1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày tại Thung Nai - Bản Vầy - Đà Bắc - Trung Hà (Tiền trạm cho nhóm LC304 đi ngày 04/08)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Tien2010, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tại Thung Nai - Bản Vầy - Đà Bắc - Trung Hà (Tiền trạm cho nhóm LC304 đi ngày 04/08)

    Hôm nay không định đi đâu cả, ngẫu hứng gần trưa lướt mạng thấy anh em nhà LC304 hô hào đi Thung Nai nhiều quá, mà cái chân lâu ngày không đi rõ khó chịu, bèn rủ một đồng chí cùng cơ quan đi cùng,
    Xuất phát: 10h10 ở cơ quan. Vẫn mang cặp đi làm bình thường, đi đâu không rõ, chỉ biết là đi.
    10h 45: Thị trấn Xuân Mai
    [​IMG]
    11h45: Thuỷ điện Hoà bình ngày xả lũ
    [​IMG]
    Đến Hoà Bình mới chợt nghĩ ra là không biết đường đi, hỏi người dân quanh vùng cũng không ai nghĩ ra, đành vào quán internet xem bài viết của bác Du đi trước, tiện chụp luôn từ máy tính ra máy ảnh để lưu lại biết đường mà mò.
    12h10: Mò tới đường rẽ vào Thung Nai.
    Tới đây hỏi dân địa phương mới biết được là đi xóm Tráng gần hơn và cũng qua bến Thung Nai. Quyết định đi xóm Tráng.Đường bắt đầu vào đoạn khó[​IMG]
    .......
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0

    Lúc đầu hơi lăn tăn một chút về giá đi thuyền vì 400k có vẻ hơi đắt với hai người 1 xe máy nhưng nếu đi đoàn đông 15 người thuyền vẫn chất đủ và lái thuyền cũng chỉ lấy có 600k thôi. Độc hành cũng hay nhưng đi đông thì vui hơn.
    Trời hôm nay đổi gió, mình hôm nay nổi hứng, đi dạo trên lòng hồ Hoà bình.
    [​IMG]
    Còn đây là nhà nghỉ cối xay gió:
    [​IMG]
    Hạ Long trên sông Đà: Phong cảnh đẹp tuyệt vời
    [​IMG]
    Ông già đánh cá ở xóm Vầy:
    [​IMG]
    Còn tiếp
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Vác xe máy từ bến lên trụ sở xã Vầy Nưa: Tương đối vất vả.
    [​IMG]
    Bắt đầu quãng đường 14km từ Vầy Nưa ra Đà Bắc: Chỉ có từng đấy km nhưng đường xấu tệ hại:
    [​IMG]
    Cung đường này nếu trời mưa chắc chắn rất khó đi, gần như không thể đi được vì đường đã rất lâu không được tu sửa, rất dễ bị sạt lở.
    [​IMG]
    Lại tiếp:
    [​IMG]
    Nhưng bù lại có những điểm ngắm cảnh từ trên núi nhìn xuống lòng hồ rất đẹp. Đi thuyền không thể cảm nhận hết được
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng đến được Đà Bắc sau một cơn mưa rào xối xả. May quá vừa vượt qua được đoạn đường xấu nhất xong, nếu chậm nữa chắc bị kẹt ở đó mất.
    [​IMG]
    Từ Đà Bắc về tới Sông Đà 12km, rẽ trái đi về phía cầu Trung Hà khoảng 55km nữa là tới.
    Đây là một cảnh cũng rất đẹp trên Sông Đà:
    [​IMG]
    ..................
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Đọc câu này của quan bác , ĐHLV ko nhịn đc cười vì có chút "cùng máu"
    Hôm nào rảnh làm chút bia bọt hay cà fê cà fáo tí quan bác
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cung tiền trạm của chú đi ổn đấy . Nếu trời mưa chớ dại mà chạy vào Vầy Nưa nhé .Đường xấu khủng khiếp ! Nhưng cảnh lại đẹp hoang sơ !
    Từ Vầy Nưa xuống Mó Nẻ qua bản Ngù đến Hiền Lương . Dừng chỗ bản Ngù mà mua lợn Mường xịn ngon !
    Sông Đà ...
    [​IMG]
  6. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lão Tiên có tý nhầm nhọt rồi, tuần sau chứ không phải là 4/8. Bác chủ xị vụ này luôn nhé. Chuyến tiền trạm của bác hay đấy
  7. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Để cổ vũ tinh thần cho nhóm các bạn, tớ up cái ảnh chụp trên đường về Đà Bắc nhé:
    [​IMG]
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    To: Bác Dugià
    Em đến Vầy Nưa đi tiếp một đoạn có mấy ngã ba rẽ, chẳng biết đi đường nào. Chờ mãi xung quanh chẳng có ai qua mà hỏi đành đi liều cũng đến nơi. Điện thoại bác em có xin của B_e nhưng sóng sánh đi đâu hết không gọi được để hỏi. Chuyến này cũng may vì chỉ đi chậm khoảng nửa tiếng trời mưa ở đây là em tắc luôn đường. Có mấy chỗ sạt lở đất trông kinh quá. Chắc chắn nếu trời mưa thì không thể nào đi nổi cung này.
  9. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Nhìn đường bên Vầy Nưa bác chụp thì thấy 8km vào Thung Nai chả là cái gì cả hix hix
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tiếp
    Đoạn đường xấu:
    [​IMG]
    Tiếp:
    [​IMG]
    Còn ảnh này là chụp đoàn trâu ào ào vượt sông, rất tiếc là lấy máy hơi chậm tý không kịp chụp cả
    [​IMG]
    Chiều trên Sông Đà
    [​IMG]
    Núi Tản viên - Ba Vì nhìn từ bên kia sông:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này