1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người bình yên và một người làm tôi say mê

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0203onlyu, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Theo Anh thì cô cứ chọn cậu A cho nó lành, mấy đứa cứ tỏ ra bí hiểm thì deck tin nổi nhỡ may nó có vợ thì khốn nạn cả đời.
    Hịhị, hoá ra chú Mir và chú Not là hai trong một vậy hả, Anh ra HN kô được diện kiến chú cũng thấy ân hận, hy vọng đợt tới. Anh đọc các topic do chú viết Anh thấy chú vất vả về đường tình cảm nhể, mong cái trường hợp chú viết ở trên không phải là của chú
  2. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Thực sự cảm ơn những lời khuyên và nhận xét chân thành của các bạn. Nó giúp tôi tháo gỡ được rất nhiều. Và tôi cũng xin nói rõ thêm một số điều mà các bạn đang nghi ngờ.
    Về chuyện B có vợ hay chưa ? Cái này tôi khẳng định chắc chắn là chưa. Đây là thông tin có thật từ nguồn nội bộ và tôi có thể tin tưởng vào chuyện đó.
    Thứ hai là về chuyện tôi đã đủ tuổi suy nghĩ rồi thì sao còn mang câu chuyện này lên đây để hỏi. Và cám ơn bạn nào đó đã mắng tôi rằng không có ai không có nghĩa là mất hết tất cả. Bạn nói đúng lắm. Tôi đã có lúc suy nghĩ thật bồng bột và trẻ con.
    Nhưng câu chuyện này đau đầu với tôi thật. Có thể hơi buồn cười đối với một số bạn, nhưng khi đến một giai đoạn tuổi tác nào đó, khi bạn phải đối mặt với tất cả những câu hỏi "khi nào ăn kẹo" "khi nào có tin vui", từng giờ từng ngày từng tháng từng năm, thì bạn sẽ thông cảm cho cái điều khó nghĩ của tôi.
    Một bạn nói rất đúng, bình yên là nơi yêu thương. Có bình yên thì cuộc sống gia đình sẽ êm ấm, nhất là với con gái, đó sẽ là điều hạnh phúc. Tôi đã nghĩ thế, thực sự cũng muốn thế. Nhưng từ khi gặp B, tôi cảm thấy không thể.
    Cũng rất xin lỗi rằng từ đầu tới cuối tôi chỉ lo lắng cho cảm xúc của mình mà không nghĩ đến 2 người con trai đó. Nói thật lòng tôi rất quí trọng cả 2, và tôi không muốn ai khổ vì mình. Bởi vậy tôi mới cần, rất cần sự tư vấn của các bạn, những người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn.
    Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn.
  3. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc tập 1
    Được Not_for_sale sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 05/02/2009
  4. kebodoi

    kebodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hai mem phò_vàng và Mỉa cứ đấu võ mồm với nhau nhé, ko liên quan tới tớ.
    Cô chủ topic vui lòng gửi thông tin chi tiết (nhân thân cô và các zai, mục đích thật lập topic...) tới em Kiều_Phận giùm nhé. Em đó chắc sẽ tư vấn sát lắm đó.
  5. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Lìt kụ thf?ng thòt nhà
    Được Not_for_sale sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 05/02/2009
  6. matbuon82

    matbuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    to da tung roi vao truong hop y nhu ban day, nhung co khac la to chua hieu anh A cua to nhu ban, mà chỉ qua người thân giới thiệu nên tạm gọi là ngwời tốt, còn anh B của tớ cũng bí hiểm thế. Cả 2 anh tớ đều quen cùng một lúc, giá như khi còn 20, 21 tuổi thì tớ chẳng thèm suy nghĩ làm gì cả, cứ mặc vậy cho tới khi có câu trả lời chắc chắn thì thôi. Nhưng đúng là đang phải cái tuổi lâsy chồng nên tớ hiểu cảm giác của ban, ko phải sợ ế mà bị mọi người thân hỏi han phát mệt. Nhưng sau đó tớ cũng chẳng chọn anh nào cả, tớ cứ gặp 2 anh một lúc, sau 1 khaỏng thời gian đủ chín thì anh nào còn lại sẽ là ngi tớ sẽ chọn, nhưng cuối cùng thì tớ cũng chẳng chọn đc anh nào, có lẽ mình bị áp lực lấy chồng nên mới thế, chứ khi đã gặp đúng đối tượng thì có cả trăm anh như anh A và anh B thì cũng ko làm tớ lung lay.
    Để có cuộc sống thanh thản và ko suy nghĩ nhiều thì bạn nên chon anh A. cÒN cuộc sống sóng gió nhưng thú vị thì bạn chọn anh B, anh nào cũng có ưu điểm cả. Tuy nhiên bạn phải xem xét lại chính bản thân bạn, bạn có phải là ngi đủ mạnh mẽ dám chấp nhận thách thức cuộc đời không? nếu đủ và dũng cảm thì nên chọn anh B, cuộc sống sẽ thú vị và có ý nghĩa. Còn với anh A thì cuộ sống sẽ nhàm nhưng an toàn. Tớ thì vẫn thích mạo hiểm, nếu là tớ sẽ nghiên cứu thêm anh B, cứ để anh A dấm ở đó, và chấp nhận có thể mất anh ấy.
  7. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    M<a ơi, ChĂ Mir chửi thằng THOT nĂo vậy? H<h<h<, chắc hận nĂ lắm say sao mĂ chĂ chửi '.ng Y trong topic của người khĂc thế?
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Hihi . Anh chỉ buô?n cươ?i cái loại cứ đọc ba?i cu?a anh la? nhâ?y câfng ca? lên. Khôgn có tật sao giật mi?nh ma? cứ đi quote ba?i cu?a anh thế. Chú không thấy la? chú đang lộ cái đuôi cáo ra a?.
    PS: Có lef anh đang đặt nhâ?m giới tính. La? cô mới đúng chứ nhi?. Cắn trộm không hay tí na?o. Anh thấy có đứa tư?ng nói la? đaf sống đa?ng hoa?ng hơn ca? anh cơ ma?. Sao cứ động đến Not hay Mir la? cứ giafy đa?nh đạch ra ăn vạ thế.
    ANh liệt kê các nick cho ma? chư?i nhé
    1 : Miracle77
    2 : Not_for_sale
    3: Chimanhtungcanh
    4 : BuomEmBayBay
    5: Chan_dat_loi_ruong
    6: VacChayQuaNui
    7: NhamThuyen
    Soi cho kyf nhé.
  9. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
  10. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh *** hiểu vì sao chú lại cay cú anh vậy. thằng cháu anh nó đọc topic " yêu là jì nhẩy " của chú, anh ngồi đọc thấy hài như cái giọng của Hoài Linh trong này, anh cmm thế là chú nói mất dạy với anh. Anh và chú chẳng liên quan đếch jì đến nhau mỗi thằng ở mỗi miền của cái xứ VN nên anh chẳng thèm. . Còn thằng nào có " TẬT GIẬT MÌNH" thì chú cứ tự nghĩ nhé.

Chia sẻ trang này