1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày như mọi ngày

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyvu_november, 03/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyvu_november

    thuyvu_november Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày

    Buổi sáng thức dậy, nhận được message từ một người mới quen nhưng chưa biết, đọc những dòng chữ vui vẻ, cảm thấy cuộc đời đáng yêu biết bao.
    Đến cơ quan, thấy sếp đã đến trước mình. Chột dạ..Nhe răng cười khì với sếp một cái. Không thấy sếp quát mà lại quay ra cười với mình. Ớ, ớ, hôm nay lạ thế nhỉ???
    Bắt đầu một ngày mới bằng việc check mail và tán gẫu với vài đứa bạn trong nhóm đang online.Toàn những chuyện cũ rích nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ và hào hứng khi nghe kể lại.
    Chương trình vẫn chưa code xong, có quá nhiều yêu cầu mới từ khách hàng...Ôi, cuộc sống sao mà bề bộn thế.
    Đứa bạn thân hôm nay đi Vũng Tàu, mình lại thất hẹn với nó.
    Nhìn những dòng coding dang dở và lộn xộn thấy chóng mặt quá. Ối, ối, sếp lại bắt sang khách hàng, sao mà chán thế. Ah, nhưng bên đó có mấy anh trông sáng sủa, cũng đỡ buồn.

    November is me
  2. bongmatroi

    bongmatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nghe "Đêm mơ thấy ta là thác đổ" mới thấy cuộc sống mình hoá ra cũng vô nghĩa. Ngày nào cũng giống nhau, đi làm về không đi chơi với bọn bạn thì lăn ra ngủ. Thèm có một khoảng khắc tĩnh lặng, một chuyến du lịch xa xa mà không có. Thậm chí có thằng bạn tôi nó ao ước là giá mình bị ốm để đỡ phải đi làm.
    Nói thế nhưng thật ra toàn do mình tự làm khổ mình.
    "Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ "
  3. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sáng lành lạnh, thời tiết như thể những buổi chớm lập đông. Chỉ thấy hơi gió phảng phất mơn man trên đám lá xanh mướt mát. Bù trì cho những ngày mặt đường nóng đổ mồ hôi.
    Nhận được tin nhắn từ một người bạn không quen trên diễn đàn, nhìn lại mình, thấy sao mà hèn quá. Cảm ơn bạn, ít ra là trong cả ngày hôm nay, chắc chắn mình sẽ có một thái độ sống khác! Nói lại câu này :" Cuộc sống vẫn tuyệt vời dù có lúc tưởng như không thể buồn hơn"!
    Chúc tất cả những người bạn vui vẻ!
  4. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày ?" Nghe có vẻ buồn làm sao ấy. Một ngày vẫn tưng ấy công việc phảI làm, vẫn nhiêu đấy gương mặt mà mình gặp, vẫn đi đi về một mình, vẫn giữ thói quen online buổI tốI. Chỉ mong sao có ?omột ngày không như mọI ngày?, gặp những con ngườI mớI, những công việc mớI, đặt cho mình một hoài bão, ước mơ và thực hiện nó để cuộc đời không nhàm chán và sẽ có lúc bất chợt nghĩ sao tuổI trẻ trôi đi một cách nhanh chóng; niềm vui, sự hưởng lạc, niềm say mê công việc, sự cống hiến chẳng tìm thấy đâu?.
    - Một ngày mới bắt đầu?. Tôi sẽ chẳng màng đến những phiền muộn của ngày hôm qua, vì những gì thuộc về quá khứ thì chẳng thể nào thay đổi được.
    - Một ngày mới bắt đầu??. Tôi sẽ quý trọng mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời mình, những giây phút hạnh phúc ấy dẫu ngắn ngủi nhưng chính là món quà lớn nhất mà tôi nhận được trên thế giớI này. Và tôi sẵn sang san sẻ món quà ấy cùng người khác?.
    - Một ngày mới bắt đầu??. Tôi sẽ đối diện với mọi thử thách bằng tất cả lòng can đảm và tự tin, sẽ vượt qua mọi trở ngại bằng tất cả nỗ lực của mình. Tôi sẽ không lo sợ những thất bại vì ít nhất những thất bại hôm nay sẽ là bài học để tôi thành công trong tương lai?..
    - Một ngày mới bắt đầu??. Tôi sẽ mở tâm hồn và trái tim mình để hoà nhập với những người xung quanh. Tôi sẵn sang tha thứ mọi lỗi lầm của bạn bè mình. Tôi không kỳ vọng vào mình sẽ trở thành một người hoàn hảo, và bạn bè tôi cũng thế?.
    - Một ngày mới bắt đầu??. Tôi sẽ tự mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mình, sẽ làm bất cứ điều gì mà mình cảm thấy vui sướng. Tôi sẽ nghe những bản nhạc mà mình thích, cùng bạn bè đi loanh quanh để ngắm nhìn phố phường, để cảm nhận hơi thở của cuộc sống. ?.. tôi sẽ thêu tặng mẹ một chiếc khăn mới, sẽ nuôi một chú cún con hoặc một chú mèo con, tôi sẽ đi mua những cuốn sách nấu ăn và bắt tay vào làm những món ăn lạ, tôi sẽ dành ra một ngày nghỉ để đến thăm bạn bè cũ, gửi mail và card?.. - những điều mà trước đây tôi chưa làm bao giờ hoặc ít khi làm, tôi sẽ?? ừ, hạnh phúc đâu chỉ đến từ những điều to tát mà còn ẩn chứa trong những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy.
    - Một ngày mới bắt đầu??. Tôi sẽ cố khám phá và học hỏi những điều mới lạ, cố thay đổi nếp sống quen thuộc đến tẻ nhạt của mình. cuộc sống này có muôn màu muôn vẻ và tôi sẽ tận hưởng hết những ?ohương vị? khác nhau của nó. Tôi sẽ cố gắng sống như một con người tốt nhất mà tôi có thể sống??..
    - Một ngày mới bắt đầu??. và mỗi ngày sẽ đều là ngày mới???
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn cũng hay lắm nhen. Không biết hai bài hát bài nào có trước. Hy vọng là "Một ngày như mọi ngày". Để sau đó, bài "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" ra đời!
    Này bạn ơi, hôm nay bạn chọn điều gì làm niềm vui trong ngày?
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Pearl cũng có một cô bạn, thi thoảng cũng có những câu như thế - "ôi bên FPT có mấy anh đẹp trai, hihi" . Nhưng nói thế mà chẳng phải thế . Cô bạn của tôi là vậy - Bâng quơ nói thế thôi, rồi cười hì hì, thỉnh thoảng cũng trầm ngâm, hốt hoảng ....một tí khi thấy mình đã ...24 tuổi mà vẫn ...........trong khi các cô bé cùng nhà trọ nhỏ hơn vài tuổi mà ..........
    Thế !

