1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày xui xẻo , buồn chán .... kêu ca , than vãn ... một chút

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi MuaThuTan, 02/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Một ngày xui xẻo , buồn chán .... kêu ca , than vãn ... một chút

    hôm qua tự dưng động cỡn lai con bé ỏng đi dạo phố, người ta bảo là đi với bà ỏng thì thường thường là rất xui, lời các cụ thật chẳng sai tí nào cả

    mình đã để cái bằng lái xe+ thẻ sinh viên+ chứng minh thư nhân dân vào trong cái ví được nhét xuống tận đáy túi thế mà chúng nó vẫn móc trộm được,, chán thật ,, lại phải đi làm lại những thứ này, vừa mất công chờ lâu, lại còn mất tiền và bị chửi nữa chứ
    Hôm nay đi học thầy giáo chẳng dạy gì cả, toàn nói liên thiên, đến tiết 5 thầy vẫn nói những cái gì gì mà cả lớp nghe như vịt nghe sẫm , ngồi học mà đau ê ẩm cả người,,,,,chán quá
    chưa gì đầu tháng đã gặp xui xẻo như thế này ko biết cả tháng thì còn như thế nào nữa bà con nhỉ


       --------------------------------------     Tôi vẫn đi trên phố một mình     Người vẫn đông và phố thì ồn ã     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả     Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  2. bum_bum

    bum_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cứu tao với....choang...choang...bong..bong..rầm...huỵch...rầm..
    Hi vọng không bị đen đủi thêm nữa, Đúng là ngày củ chuối.
    Được bum_bum sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 02/10/2003
  3. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH
    Chán như con gián,trời lại mưa nữa chẳng đi chơi đuợc, ngày mai lại có buổi XMN mà chưa chuẳn bị đề tài......CHÁN
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  4. svhp

    svhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    hi` thật là sui xẻo quá đi mất, mình cũng hẹn đi uống nước cùng con bé kia, thế là lúc về hic hic lại gặp ngay her đi cùng với mấy người bạn nữa.... sao mà sui thế không biết .
    [​IMG]
    Hãy vào http://svhp.net và nói những gì bạn biết về Tin học
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ặc ... ặc ... muốn hét lên thật to , sao thấy khó quá. Người không biết lí do lại bảo mình có vấn đề thì sao ?
    A...A...A...A...A...A...A...A...A...A...A...A...A........C..O..Ò..N..G.........
    Lúc tụt , lúc tăng , lúc lăng nhăng , lúc tăng , lúc tụt
  6. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm qua bị chửi nhiều quá vì tội lơ đễnh,,,, sáng nay chưa mở mắt đã bị nghe chửi ,,,,,,,,,, đến lớp thầy chẳng dạy gì cả , toàn nói liên thuyên,,
    thầy ơi em mệt quá vì phải nghe thầy nói liên thiên nhiều lắm rồi, sao thầy ko dạy ngay vào vấn đề đi, thầy cứ du ngủ ở cái chỗ nào thế nhỉ
       --------------------------------------     Tôi vẫn đi trên phố một mình     Người vẫn đông và phố thì ồn ã     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả     Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cút! ....Cu..út !...Cu..u..út !... Đuổi mãi mờ cái ngày hôm nay nó chả chịu " kút " cho . Buồn như kon chuồn chuồn ..." cắn rún "
    ...Hãy giữ mãi trong tim người ơi , bao đắng cay qua rồi
    Chỉ là mơ thôi .Dòng thời gian trôi đi mãi xa mãi
    Hãy giữ lấy cho riêng mình thôi, những dấu yêu qua rồi
    Chôn sâu kỷ niệm, kỷ niệm xưa bên nhau...
    Nhưng anh nay đâu...
  8. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ mắt nhắm mắt mở đê....đừng nên khắt khe quá là sẽ thấy đỡ nặng nề thôi mà....
    A Time For Us
  9. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Kia kia làm một chưởng cho đỡ buồn này ,ka mê jô cô su giu_ve_tus bút bi bút máy này.

    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
  10. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 hôm lang thang trên ............ Net . Nó cứ nhu quy luật ấy . Sáng chủ nhật trốn nhà đi chơi , thì sáng thứ hai lại phải giả vờ cắp sách đi học cho nhà đỡ nghi . Sao mà chán thế ............ đã thế lại còn buồn ngủ nữa chứ .... ngủ được 1 giấc rồi ... dậy chat tiếp ... Cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao ...........
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​

Chia sẻ trang này