1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGUÒI BẠN THÂN.......

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chuottiensinh_84, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thật tức vì bọn nó đúng là của nợ.... Tò mò đủ chuyện, mình có người yêu cũng đòi xem mặt, đòi giới thiệu rồi còn đòi kể chuyện của mình. Đúng là lũ vô duyên! Bọn nó làm như mẹ mình í..... Nói đùa chứ.... Thỉnh thoảng có mấy đứa để mình chọc tức cũng hay....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Quả thực bạn thân hay o thân thì cũng chẳng quan trọng ở cái tên ..Căn bản là thấy tin tưởng và thực sự thoải mái khi ở bên nhau thôi ....Hồi cấp 2 tớ chơi với 5 đứa bạn ..Cứ gọi là thân , bên ngoài nhìn vào cũng cho là thân ...Nhưng thực ra cả 5 người lại chẳng hề hiểu nhau, chơi với nhau như kiểu một bè thôi .... Thế nên bạn thân hay o thân o được đánh giá bằng định nghĩa mà là cảm nhận ....
    to Rce : Bạn thân thiết thì phải thế chứ ..đôi lúc bọn nó quan tâm quá cũng thấy bực mình vì cái gì cũng dính mũi vô ..nhưng mà bực mình trong hạnh phúc ...hihi....Còn gì tuyệt hơn khi có những người quan tâm đến mình một cách thực lòng...Nhất quả đất ý chứ !
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tôi với bà có được coi là thân không hả bà nó
    không có bạn thì tớ chít lâu roài. chít vì buồn chẳng tâm sự được chuyện học trò với ai, chít vì xa nhà nhớ khủng khiếp, chít vì những cú shock không mong chờ.....có bạn bè...tất cả những chuyện đó của tớ được giải toả hết.
    bạn bè thân thếit cũ giúp tớ nhìn lại mình, nhận ra mình đã thay đồi những cái gì, để mất đi cái gì hay mà cần phải tìm lại....một cô bạn không gặp mặt suốt 2 năm trời đã giúp tớ tìm lại được cái cảm giác thật kì lạ....cái muh lâu lém roài lãng quên....
    nên có bạn thân....ít nhất là một người. họ sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho bạn trong rất nhiều hoàn cảnh. mở lòng với bạn bè thì còn gì sung sướng bằng. tớ thì được ông trời thương....có rất rất nhiều bạn tốt....Pub@ & HN@ là một trong những nơi tớ tìm được nhiều người bạn như thế. hy vọng ấy cũng sẽ giống như tớ ^^
    Bạn bè là một phần không thể thiếu của chúng ta trong cuộc sống. Họ sẽ là cái phần còn thiếu trong tâm hồn bạn. ^^
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  4. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình chơi với rất nhiều người, tính mình lại thoải mái (mà thật ra là hơi nhăng nhả), ai kết bạn với mình cũng được tất, mình có thể chơi với tất cả mọi người, từ những đứa mà nếu bố mẹ biết sẽ chửi cho té tát (mà thực ra thì mình cũng chỉ như nó thôi, có thể kém 1 tí ), đến những đứa mà ai ai cũng khen. Bởi vậy ai mình cũng thấy thân như nhau, thực sự là chỉ cần tâm sự thì tất cả những người chơi với mình mình đều có thể tâm sự được mà ko e ngại gì, có khi người đó cũng nói lung tung, những lần như thế mình coi như mua một bài học, ko chơi với nó nữa la xong, thế nên mình luôn cảm thấy thoải mái khi chơi với tất cả các bạn của mình, mình ko hiểu tại sao người ta lại đi chơi với những người mình ko thích được, nếu thấy ko chơi được thì chơi làm qué gì, để rồi có bạn mà vẫn kêu là cô đơn, khi buồn ko biết tâm sự với ai.
    ------------------------------------------------
    Nếu tổ quốc chọn ta làm điểm tựa
    Thì phen này ta biết tựa vào đâu ?.?
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hihi..đó cũng là vấn đề thuộc về phamh trù quan niệm ý mà ..Có người cố gắng chơi với cả những người họ ghét cay ghét đắng ...đó thực ra là thứ tình cảm giả tạo và khách sáo ..và mục đích duy nhất chỉ có lợi dụng mà thôi ..Tớ cũng ghét những người như thế ..nếu tớ ghét ai thì tớ sẽ hạn chế nói chuyện hay tiếp xúc với người đó ..còn hơn cứ nói những câu khách sáo chẳng ra sao ...Bạn bè mà kiểu đó thậy thực sự đáng sợ ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ờ ..đúng đấy ...chơi một lúc với nhiều người sao gọi là thân được -- như thế chưa hẳn là tình bạn trong sáng đâu ...vì khi đó người ta sẽ phải căng người ra để cố gắng làm hài lòng tất cả -- ko làm mếch lòng ai ...
    Don''t want you back
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 18/09/2003

Chia sẻ trang này