1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một ngày tốt lành (không có gì đâu, ko nên vào)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imweasel, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    một ngày tốt lành (không có gì đâu, ko nên vào)

    "Không ngủ được không phải vì không ngủ được
    Lên mạng đọc tin, trời sáng mất rồi" (chuyển thể từ thơ của NTD)

    Đúng là hết việc, mấy hôm nay ngủ nhiều quá rồi, tối nay chả buồn đi ngủ nữa. Mò lên mạng đọc tin và vào forum. Ehèm, vào mục Mắt Ngọc FC thấy vui quá. Có mỗi mấy em (của đáng tội cũng hơi xinh xắn) mà loạn cả lên. Thôi thì thấy em nó xinh thì cứ việc mà ngắm, không thích thì đi chỗ khác chơi, tội gì gây hấn với mấy đứa teenager đấy làm gì. Uhm, thức hết đêm cũng chả thấy đêm dài tẹo nào, chán chả buồn ngủ nữa. Tập trung học bài là vừa đó, đọc hết đống chuyện NHT rồi, đầu đuôi chỉ tại thằng Slogan giới thiệu làm iem tò mò, iem mới vào để đọc, đọc một mạch hết luôn. :((
    Trời mưa to đấy, suýt nữa thì không cất kịp quần áo. Thằng roomie thì đang ngủ. Sau một năm làm roomie, đến giờ phút sắp chia tay thế này tự nhiên thấy nó đáng iu thật, mình lại quý nó mới chết, . Roomie tính tình cẩn thận, học hành chắc chắn, lại thêm cái tội hơi bị thông hiểu lịch sử, nói chuyện khoái phết. Nhiều điều nó nói bây giờ mới biết hoá ra sách toàn viết lăng nhăng cả.
    Uhm, 2 tuần nữa là thi, chia ra để học là vừa đó. Chơi nhiều quá rồi,ngày mai bắt đầu học, 2 ngày 1 môn, mình vẫn còn nặng nợ thi cử quá nhể. Bao giờ mới được như mấy ông 7x, đi làm cho nó sướng. Đời SV bây giờ thấy sốt ruột đó. chỉ lo thất nghiệp + lương thấp. Sau này liệu có làm to không nhể? hay là giàu sụ cũng tốt

    thấy chưa, đã bảo không có gì mà. Post lên trang của lớp thì chúng nó sure là tập trung vào coi rồi, post lên đây vừa có cái mà làm trong lúc đợi trời sáng, không phải nghe bọn bạn chửi+không ai làm phiền. Chỗ chú ẩn an toàn nhất là chỗ đông người nhất,. Cái ttvnol này thế mà có chỗ đắc dụng.

    hat bui nao hoa kiep than toi...
  2. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Một lời chúc hai lần trong buổi sáng cho một người, chắc là anh ta cũng chẳng thấy vui vẻ gì với lời chúc đấy (hoặc mình đa nghi).
    Thức đêm mới biết đêm dài, chắc là ... thức đếm cừu mới thế. Mới nhoắng cái đã sáng, cứ nghĩ rằng chưa kịp ... chớp mắt. Kể ra, cuộc sống chẳng mấy, có nhiều tiền thì cũng chwngr phải đã thanh thản thoải mái, riêng chuyện ngồi để ... giữ nó cũng đã đủ mệt hơn là ... ngồi nghĩ kiếm ra tiền. Thế thì việc gì phải mơ nhiều tiền nhỉ ??? kể ra mình quá khác người thảm nào người ... khó gần, mà kể ra thế cũng hay, cứ như mình đang xem một bộ phim vậy mà thú vị hơn là được gặp gỡ trò chuyện trực tiếp với các diễn viên chứ, và ... mình cũng tham gia đóng phim.
    Có lẽ tại trạn thức trắng đêm đây, đầu óc ... lờ đờ rồi.
  3. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    no one lives forever !!! may be, just in our mind. My dear friend, be joyful, delight in the dark and god will bless u ! Remember, the moment you say,"I give up", someone else is seeing the same situation and saying,"My, what a great opportunity".
    4 s.o that will never can read these lines anymore !
    hat bui nao hoa kiep than toi...
  4. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    one year has passed, and dis is still in the list of recent posts, bó tay
    lại còn ký chuối nữa, bó t_im .
    after one year, not much changes, except dat now all alone again. How abt one poem (no copyright and abs no idea abt the author) :

    Rồi anh sẽ bỏ Singapore
    Bỏ lại Nanyang những chiều sương mù uể oải
    Bỏ lại Jurong từng đoàn tàu khắc khoải
    Khắc khoải hoài ... như nỗi nhớ hai ta

    cái cô copyright_by_ME liệu có phải người quen ?

Chia sẻ trang này