1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blossom, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Một ngày

    Hôm nay chẳng nhận được một cái email nào cả.

    Lên mạng chát thì gặp đứa bạn thân, phải đến hơn ba tháng rồi mới gặp nó để chát , cảm thấy cũng vui. Nó kêu ca về công việc bận rộn, mình cũng đang ngập đầu với bài vở nhưng cũng phải cố gắng an ủii nó một chút . Uh, mà sao lúc thì ngập đầu với công việc, lúc thì vô công rồi nghề chẳng có việc gì làm cả

    Mệt mỏi, lên đây viết linh tinh môt chút cho đỡ buồn ngủ .
    Bây giờ chỉ muốn được ngủ một giấc không phải suy nghĩ đến bất kỳ một cái gì cả .
    Hôm nay về nhà sẽ chẳng phải nấu cơm nữa vì mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần nấu cơm và thức ăn từ trưa rồi . Về nhà 5 phút là có cơm ngay
    Oi sao chán thế không biết.
    Bao giờ cho hết cái tuần này đây .



    Năm tháng đắng cay hơn
    Năm tháng ngọt ngào hơn . . .
  2. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay mưa rả rích cả ngày , chẳng biết đến weekend thời tiết có nắng đẹp lên không nhỉ . Chứ cứ trời mưa thế này lại lười chẳng muốn đi đâu cả.
    Hôm nay ghi vội mấy cái số điện thoại nhà cho thuê, tối chắc phải nhớ gọi mới được. Lại sắp chuyển nhà rồi, cứ nghĩ đến chuyển nhà lại thấy sợ thế không biết , thấm thía cái cảnh của bọn bạn ngày xưa một năm chuyển nhà bốn năm lần. Nhớ căn phòng của mình quá . Có đi xa mới hiểu một căn nhà che nắng che mưa cần thiết đến chừng nào . Bây giờ chỉ cần tìm được một căn phòng nhỏ, đủ để chui ra chui vào và safe một chút , vậy mà cũng chẳng dễ dàng gì
    Lúc này nhớ mọi người quá . Giờ này đang nửa đêm rồi, chắc ai cũng đang ngủ ngon lành .
    Năm tháng đắng cay hơn
    Năm tháng ngọt ngào hơn . . .
    Được blossom sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 03/05/2003
  3. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa rồi . Thấy nhanh thế không biết , vèo một cái đã thấy hết một tuần rồi thế mà cũng đã làm được việc gì cho xong đâu. Trời mấy hôm nay thì thất thường, lúc thì vừa nắng vừa mưa. Nhớ hồi bé mỗi lần mà thấy trời nửa nắng nửa mưa như vậy, ai cũng bảo trời này là dễ ốm lắm .
    Dạo này mình bắt đầu cũng lười viết mail quá. Chẳng còn chuyện gì để kể hay vì sao nhỉ . Những lá thư ngắn dần, lá thư nào từ bận cũng được đếm nhiều nhất.
    Cảm thấy càng ngày càng xa hơn ... .............
    Có lẽ nên để lâu lâu mới viết thì mới có chuyện để kể
    Năm tháng đắng cay hơn
    Năm tháng ngọt ngào hơn . . .
  4. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Giờ này mà vẫn còn lọ mọ ngồi ở đây .
    Bây giờ mà về chắc là mình sẽ đi ngủ mất . Mà dạo này hơi bị nghiện vào cái TTVN này đấy . Chắc là sẽ phải cai thôi .
    Không vào một forum nào hết trong một tháng. Không biết có thực hiện được không ?
    Một tháng không email , không vào mạng thì sẽ thế nào nhỉ ?
    Năm tháng đắng cay hơn
    Năm tháng ngọt ngào hơn . . .
  5. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thấy nắng, nóng, buồn và thấy thời gian sao dài thế? Mong sớm hết ngày để có thể cảm giác dễ chịu hơn một chút! Một năm con ng có nhiều ngày buồn hơn, hay nhiều ngày vui hơn nhỉ?
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  6. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Khong can toi 1 thang, 1 ngay` thoi da~ thay but rut kho' chiu lam roi :D
    [​IMG]
  7. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới..
