1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nghích lý đáng yêu....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chip_hoi, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Một nghích lý đáng yêu....

    "Tình yêu là đôi cánh mà Thượng đế ban cho tâm hồn để bay cao lên tới Người" - đó là cách ví của doanh hoạ Italia vĩ đại Mikenlargiêlô, người mà Các - mác đã ca ngợi là "bộ óc khổng lồ của thời kỳ Phục Hưng". Tất nhiên, cũng có người lại ví " Tình yêu giống như chiếc răng:khi mọc lên nó làm ta đau; khi giữ gìn nó, ta phải chịu đau; khi rụng đi, nó cũng làm ta đau". Nhưng dù vậy, con người vẫn tìm đến một nghịch lý tưởng như trớ trêu là " trên đời này, không ai không muốn có răng". Phải chăng nỗi đau ở đây không phải là nỗi đau bình thường mà là "nỗi đau dịu ngọt", góp phần nâng bước chúng ta trên "đường đời vô định".


    Bé bé bồng bông...hai má bằng đồng.....hai chân bằng sắt....hai tay bằng chì

Chia sẻ trang này