1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày trong những ngày khó quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 29/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trong những ngày khó quên

    Những ngày khốn khổ, tủi cực với hàng trăm, hàng ngàn nỗi niềm cay đắng, bất lực, đổ ập một lúc xuống bờ vai nhỏ bé này... chừng đấy chưa đủ để có thể buông tha cho tôi trong những phút hiếm hoi, tạm thời cố gắng thanh thản để lo cho một việc quan trọng và bức thiết để giải toả những phiền muộn, khốn khổ kia sao? Hỡi những con người chỉ yêu mỗi bản thân mình... Thật may mắn, còn có một người bên tôi không phải là một trong số những người như thế. Chị ơi! Em nhớ ơn chị suốt đời! Vì trong những giờ phút mà em khó có thể quên này, chị đã luôn bên cạnh em. Buồn cùng nỗi buồn của em, lo nỗi lo của em và biết em cần gì trong đời sống tinh thần của em lúc này. Em khóc nhưng mà em vẫn đứng dậy và cố gắng được, ngay cả những lúc có quá nhiều sự việc, nhiều nỗi niềm đến cùng một lúc dồn dập, như chực xô em ngã xuống ... Chị có biết không, Chị đã soi đường cho em, ngay cả trong những lời trách mắng nặng nhất... Nếu không, em đã làm gì? Đã thế nào? trong vô tận vô cùng bối rối, và tự trọng và tủi thân và mệt mỏi kia?
  2. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, chị với em tuy 2 mà 1, có xa cách cũng chỉ là tạm thời thôi mà. Dĩ nhiên em có cs của em, chị cũng thế nhưng tình cảm đôi ta sẽ làm đẹp thêm cho cs của chúng mình, sống có ý nghĩa là fải như thế . Thế nên mới có tình cảm tụi mình. Có đứa bảo, giữa 1 thằng con trai và 1 đứa con gái, " chị chị em em cũng là tình", cách xưng hô chỉ là để che đậy cái tình mà thôi. Chị biết em có nhiều điểm mà chị rất khó chịu, ví dụ như em hay đưa chuyện, con trai mà rất hay tát nước theo mưa, nên đôi lúc chị muốn tát em lắm. Nhưng, chị biết, hơn ai hết, những ngày tháng này quan trọng với em, nên viết cho em đọc là trước hết.
    Vững vàng lên nhé, ok, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, yên tâm nhé, có điều lo tiền đi, tiền luôn là vấn đề của 2 ta mà lị
    Mà này, em biết chị thích xài từ cay đắng nên xài nó hơi bị nhiều đấy nhỉ, đừng lấn sân nhé

Chia sẻ trang này