1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGUÒI BẠN THÂN.......

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chuottiensinh_84, 07/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuottiensinh_84

    chuottiensinh_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGUÒI BẠN THÂN.......

    các chuột nhà mình oi? bTextb
    mọi nguòi nghĩ thế nào về một nguòi bạn thân
    tôi không có một nguòi bạn thân thục sụ,có ai có cùng canbhsr ngộ nhu tôi kgông?


    hồi học xong cấp 3, tôi đã zất buồn vì xung quanh mình không có một nguòi bạn thân nào.....không fải vì tôi xấu xa hay thế nào đo, mà bỏi vì hồi ấy tôi sống khép kín lắm, suốt ngày chỉ có một mình , và họcc thôi a

    tôi đã cố gắng tìm cho mình 1 nguòi bạn thân, nhung cuối cùng tôi đã quyết định, sẽ không mất công tìm kiếm nũa, bỏi tôi đã không thể tin tuỏng vào bất kì ai đuọc, đẻ mà tôi có thể gủi gắm tâm sụ
    bây giò tôi vẫn sống một mình(nghĩa bóng)
    và không mong muốn đi tìm bạn thân


    vẫn biết là có một nguòi bạn để gủi gắm tâm sụ thì vui biết mấy
    nhung tôi đã chấp nhận
  2. zoom_zoom

    zoom_zoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thân thật sự là khó kiếm ...và vì rất khó nên lại càng quý hiếm ......Nhưng mà nghĩ như ông thì có mà ...dở hơi ..chẹp ..vì không tìm thấy mà lại đi không ti tưởng bất cứ ai ..Vậy là quá dại ..Khi không biết tin tưởng bất cứ ai thì sẽ chẳng thể có lấy một người bạn tốt ..Mình o tin tưởng người ta thì lấy ai tin mình ?? Như thế là cái cơ sở để có được một tình bạn sơ sơ cũng o có .. thì lấy đâu ra bạn thân nhể ??? chẹp ...chú em dại quá ......Cứ cái kiểu đó thì đến người yêu cũng chả có đâu ...
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là tui cũng như bạn, tui có quan hệ cực kì rộng nhưng mà sao chẳng có người bạn thân nào cả, quả thật hồi hết cấp 3 tôi cũng buồn thế đấy nhưng mà biết làm thế nào. Nhưng không hiểu sao tôi có mối quan hệ cực kì rộng, ở trường tôi hầu như lớp nào tôi cũng quen vài người, còn trường cấp 3 thì hầu như tui biết hết.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  4. chuottiensinh_84

    chuottiensinh_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    chao hiệp
    vâỵy là cuói cùng mjình cũng đã thấy 1 nguòi cùng cảnh ngộ vói mình zoài
    to zoom zoom: em đã bảo là em biêt nhu vậy là không tôt zoài, nhung biết làm sao đuọc, khi mình đã có ác cảm vói cái gì , thì khó xoá đi lắm
    zoom nói đúng , vì vậy mà bây giò tôi vẫn chua có nguòi yêu
    mà yêu làm cái cóc khô gì co chú? chỉ ố tốn tiền
    thú bảy đi uông zuuou nsuóng hon chu?
    quan điểm của tôi là:tôi không cố tìm cho mình 1 nguòi bạn thân, và cũng chẳng mong zằng mình sẽ thành bạn thân của ai đó..tôi chỉ mong zăng, tôi sẽ thành bạn tôt của mọi nguòi(không fải là tât cả),và không quan tâm zằng họ sẽ đối xủ vói mình nhu thiế nào,nhu vậy sẽ hay hon là chò đọi sụ đáp trả của họ
  5. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật may mắn khi có một đứa bạn cực kỳ thân, chơi với nhau đã 8 năm trời rùi!
    Ở bên nó thích lắm vì tính nó rất vô tư, chưa có mảnh tình nào vắt vai cả (trong khi mình thì.....), lúc nào cũng thấy nó vui, yêu đời làm mình đi cùng cũng vui lây. Lúc nào hai đứa cũng quấn quýt nên phụ huynh cũng thân nhau luôn. Mình thì cười tít cả mắt khi nó nói là "chẳng cần yêu ai cả, hai chị em mình đi chơi là vui nhất"
    Không Có Gì Là Mãi Mãi...​
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ưm...tớ thì thấy là không có bạn thân thì buồn lắm á...Chỉ cần một người thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi ...Mỗi khi buồn vui đều có người đó chia sẻ ..Như Hiệp với chuottiensinh tớ thấy tiếc cho hai ấy lắm ..hai ấy quả thực là thiệt thòi ...Nhưng mà tớ cũng nghĩ là hãy cứ cởi mở với những người xung quanh ..họ sẵn sàng lắng nghe bạn cơ mà ..Đừng nghi ngại họ mà cứ tin tưởng đi ...chắc chắn ấy sẽ có được một người bạn thân đấy ..Có một người bạn thân sẽ o cảm thấy cô đơn và thiếu tự tin nữa đâu ...Chúc hai bạn sớm tìm được những người bạn thân cho riêng mình ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  7. secondhand

    secondhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hì..cũng may là tớ có mấy đứa bạn cực thân ......Hạnh phúc thật đấy ..Nhưng thú thật là tớ phải tìm kiếm suốt 12 năm đấy ..cuối cùng cũng tìm được roài ...
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tìm là sao? Chẹp..... Tự dưng 19 năm có 2 đứa bạn được ông trời ném một phát vào mặt mình. Không phải mất công đi tìm.... Thật may!
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả biết ..nói là tìm thì có lẽ cũng chưa đúng thật ..quan trọng cũng là cái duyên nữa ..hihi...Chắc kiếp trước tớ với chúng nó nợ nần nhau chi đấy nên kiếp này lại dính lấy nhau ( hơi duy tâm một tý ! ) ....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  10. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có rất nhiều bạn, nhưng bảo là thân thì bạn cho như thế nào là thân, cứ cảm thấy thoải mái khi gặp bạn ấy, hay là mình có thể nói tất cả mọi điều với bạn ấy, bạn ấy có thể hiểu mình ngay cả khi mình chưa nói gì, ..... thực ra quan niệm bạn thân cũng tuỳ người, hồi cấp 3 mình và 2 đứa bạn nữa cũng chơi với nhau, bọn mình có tất cả các điều kiện trên nhưng trong bọn mình ko ai coi 2 người kia là bạn thân, nghe có vẻ vô lý nhưng đấy là sự thật, thậm chí đến bây giờ còn chưa đứa nào gặp nhau (khoảng 1 năm nay)
    Đừng cố gắng đi tìm bạn thân, chỉ cần mình thấy ai chơi được thì chơi thôi, cần gì phải coi là thân hay ko thân, cứ mặc cảm về cái tên gọi ấy thì chơi làm qué gì
    ----------------------------------------------------
    Nếu tổ quốc chọn ta làm điểm tựa
    Thì phen này ta biết dựa vào đâu.?.

Chia sẻ trang này