1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người bình yên và một người làm tôi say mê

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0203onlyu, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng gặp một trường hợp. Một cô gái nói với anh A là em không yêu anh nhưng em muốn ngủ với anh. Nói với anh B là em yêu anh, em muốn ngủ với anh nhưng không thể lấy anh vì anh đã có vợ.
    ôi **, thế là thế kak nào nhỉ ?
  2. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Thế là đa ...âm.
    Chủ topic 26t rồi, chọn A đi cho nó lành.
  3. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn Anxi chẳng biết cái từ ngắn gọn và xúc tích là thế nào đâu nhỉ
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    1 đằng là yên ổn, 1 đằng là phiêu lưu mạo hiểm. Bạn có thích phiêu lưu mạo hiểm không?
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Cái ông bí ẩn có vợ mịa nó rồi, nghe nhạc hiệu phải đoán được chương trình chớ.
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Mình thấy Anxiety nói rất đúng.
    Bạn chưa thực sự bình tĩnh trở lại sau mọi chuyện.
    Bây giờ bạn đang "bơ vơ khủng khiếp", với tâm trạng ấy bạn rất dễ có một quyết định sai lầm.
    Theo ý kiến riêng của mình, thì bạn cần thêm thời gian, tự refresh tâm trạng để sáng suốt mà quyết định, cũng là để có thể hiểu hơn về cái anh B nào đó, đồng thời xác định lại tình cảm với anh A.
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không thể trách .Không thể trách được.
    Là con người thường không ai thoát khỏi sự tò mò thích khám phá sự cái mới lạ, phiêu lưu mạo hiểm. đem lại cảm giác mới lạ hấp dẫn . Thử hỏi mọi người khi vào trong trường hợp này có đủ sự tỉnh táo để có thể thoát khỏi sự cám dổ hay không.
    bạn chủ topic nói đi bên anh B bạn cảm thấy rất là nhẹ nhàng yên bình, đó là do con tim mách bảo bạn đã chọn anh B.
    Nhưng con tim có những lúc mù lòa và cần có lý trí dẫn đường. Thông thường con người ta không muốn một sự yên bình tẻ nhạt mà muốn những điều mới lạ , phiêu lưu đầy giông tố mới cảm thấy hứng thú vui vẻ.
    Bỏ đi cái quý giá bên mình vì dễ dàng đạt được để chạy theo cái hư ảo phù vân để rồi đến khi giật mình nhìn lại . chẳng còn cái gì . Tiếc nuối cũng đã muộn màng rồi
    Tôi thấy có nhiều người bảo anh chàng B bí hiểm đã có vợ rồi. Khả năng này cũng có thể bởi vì khi một người đàn ông không thực sự yêu mà chỉ muốn chơi qua đường thì họ sẽ có đủ tỉnh táo để làm chủ tình hình vì họ bất cần và không bao giờ xoắn như những người yêu thật sự. Vì thế họ luôn luôn là một sự bí hiểm. chững chạc và đầy mạnh mẽ nam tính. có thể mang đến những cảm giác mới lạ và đam mê cho các cô gái .Họ không chìm vào trong bể tình của cô gái mà chính họ tạo ra bể tình để cho cô gái vui vẻ chết trong đó một cách mãn nguyện.
    Đấy chỉ là một khả năng mà thôi. Còn khả năng khác đây là một anh chàng tốt chẳng hạn. Cái này thì ko ai có thể biết được ngoại trừ bản thân anh ta thôi.
    Bạn mới quen có một thời gian ngắn thì đừng để cảm xúc là mờ đi lý trí. Những gì khởi đầu luôn có sự tốt đẹp thì sau này những mặt trái của nó sẽ làm bạn bị hụt hẫng và thất vọng nhiều lắm đó.
    Bạn đã 26 tuổi . đã trải qua vài mối tình thì bạn cũng đủ chững chạc và chín chắn để biết đánh giá nhận xét một con người một cách tổng thể chứ không phải theo cảm tính của mình để rồi sau này phải ân hận .
    Còn anh A bạn biết là một người tốt và đã hiểu nhau nhiều. Bạn sợ valentine này sẽ bị anh ta tỏ tình , rõ ràng là bạn mong muốn anh B tỏ tình hơn. Bạn sẽ sẵng sàn chấp nhận. Còn anh B không tỏ tình mà anh A tỏ tình thì bạn cũng sẽ chấp nhận anh A nhưng lại rất tiếc nuối. Rốt cuộc bạn có thể chỉ biết đến cảm xúc của riêng bạn mà thôi,
    Nhưng thôi. Con người mà. mấy ai có thể quên đi cảm xúc của bản thân để có thể nghĩ đến cảm xúc của người khác.
    Bạn hãy làm những gì mà bạn cho là đúng nhất và không có gì hối hận với sự lựa chọn của mình cho dù sau này tốt xấu như thế nào .
    Chúc bạn vui
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nếu cần thời gian thêm để chọn lựa , thì VLT ko đi chơi với anh nào hết
  9. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn Saiyan chẳng biết cái từ kiên nhẫn và tâm huyết là thế nào đâu nhỉ.
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Hihi ,e cũng thông cảm với chị ,phụ nữ ai chả thế ,luôn phải suy đoán và suy nghĩ ,chọn lựa trước khi có " 1 điều j đó " xảy ra ...thế để còn có phương án mà đối pó chứ ,mặc dù coá thể hơi ăn dưa bở 1 tí :D
    Theo em thì ,là phụ nữ ,yêu thì nên yêu 1 người có sức hút với mình ,còn lấy thì nên lấy ng đem lại 1 cuộc sống bình yên với mình ....hạnh phúc gia đình ko pải chỉ cần có tình yêu ,chị nhỉ , thỉnh thoảng bình yên lại tốt ...ko pải gồng mình lên chịu những thủ thách ,sóng gió mà có thể đôi khi mình ko đủ sức ..... Em cũng nghĩ lão B này có vấn đề ,nếu là ng tử tế thì chả việc j pải bí hiểm như thế ....chak đang có í định lừa lọc ....Dưng mừ em cũng nói thật ,nếu là em ,có thể e cũng sẽ lao đầu như con thiêu thân vào cái gọi là bí hiểm kia .Khổ ,biết dại mà vẫn làm Chúc chị vui và sớm tìm được ng đàn ông đích thực của đời mình

Chia sẻ trang này