1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người bình yên và một người làm tôi say mê

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0203onlyu, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thực ra theo kiểu Châu Âu thì nên cho 2 anh này đấu súng...ai còn sống thì yêu...còn 1 đỡ phải phân vân.
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ối, gay à?
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    K, xem súng thằng nào to hơn ;))
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Tơ vò nhỉ , mình rất hiểu vụ này , rõ khổ cổ kẹp ở 2 đầu , bỏ thì thương vương thì tiếc . Khổ lắm .
    Nói chung mình cũng đang gần như thế nên quyết định cho cả 2 lên đường vẫn thích tự do hơn
    Bạn cho 1 thử thách để bạn và 2 anh kia tìm ra câu trả lời thực sự .

  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 3: Mất tất cả là mất gì? Có phải ý bạn là mất cơ hội được lập gia đình ở tuổi 26-27? Nếu ý bạn là vậy, vậy ra trong tay bạn không có gì hết? Không gia đình (cha mẹ, anh chị em), không bạn bè, không công việc, không tiền bạc, không sự tự tin?
    Và bạn gì trong tay? A và B? Bạn ạh, bạn 26t rồi, nên suy nghĩ cho sâu một chút: dù A hay B hay Z có yêu bạn thì cũng là quyết định cá nhân của bạn. Bạn xấu đi (ý tôi là xấu tính hoặc là hành xử tồi ấy) thì họ có thể ngừng yêu bạn hoặc vẫn yêu bạn tiếp, nhưng đó vẫn là quyết định của họ. Dù bạn có giữ nguyên thế này hay tốt đẹp hơn, một ngày đẹp trời nọ, họ quyết định ngừng tình cảm cho bạn thì cũng...là quyết định của họ. Nghĩa là tình cảm họ dành cho bạn là quyết định của họ, bạn không có-gì-chắc-chắn trong tay cả. Mọi thứ có thể thay đổi, ngay ngày mai, không cần bất cứ một lý do logic nào hết.
    Vàng 1 + vàng 2: LÒNG bạn không AN, vẫn thấy BƠ VƠ KHỦNG KHIẾP thì việc chọn A hay B cũng là quyết định sai lầm (nếu họ có ngỏ ý yêu bạn + muốn có mqh sâu sắc với bạn.)
    Tiếp nhé,
    Bạn thích A vì trong bạn còn nỗi lo sợ của mqh trước. Nghĩa là bạn vẫn còn chịu tác động tiêu cực của mqh trước. Nghĩa là bạn cần tgian để chỉ thu về những kinh nghiệm tích cực của mqh cũ chứ không phải là chịu đựng tác động tiêu cực của nọ.
    Bạn thích B vì sự bí ẩn. Nhưng sự-bí-ẩn-gây-ra-sự-thu-hút thì khác với sự-bí-ẩn-do-che-giấu-điều-gì-mà-họ-cho-là-sẽ-làm-họ-không-cưa-được-bạn. Sự bí ẩn gây ra sự thu hút nằm ở sự lạ thường về tính cách, về cách cư xử, còn sự bí ẩn kia nằm ở sự thiếu thông tin. Thật ra, thông tin cá nhân thì có quan trọng quái gì, nhà anh kia có người gù lưng hay chú họ anh kia có đi tù hay không, hay là cả gia đình chui rúc trong nhà cấp 4 hay là có bệnh di truyền, etc. xét cho cùng, chả liên quan gì đến bản tính của anh kia hết. Bây giờ không gù mà chột thì cũng thế, không đi tù mà đi Mỹ thì cũng thế, etc. Biết thông tin cá nhân rồi thì cũng thế mà thôi.
    A làm bạn đỡ sợ cái kn tiêu cực cũ, B làm bạn thấy lạ nên thích. Còn bạn thì đang BƠ VƠ KHỦNG KHIẾP.
    Bạn nói là bạn lo là A tỏ tình vào ngày 14-2 nên bạn mất tất cả khi ĐÀNH PHẢI đồng ý àh? Ủa, bộ hông đồng ý với A là ở giá luôn hả bạn? Nên DÙ đang CHÔNG CHÊNH + BƠ VƠ KHỦNG KHIẾP mà A hỏi cưới là cũng ĐÀNH PHẢI đồng ý hả bạn?
    Đến tuổi 26 rồi mà bạn chưa biết tự chăm sóc bản thân, để bản thân BƠ VƠ KHỦNG KHIẾP thì bạn làm sao đem được tình yêu đến cho ai? làm sao đem sự bình an đến cho chồng và các con?
    Bạn tính NHỜ một ng dưng nào đó (A, B) đem cái bình an ấy đến rồi bạn hưởng thụ hả bạn? Vậy nếu một ngày họ quyết định tước bỏ điều đó đi, bạn có gì trong tay, hay là mất tất cả (cùng với họ) hả bạn?
    Hic, 26 tuổi rồi đoá, tuổi ta là 27 tuổi rồi đoá, hic hic, học cách tự chăm sóc bản thân mình và tự biết cách dỗ an tâm hồn mình đi chứ, sao cứ trông đợi vô người dưng thế kia?
  6. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Thường thì người ta thường háo hức và tò mò với những cái gì mà mình chưa có được. Cái có rồi thì lại thấy bình thường...., rồi lại ảo tưởng
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng ngay từ đầu ấy ạ.
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    trong này nhiều chị em ghen ăn tức ở quá nhỉ, :) , nói chung thì bạn yêu B, nhưng cần thêm thời gian để xem B co yêu bạn thật không :)
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa thấy ai ghen ăn tức ở trong topic này cả, phần lớn phản đối lại là các bác giai
    Anx phân tích rồi đấy, chỉ thấy bạn chủ thớt 26 mà cứ ngây ngây thơ thơ lại hay ăn dưa bở như cô gái 16 ấy. 26 rồi phải biết mình muốn gì, cần gì và phân biệt được rõ ràng chứ nhở (kém mình có 1 tuổi thôi đới )
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    uhm. tôi thì tôi nghiêng về 1 người làm tôi thấy bình yên.

Chia sẻ trang này