1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một ngày thật buồn chán của tôi !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi daochich911, 04/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daochich911

    daochich911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    một ngày thật buồn chán của tôi !

    ngày 31/12 thật là mộ ngày buồn tủi đối với tôi,buổi sáng sớm đã bị dựng dậy mắng vì tội hôm qua đi chơi về muộn,thế là bị ở nhà không được đi đâu chơi cả,chẳng tiếc cái gì chỉ tiếc là không đi họp cùng các bạn được,bao nhiêu ý tưởng nảy sinh trong đầu tôi khi gặp các bạn trong 1982club đã bị dập tắt nào là sẽ đi ăn gì nhỉ ? ( nghe các bạn 1983 kể lại thì món nem chua nướng rất ngon, nghe thèm nhỏ cả dãi hic hic) nào là girl của 1982 sẽ như thế nào nhỉ? (chắc là xinh lắm ) nào là .........nhưng cuối cùng thì cũng chỉ ở nhà ngồi ngón hết một đống đĩa hu hu hu đến tối bố mẹ đi làm về cho đi chơi thì cũng đã muộn mất rồi không được gặp các bạn ,không được đi ăn nem chua nướng( bác nào hôm đi họp hội 1983club thì chỉ cho em hàng nem chua nướng ở đâu nhé),không được gặp girl 1982 rồi là ..... hic hic thật là chán kinh khủng.Đến buổi tối đi chơi thì lại chẳng gặp hội bạn đâu vì tôi ra quán sứ xem con có ai ở đó không thế là bị lạc mất hội bạn,thế là phải đi chơi một mình ,ra đến đường thanh niên thì bị mấy em tóc xanh tóc đỏ trêu ngưọng đỏ cả mặt hic hic hic thật là tồi tệ chưa bao giờ tôi lại chán như thế và hy vọng sẽ không bị một ngày tương tự như thế nữa hu hu

    khong an thua


    http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/daochich911/gsx600m_umbrella3.jpg
  2. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cậu nhĩ! Thôi đùng buồn nữa, bữa nào rủ anh Paingod đi cùng.
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    "Làm trai cho đáng nên trai
    Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn"
    Bé bị thầy u nhốt trong nhà mà ko ra được à?Thế cái khoản khoét vách ,đục tường,bẻ khoá leo vách của đạo chích thứ thiệt đâu rùi.Có con xe trông chiến xế hoá ra là đồ nhôm tàu hừ .Đúng là "hội phó theo vó hội trưởng".Giống y tên hụi trưởng có cái súng nhựa phun nước xịt xịt vứt cho trẻ con nó ko thèm chơi cứ giơ giơ giơ giơ.Đến lúc bị bodoi bộ đội nó cho một phát toác đầu mới biết mặt.Ơ hơ mà dạo này sao ko thấy bodoi đâu cả nhể ,hay là bị điều đi gin giữ hoà bình ở Afghanistan rùi.Huhu...
    Bớ bà con làng trên xóm dưới láng giềng xa gần có thấy ba hồn bẩy vía tên bodoi bò đói ở đâu thì ới nó về cho hụi 82 cái nhá!
    "Anh đi bộ đội sao trên mũ
    Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
    Em sẽ la hoa trên đỉnh núi
    Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm'
    Chờ tin....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sángcởi mở mà chân hành nồng ấm.
  4. luckless

    luckless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chà chà thiêng thật, cúc tây mới gào có vài câu bò đói đã lúc túc chạy về. Dưng mà hoa trên đỉnh núi thì hơi bị khó hái, tốt nhất là không ham.
  5. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hoa trên đỉnh núi là hoa gì nhể>Khó hái nhể.Cao thế thì soi đường kiểu gì.Khổ thân anh bộ đội chết vì ngu.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    chết như thế là sướng đấy bác ạ.
  7. daochich911

    daochich911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    bạn hoa cục tẩy ơi, daochich đã thách đấu súng với bộ đội của bạn ,he he, bộ đội sau 2 phát "pòm...pòm " bộ đội đã anh dũng hy sinh,phải thông báo cho bạn tin này để cho bạn ở nhà đỡ phải trông ngóng tin anh bộ đội he he he
    khong an thua
    /uploaded/daochich911/gsx600m_umbrella3.jpg
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Bé chích ..bông hư nào ko được bắn đạn giấy vào người lớn.Mà có là đạn thật thì cũng chỉ chết thằng bodoi bọ dòi hay bò đói chứ làm sao trúng được anh bộ đội ISO 9002 của chị được ..hehe..
    Về cái khoản bị mấy em tóc xanh tóc đỏ bắt nạt thì chích phải học chị đây.Biết ko một cú móc của chị mà bác lúc lắc tới bây giờ phải đăng quảng cáo tìm hàm răng lạc ngay trong ô cá nhân kia kìa.Còn tên kiếng đen bé biết ko lúc đầu mặt cũng trái xoan trái me như ai chứ ko tròn xoe trái nhãn xế kia đâu.Tác phẩm nhào nặn của chị đó ..hehe...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sángcởi mở mà chân hành nồng ấm.
  9. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hehe đúng là cục tẩy có khác,bác nhẻy :P (j/k)
    S.Leonhart
    ...To be a rock and not to roll.....
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Bô đội nhà ta đi bắt Binladen rồi. Nếu bắt được thì tha hồ mà nhận tiền thưởng nhé! Lúc đấy Hoa Cúc Tây lại không cười tít mắt ấy à.

    To be or not to be

Chia sẻ trang này