  7. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Topic này phải đổi tên là "Một ngày không như mọi ngày" thì mới đúng á. Vì hôm nay không thể nào giống với hôm qua và cả ngày mai cũng thế.
    Hôm kia Sếp vừa mới bay buổi trưa thì buổi chiều không khí làm việc ở cty đã khác rồi. Cái vẻ trầm trầm lặng lặng biến đâu mất, bà con nói cười ồn ào, mặt ai cũng tươi roi rói, vì không sợ bị Sếp nghía, nhưng quan trọng hơn là vừa được . .. nhận lương, khà khà
    Hôm qua thằng cháu ở quê xuống chờ thi tuyển sinh đợt cuối cùng. Hết giờ làm chở nhóc đi tìm trường để hôm sau đi cho nhanh, nhưng bị sông Sài Gòn ở Q6 làm chùn bước chiến sĩ nên đành quay trở về, sợ phải chịu cảnh vừa ngồi xích lô vừa vịn xe máy lém . Lần đầu tiên mới biết thế nào là "ngập đường", là "đường trở thành sông", đúng là khủng khiếp thật.
    Hôm nay lơ mơ lại chẳng làm được việc gì. Chờ đến trưa chở nhóc đi thi. Hi` hi` . . . chẳng ngày nào giống ngày nào dù công việc lúc nào cũng thế. Ha ha . .. hôm nay cuối tuần rồi, để coi tuần này mình sẽ làm gì nhỉ
  8. sweet_william

    sweet_william Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thật sự chán.
    Phòng đi công tác gần hết. Làm việc hai ca. Máy lạnh 27 độ
    mà như 17 độ vậy.
    Nó - lần đầu tiên trong 4 tháng qua - cảm thấy chán chường
    một cách rõ rệt (những lần trước phải chăng ... cố nghĩ ... mình không chán chường ?!).
    Nhìn màn hình máy tính đã bị locked qua kẽ tay - cố ru giấc
    ngủ ?!
    Bạn bè nói "bây giờ có thể hiểu vì sao nó có thể quăng mình
    lên NET như thế ! "
    Thế thật sao ?!
    Ngày cũng bình thường mà ! :]
  9. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Một giờ sắp qua đi...
    Một ngày sắp qua đi...
    Một tuần sắp qua đi...
    Nó ngồi nhìn thời gian trôi qua mà không biết phải làm gì để ngăn lại. Nhìn vào gương, nó đã bắt đầu nhìn thấy những vết nhăn. Nó sợ tuổi già, sợ cái chết. Nhưng làm gì để sống thi vị hơn thì nó không biết. Hay nói đúng hơn là nó cảm thấy bất lực.
    Nó lãng mạn, dịu dàng như một bản Sonata, nhiều người đã đi qua đời nó, ai cũng để lại những kỷ niệm thật khó quên, nhưng chẳng ai có thể níu kéo được nó. Nó không muốn sống thế này, nhưng nó cũng không thích ràng buộc với một ai. Tại sao? Nó cũng chẳng giải thích được...
    Và một ngày lại như mọi ngày

Chia sẻ trang này