn quẩn .......
    Còn bạn là 1 người chỉ biết nhìn những nỗi buồn hoặc cách sống buông thả thì sẽ chẳng bao giờ nó thành quy luật , mỗi ngày sẽ là 1 ngày hoàn toàn mới và có rất nhiều bất ngờ sẽ đến .
    Nhưng đó không phải là cách sống tốt . Hãy làm gì để mỗi ngày là 1 ngày mới mà mình kiểm soát được nó . Biết điều gì là đúng , điều gì sai . Học cũng có lúc cần giải lao , làm cũng có lúc nghỉ ngơi .... đừng lao vào như 1 con thiêu thân , bạn sẽ chẳng tận hưởng được những điều tốt đẹp của cuộc sống đã dành cho mỗi người .
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  6. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Gặp bố. thấy như mình lại đượ về nhà. Nhièu khi nhớ cái...góc nhà( chỗ mình và con Ky hay đùa nhau ngày trước) đến khóc. Chẳng ai nghĩ được mình lại yếu đuối đến thế.
    Đã bao lâu rồi nhỉ. Cũng phải đến hơn năm năm rồi đấy. hai muơi mốt tuổi và 5 năm xa nhà. Sống một mình và lo lắng một mình. Cũng có cái hay . Giờ mình có thể tự lo cho bản thân trong khi nhiều đứa bạn cứ lơ ngơ đúng kiểu gà công nghiệp.. Hì . Nhưng cũng khá buồn..
    Giá có thời gian mà tận hưởng cuộc sống nhỉ.
    Suy cho đến cùng thì cũng có ai cấm mình đâu cơ chứ.
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  7. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không còn buồn, sẽ không còn cô đơn... KHông còn vu vơ nữa. Công việc luôn là một phương thuốc tốt cho tất cả mọi thứ.
    Sắp thi rùi. Ngày trước, anh ấy nói" Người khác làm được, sao em lại không?" Em làm được chứ. Dĩ nhiên là được, là em cơ mà.
    Bây giờ thậm chí anh ấy không còn nghĩ đến những câu nói trong những bức thư gửi mình nữa. Chắc quên rồi. Và anh ấy đã không làm được nhiều việc mà mình nghĩ chắc ai cũng làm được hết. ANh ấy đã không làm được việc mà người khác làm được và không bao giờ biết rằng chỉ với một câu nói, anh ấy đã ghi dấu rất nhiều trong mình.
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng thế,chẳng giống ngày nào......mỗi ngày là một cái khác.....vui có ,buồn quá..........ôi đợi chời,làm mình phát điên
    tình yêu chỉ đẹp khi 1 trong 2 người phải chết
  9. cafe_khong_duong_khong_da

    cafe_khong_duong_khong_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống

    Mình gửi nó cho bạn, cho mình, và cả những người bạn của mình nữa, mỗi khi đớn đau hay bế tắc, bạn hãy nghĩ đến mình - và những người bạn khác của bạn nữa - họ vẫn luôn ở bên bạn đấy thôi, vẫn luôn cầu mong cho bạn được bình an, cả trong cuộc sống lẫn trong tâm hồn ... - vì thế hãy gắng lên để vượt qua, bạn nhé !!!
    Thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với những gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Hãy nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn.
    Khi bạn đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, bạn sẽ thấy mình khôn lớn hơn lên. Hãy sống và dám sống, đừng để cho sự buồn bã, tuyệt vọng làm mờ đi những niềm vui cuộc sống của bạn. Không có ai là trọn vẹn cả, nhưng những người từng trải thì sẽ học được cách tránh khó khăn nhiều hơn !
    Đừng bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành thầy dạy của chúng ta. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng...
    Hãy biết tự tha thứ cho mình. Đừng bao giờ mặc cảm vì bản thân bạn đã là một chiến thắng nếu biết nghĩ đến mình. Tự tha thứ cho mình và rồi người khác sẽ tha thứ cho bạn !
    Đôi khi những sự đấu tranh, cố gắng chính là những gì chúng ta cần trong cuộc sống. Nếu chúng ta sống mà không có một trở ngại nào, chúng ta có thể bị làm hỏng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta sẽ không bao giờ mạnh mẽ như chúng ta có thể. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ bay cao được !
    * Cuộc sống mà chỉ toàn nỗi buồn chồng chất thì sẽ đáng chán nản biết bao. Nhưng nếu một ngày kia, bao quanh bạn toàn là niềm vui thì chưa hẳn bạn sẽ thấy hạnh phúc, bởi người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi đã biết thế nào là nỗi buồn... Rồi cũng chỉ khi nỗi buồn ập tới, người ta mới khao khát kiếm tìm hạnh phúc. Vì thế, nếu hôm qua, hôm nay bạn có muốn khóc vì một điều gì đó, vì một ai đó thì bạn cứ khóc đi, cứ buồn đi. Để sau đó nụ cười của bạn sẽ tươi hơn, mỗi niềm vui - dù là nhỏ xíu - cũng sẽ được nâng niu hơn!
    Nỗi buồn là thế, không ai yêu quí nó nhưng chính nó mới là sức mạnh để bạn, để tôi vươn lên ...
  10. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì một người bạn không quen đã nói hộ rất nhiều. Đôi khi có một sự thậnt rất buồn cười. Mình biết mình sẽ vượt qua được. Nhưng tự mình không công nhận điều đó với một nguời. Mình muốn người ta phải nắm tay mình, phải chia xẻ khó khăn và cho mình thêm thật nhiều sức mạnh. Nhưng khó.......
    hững điều bạn nói chính là điều kì diệu mà net đã mang đến cho mình trong suốt những năm qua. Đôi khi vì một sự ích kỷ rất đáng xấu hổ, mình không khen cái áo của bạn mới mua là đẹp và đúng giá hơn cái của mình. Thế nhưng cuộc sống lại luôn mang đến cho mình những người bạn chưa từng gặp một lần, thậm chí chẳng biết gì về nỗi buồn của mình, nhưng lại sẵn sàng xẻ chia mọi nỗi niềm. Thật là hay. Mình chẳng phải kể hết mọi chuyện. Họ cũng chẳng cần biết thêm điều gì về mình cả. Chỉ lắng nghe , và thông cảm. Đó thực sự là cách an ủi tốt nhất mà mình từng thấy. mà không phải người bạn thân nào cũng có thể làm với mình.
    Gặp một người bạn cũ. Không buồn cũng chẳng vui. Ngày xưa ghét nhau kinh khủng. Cũng chỉ vì những nhỏ nhen tầm thường mà không thể hiểu được cho nhau, và tha thứ cho nhau. Muốn để người đó phải thấy rằng mình bây giờ không còn như ngày xưa nữa.. Và sẽ cố gắng để mọi gười khác phải công nhận sự nỗ lực của bản thân mình..Con người sinh ra không phải để làm một hạt cát vô danh trên sa mac, mà là để in dấu trên mặt đất này và trong trái tim người khác.
    I love u more than yesterday but less than tomorow

Chia sẻ trang này