1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày thu năm ấy - Macxim Gorki

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi minhngt, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Gorki là 1 nhà văn luôn luôn tin vàp khả năng vươn lên của con người. con người hiện thực thời ông có thể bị tha hoá , bị thui chột những phẩm chất người tốt đẹp nhưng nó không chết. trong những khoảnh khắc nào đó , nó loé sáng và trở thành 1 luồng gió xoa dịu nỗi đau , nỗi bất hạnh của người khác. Nata sa là 1 cô gái điếm nhưng điều đó có hề gì. Cái bản năng che chở của người phụ nữ không bao giờ mất đi. Cô đã vượt qua sự thống khổ của chinhbán thân mình để đồng cảm và chia sẻ với nỗi khổ của chàng thanh niên với tất cả sự xót thương chân thành. Vì thế, đây là câu chuyện mang cảm hứng ngợi ca đầy tin yêu vào con người, vào mối quan hệ nhân bản giữa người với người
  2. livetost

    livetost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tớ Minhngt đây, tớ thấy chuyện này chẳng buồn tí nào cả, dù cô gái có thể chết, nhưng như Gorki nói đấy là sự giải thoát cho cô gái, còn nếu cô gái còn sống tớ tin rằng một người tuyệt vời như thế chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc (tất nhiên ko phải ở hiện tại mà trong tương lai). Tớ cảm thấy sự ấm áp và hy vọng sống.
    Tớ mới chỉ đọc Tập chuyện ngắn và quyển Kiếm sống trong Bộ ba tự thuật của ông.Nói gì với bạn về Gorki bây giờ, Gorki là một người tuyệt vời, ông viết về cuộc sống, về sự vĩ đại sự rộng lớn, mãnh liệt của nó, ông viết về con người rất hay. Nói thật tớ cũng chẳng biết diễn tả như thế nào(tó vốn dốt về khoản này, chỉ đọc thôi )
    Nếu bạn thích tớ sẽ post tiếp vài truyện ngắn nữa của ông.Cám ơn vì bạn đã đọc!
    Happy new year nhé!
  3. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tớ Minhngt đây, tớ thấy chuyện này chẳng buồn tí nào cả, dù cô gái có thể chết, nhưng như Gorki nói đấy là sự giải thoát cho cô gái, còn nếu cô gái còn sống tớ tin rằng một người tuyệt vời như thế chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc (tất nhiên ko phải ở hiện tại mà trong tương lai). Tớ cảm thấy sự ấm áp và hy vọng sống.
    Tớ mới chỉ đọc Tập chuyện ngắn và quyển Kiếm sống trong Bộ ba tự thuật của ông.Nói gì với bạn về Gorki bây giờ, Gorki là một người tuyệt vời, ông viết về cuộc sống, về sự vĩ đại sự rộng lớn, mãnh liệt của nó, ông viết về con người rất hay. Nói thật tớ cũng chẳng biết diễn tả như thế nào(tó vốn dốt về khoản này, chỉ đọc thôi )
    Nếu bạn thích tớ sẽ post tiếp vài truyện ngắn nữa của ông.Cám ơn vì bạn đã đọc!
    Happy new year nhé!
    [/quote]
    Chẳng lẽ bạn không thấy cuộc đời đã bất công với cô gái đó. Đúng là cái chết đã giải thoát cho cô ấy khỏi kiếp người đầy đau khổ của nàng nhưng hãy nhìn tất cả những ưu điểm mà nàng có , không lẽ những đức tình tốt đẹp đó của nàng mà nàng lại nhận được những bất công do chính cuộc sống mang lại. Mình thấy thật sự đồng cảm với cô gái đó. Đó là nguyên nhân khiến mình thấy buồn trước hoàn cảnh của một cô gái, mặc dù nghề nghiệp của cô thuộc loại thấp cổ bé họng nhất trong xã hội.
    mà thôi, bàn luận về tác phẩm thật sự thì mình cũng chẳng đủ trình độ. Chỉ sợ bạn cười mình rằng những nhận xét của mình chả ra làm sao cả. Bạn cứ tiếp tục post bài đi nhé, mình sẽ đọc. Cảm ơn nhiều, hì hì

Chia sẻ trang này