    Con chally cúc cu thì bị hỏng.... Hôm qua nó xịt khói ra đầy đường và đi như một con rùa, thậm chí chậm hơn cả con rùa ! Thế thì đi xe buýt vậy.. Tìm cái vé tháng thì cũng mất tiêu đâu mất.... Kệ, cứ nhảy lên thôi chứ đi xe ôm thì mệt lắm.. Ra chỗ hẹn, con bạn thân lại mệt nên ở nhà mất rùi... Tin này đến làm mình muốn crazy lluôn !
    Vào net nhưng mà chẳng có gì đọc cả.. Buồn quá...
    Dạo này mình cứ như bị làm sao ấy, điên diên khùng khùng, stress và muốn quăng mọi người vào thùng rác cho đỡ phải nhìn ngắm.... !!!
    [blue]B
    Nhất sinh để thủ vái mai hoa
  8. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Còn 5 ngày nữa thôi . . .
    Time is Money
  9. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác . Thậm chí là còn boring hơn cả những ngày khác nữa . Cả ngày chỉ có ăn rồi lại ngồi học . Thế mà lại là một ngày nên nhớ đấy .
    Vì ngày này năm sau mình sẽ quay lại trang này và viết tiếp lý do tại sao mình lại nên nhớ ngày hôm nay : 8 -6 -2003 .
    Trời hôm nay mưa rả rích suốt , ở cái xứ mà phải đến hơn một nửa của 365 ngày là mưa và gió này thì trời mưa là chuyện bình thường . Ngày hôm qua mình cũng đã mong là hôm nay trời sẽ mưa , mà càng mưa nhiều càng tốt .
    Mình có ích kỷ không nhỉ , chỉ vì ngày hôm nay phải ngồi ở nhà mà lại mong trời mưa thật to . Xấu quá .
    Nhưng trong 365 ngày cũng phải tự cho phép một ngày nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn là cho những người khác chứ .
    365 ngày, một ngày cho mẹ , một ngày cho cha , một ngày cho ông bà , một ngày cho tất cả mọi người trong gia đình . Một ngày
    cho người ấy , một ngày cho đứa bạn thân , một ngày cho bạn bè , một ngày cho ...., và một ngày cho bản thân mình.
    Không biết trong 365 ngày bình thường của một năm, sẽ có bao nhiêu ngày đặc biệt nhỉ ?
    Cuộc sống với những bận rộn đời thường. Người ta dần dần quên đi nhiều thứ . Nhiều khi chỉ là sự vô tình rồi dần dần là sự lãng quên . Trước đây mình đôi khi trách ai đó " Sao nhanh quên thế " . Nhưng đến bây giờ hình như mình cũng bắt đầu như thế . Kỷ niệm ngày càng nhạt nhoà, không rõ nét nữa .
    Tôi thường quên những điều nên nhớ
    Tôi lại hay nhớ những điều nên quên.
    Hôm nay về nhà có một chai bia trong tủ lạnh . Cũng phải tự celebrate cái ngày hôm nay một cái chứ .
    Time is Money
    Được blossom sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 08/06/2003
  10. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Đôi lúc cảm giác không còn khóc được nữa . Hôm nay mình đã nói với P thật nhiều . Nói mà không hiểu là mình đã nói những gì nữa . Cảm giác nói ra cho nhẹ đi thôi.
    Bây giờ chỉ còn cảm giác chán nản, muốn mặc kệ . Tại sao mình lại có thể như thế được nhỉ ?
    Cảm thấy bế tắc , không biết sẽ thế nào . Mọi thứ đã qua và tất cả đều đã khác . Hãy để cho quá khứ ngủ yên . Hãy để mỗi lần nhớ lại đều thấy nó đẹp như xưa.
    Năm tháng đắng cay hơn
    Năm tháng ngọt ngào hơn .
    Mình phải can đảm lên chứ . Phải chấp nhận nhìn vào thực tại.
    Cuộc sống có bao giờ là những thảm hoa đâu. Có thành công thì cũng có thất bại . Nhưng tại sao mình lại sợ không dám đối mặt với tất cả nhỉ ? Cứ đi lang thang mãi cũng có được đâu . Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt .
    Nhưng bây giờ thì chỉ muốn đi , đi đến đâu cũng được miễn là không phải trở về .

    Time is Money

Chia sẻ trang này