1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

“MỘT NGÀY VÌ MÔI TRƯỜNG” THỂ HIỆN SỰ “ĐỒNG HÀNH” CÙNG VIỆT TÂN

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi havananh688, 30/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havananh688

    havananh688 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    4
    Tôn giáo nói chung, đạo Công giáo nói riêng ở Việt Nam đã và đang có những đóng góp tích cực trong sự phát triển của đất nước. Sự đồng hành cùng dân tộc của Công giáo Việt Nam được thể hiện rõ nét trong Thư chung của Hội đồng giám mục Việt Nam năm 1980 là “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” “Lòng yêu nước của chúng ta phải thiết thực, nghĩa là chúng ta phải ý thức những vấn đề hiện tại của quê hương, phải hiểu biết đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà Nước, và tích cực cùng đồng bào toàn quốc góp phần bảo vệ xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, tự do và hạnh phúc”.
    [​IMG]
    Thế nhưng, vẫn có những kẻ cố tình phớt lờ đi đường hướng mục vụ đó, vì những lợi ích cá nhân mà có những hành động xâm hại đến lợi ích của dân tộc. Đó chính là một bộ phận hàng ngũ giáo sĩ giáo phận Vinh và người đứng đầu không ai khác là Giám mục Nguyễn Thái Hợp. Kể từ khi về đảm nhiệm công việc tại Giáo phận Vinh thì kể từ đó giáo phận này bắt đầu nóng lên không phải là những thành tích, đóng góp gì cho quê hương mà đó là những vụ việc phức tạp, gây mất an ninh trật tự xâm hại đến lợi ích của dân tộc.
    Lần này, vị chủ chăn lại nghĩ ra cái trò rất “độc đáo” thể hiện việc đi ngược lại Thư chung, ngược lại với lợi ích dân tộc và giường như đang “đồng hành” cùng đám ********* Việt Tân. Ngày 27/7/2016, Nguyễn Thái Hợp đã chỉ đạo Ban Công lý và Hòa bình kêt gọi tổ chức ngày bảo vệ môi trường trong toàn bộ giáo phận Vinh vào ngày 7/8/2016 và ngày 1/8 Ban Phụng vụ dưới sự chỉ đạo của giám mục đã giới thiệu mẫu giờ chầu Thánh Thể.
    Không giống như các lần trước, vị chủ chăn chỉ đứng sau chỉ đạo “đám đệ tử” kích động đàn chiên ở nhiều giáo xứ trong giáo phận, lần này, vị chủ chăn đã chính thức muốn ra mặt tổ chức trong toàn Giáo phận. Việc làm này của vị chủ chăn không khác gì một sự “đồng hành” cùng tổ chức ********* Việt Tân. Bởi lẽ:
    Thứ nhất, chúng ta đều biết rằng, thời gian qua, hiện tượng cá chết hàng loạt ở vùng biển các tỉnh miền Trung đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Lợi dụng hiện tượng này, tổ chức Việt Tân đã cử người, gửi tiền về nước để kích động người dân xuống đường biểu tình phản đối chính quyền nhằm mục đích phá rối an ninh trật tự tiến tới bạo loạn, nhằm lật đổ chính quyền. Thậm chí chúng còn âm mưu tạo dựng cuộc “cách mạng cá” giống như các cuộc cách mạng màu, cách mạng đường phố ở các nước Đông Âu, Bắc Phi. Âm mưu đen tối này của chúng được ngụy biện bằng vỏ bọc “bảo vệ môi trường” nên lúc đầu đã có nhiều người dân ngộ nhận và tham gia các cuộc biểu tình do chúng tổ chức gây mất an ninh trật tự ở nhiều địa bàn khác nhau.
    Khi mà những mưu đồ kêu gọi biểu tình của chúng không phát huy tác dụng, các cuộc biểu tình ngày càng nhạt nhẽo khiến chúng đã thay đổi phương thức hoạt động với các “cuộc biểu tình mini” “biểu tình du kích” thì việc Vị chủ chăn Giáo phận Vinh kêu gọi một “ngày môi trường” trong toàn Giáo phận sẽ lại là một thời cơ “vàng” cho những hoạt động lợi dụng chống phá của chúng.
    Thứ hai, chúng ta cũng biết rằng, trong những năm qua Giáo phận Vinh luôn được nhắc đến với những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Đằng sau các vụ việc phức tạp đó, trực tiếp hay gián tiếp đều có sự chỉ đạo của các giáo sĩ trong Giáo phận mà trong đó có người đứng đầu Giáo phận. Đàn chiên của Chúa trong Giáo phận chỉ biết nghe lời các vị“cha” một cách mù quáng để dẫn đến những vi phạm pháp luật, thậm chí đã rơi vào vòng lao lý. Điều đó cho thấy niềm tin của giáo dân vào các vị chủ chăn đội lốt thầy tu này rất lớn. Đến nỗi không phân biết phân biệt được đúng, sai, bất chấp pháp luật, hành động theo kiểu “luật rừng”. Với mưu đồ đen tối của các vị chủ chăn kia muốn nối tiếp âm mưu của đám Việt Tân thì việc tổ chức một “ngày vì môi trường” sẽ lại là một cơ hội để cho các vị chủ chăn kích động đàn chiên toàn Giáo phận tiến hành các hoạt động gây rối như đã từng xảy ra ở các giáo Cồn Sẻ, Phú Yên, Đông Yên…chứ chẳng hề “vì môi trường” như đã rêu rao. Nếu đàn chiên vẫn cứ mụ mẫm mà tin theo lời của các vị “cha” của mình thì khả năng dẫn đến những hành động vi phạm pháp luật xảy ra rất cao. Đây cũng là điều mà đám Việt Tân mong muốn. Bởi thế, hành động kêu gọi một ngày vì môi trường trong toàn giáo phận Vinh như đang “đồng hành” cùng hành động phá hoại đất nước của đám Việt Tân.
    Hơn bao giờ hết, đàn chiên con Chúa trên đất nước Việt Nam nói chung, giáo phận Vinh nói riêng cần phải tỉnh táo để không biến mình thành những con tốt cho những kẻ đội lốt thầy tu mà đi ngược lại với lợi ích dân tộc cũng như tinh thần Giáo hội.

Chia sẻ trang này