1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người bạn của box 80 gặp tai nạn, hỡi những người mà tôi tiếp xúc và có thể hiểu ở tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new, 14/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ...anh nói chú HT bỏ quá cho chứ cái trò poll cứ như nà thi nhau chơi game ý...thời gian làm poll chú đi mà bắn CSC còn hơn...
    anh mà là chú...anh xoá miẹ nó đi cho rảnh nợ...
    cái bọn đó mồm liền tai, cho chúng nó kêu, chết bố ai đâu ...
    mà chú tin không? cái trò poll này làm uy tín chú giảm đi nhiều lắm đấy...
    chuối lá - chưa bóc vỏ
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Anh hoà thượng này, mấy cái trò trẻ con ấy anh quan tâm làm gì, đáng nhẽ anh chẳng nên nhúng tay vào chuyện đó thì hơn, mà thôi bây giờ sự đã rồi, chả sao cả đâu mấy chuyện này như cơn gió mùa thu làm mát sự đời thôi mà,
    "mọi lý thuyết chỉ là màu xám chỉ có cây đời là mãi xanh tươi"
    Anh đừng gây vào đấy mà xôn xao dư luận chỉ có ảnh hưởng xấu thêm thôi. mackeno đi. Chả phải thay đổi nick chả phải giải thích gì cả, việc của anh anh cứ làm, mọi người bạn bè tin tưởng anh thế là đủ, anh cần gì phải đi cầu xin lòng tin của người khác ở đâu nữa.
    đôi dòng suy nghĩ mong anh gạn đục khơi trong.
    A di đà phật, mô phật , thiện tai thiện tai
    hehe

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  3. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    anh 9 ơi, giải thich cho em , em chẳng hiểu gì hết

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

  4. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoà thượng a`, em định lên tiếng tham gia vài lời nhưng mà ko có nhớ cái topic kia ở đâu. Thôi thì em Post luôn ở đây vậy.
    Em kể cho anh chuyện này nhé. Kể ra thì cũng hơi dài dòng văn tự 1 chút nhưng mà anh chịu khó nghe nhé. Có 1 vật nếu dùng để đựng nước thì người ta gọi nó là cái Cốc , nếu dùng để chặn giấy thì người ta gọi nó là cái Chặn giấy, nếu dùng để đựng bút thì người ta sẽ gọi nó là Ống đựng bút . Hehe , còn nếu cao hứng anh lại dùng nó để tương vào đầu ai đó gây thương tích thì người ta sẽ gọi nó là Hung khí đó anh. Thế nên tuỳ vào mục đích sử dụng mà người ta gọi nó là cái đấy cho phù hợp
    Chuyện cái nick của anh cũng vậy. Nếu anh cảm thấy nó hay và phù hợp với anh , thể hiện được cá tính của anh thì anh ko cần phải quan tâm xem người khác nghĩ gì. Vì tuỳ vào mục đích của họ mà họ nói anh thôi. Làm sao anh có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được . Đến Bác Hồ mà cũng chỉ được có 98% cử tri ủng hộ . Anh ko thể sống tách dư luận nhưng ko thể sống theo dư luận . Nghe để biết , còn việc mình mình cứ làm thôi ạ. Ai thấy nhậy cảm thì em ko biết còn em, em thấy nó hay là đằng khác.
    Mà trong" Cuộc chiến lãng nhách " này anh đâu có đơn độc . Anh còn có cả 1 Gia đình 80 ở sau lưng và còn n những người mà em ko biết nữa. Thế nên anh cứ vui vẻ mà sống cho đời tươi trẻ để còn làm nhiều việc có ích khác. Thế thôi ạ.
  5. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoà Thượng ơi, mấy cái thứ chim sâu, chim sẻ hiểu làm sao được hành vi của chim Hộc, chim Hồng.
    Kẻ hèn này vẫn nghĩ: như đại ca là bậc trưởng bối, sớm tối lo lắng đến vận mạng đại cuộc, chấp làm gì mấy gã bới lông tìm vết, cũng coi hạng theo đóm ăn tàn như loại phế nhân là vừa. Đại ca là hàng Chim to Chim Nhớn, xá gì mấy câu xú uế từ miệng lưỡi hạng Chim bé, Chim Còi!?! Nhọc tâm vì chúng như thế, thực chẳng đáng vâỵ
    Đại ca đạo cao đức trọng, cứ kê cao gối mà ngủ yên, có gì đã có gia đình bọn em đây. mấy kẻ uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng tể phụ, chẳng may lọt vào tay gia đình em... thì ôi thôi....
    Thanh thản mà sống ở đời, trước là báo hiếu cùng song thân, sau là vui vầy cùng thê tử, ấy là hành vi cao nhã của người quân tử vậy.
    Mấy lời tâm huyết, sợ hãi trình lên anh!
    [blue Sống đã là điều khó
    Nữa là còn đấu tranh
    Nữa là còn sáng tạo
    Nữa là còn yêu nhau!?!
    [/blue]
  6. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Đạp lên dư luận để mà sống anh Hoà à,Dù chưa 1 lần nói chuyện cùng anh nhưng anh là 1 trong số ít admin em quý.
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống chứ, đừng nên lăn tăn vì những lí do như vậy, còn rất nhiềun người ở bên cạnh anh cơ mà.
    Chữ ký đếch hợp lệ tý nào !
    Welcome to BDC__Broken Dream Coffee​

Chia sẻ trang này