1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một người chưa được nếm trải tình yêu , đã thích rất nhiều nhưng chưa một lần được đáp lại, phải ch&

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nuocmat123, 28/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    tán nhìu ắt sẽ có kinh nghiệm. lý thuyết là thế....còn thực hành ra sao là do mỗi ng ^^
  2. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Từ cái nick đến cái chủ đề đến cái bài viết ... thấy toát nên 1 sự ..... bi thảm !
    Bảo sao chú chưa đc yêu !
    Sự tự tin là rất cần thiết !
    Đừng hỏi ai ? Hãy hỏi chính bản thân mình đã !
  3. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Quan trọng là tự tin vào mình bạn ạh. Và nên chọn ng fù hợp để mà tán nữa, chứ cưa cỡ...hot girl lại chẳng ko... :D
    Ko nên thất vọng và nản. Giống như m`, thất tình nhiều lắm rồi, chia tay nhiều lắm rồi mà vẫn chả bao giờ nản cả. Đời còn zài mà gái thì còn nhiều, lo gì đâu. Vui lên đi boy.
  4. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác trống trải luôn thường trực hả. Nếu tin thì sẽ có ngày tìm thấy true love thôi mà.
    Với thời gian em sẽ hiểu đến một ngày sỏi đá cũng cần nhau ...
    Chỉ 1 mình đi trên con đường đã chọn
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    em đã yêu đơn phương 4 lần roài, tình yêu mới chớm nở cũng mới lụi tàn xong, em cũng từng nghĩ như anh roài, nhưng giờ phải khác, mình là đàn ông cơ mà, ko việc gì phải nghĩ thế cả. Mà em còn là loại bi quan hạng nặng nữa, thế mà giờ còn hy vọng, huống chi anh. Cứ chân thành và có niềm tin thì tình yêu sẽ đến anh ạ. Mạnh mẽ lên anh giai . Mới có 23 chứ mấy, gia nhập lang thang hội bọn em ko?
  6. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi buồn cười quá
    Vậy theo bạn, lấy vợ rồi mà chưa yêu lần nào. Thế thì mình đoán cái cụm từ lấy vợ nó phải được để trong ngoặc kép và dùng để nói về một địa điểm mà hiện giờ chưa được pháp luật cho phép đấy
    Đùa bạn tí cho vui thôi, đừng giận.
    Theo mình thì thế này : bất kỳ cái gì cũng có lần đầu tiên, không phải vì bạn chưa từng được yêu thì sẽ không bao giờ được yêu đâu (sự thật là trước khi có mối tình đầu thì ai cũng chưa từng được yêu cả - yên tâm nhé).
    Nhưng với thông tin bạn cung cấp : yêu rất nhiều từ năm trung học đến đại học, giờ thì 23 rồi mà vẫn chưa được ai đáp lại thì bạn nên xem xét lại xem tại sao lại thế mà khắc phục. Con gái không phải là khó làm cho người ta yêu mình đâu, cái khó là làm sao để mình đáng được người ta yêu.
    Tình yêu thông thường bắt nguồn từ sự tin tưởng và sự hấp dẫn. Có thể bạn đã quá vội vàng mà tiến tới tình yêu với đối phương khi chưa thực sự khiến người ta rung động chăng? Hoặc bạn quá rụt rè, không mạnh mẽ nên người ta còn ngần ngại?
    Không hiểu bạn có biết không, nhưng mình cứ khuyên thế này - thừa còn hơn thiếu : Bạn muôn có người yêu thì hãy quan hệ rộng vào, chịu khó thể hiện bản lĩnh đàn ông (trong công việc, trong suy nghĩ và giao tiếp), và vô tư hơn, rồi tự nhiên tình yêu sẽ đến thôi. Vội gì nhỉ.
    Chúc bạn sớm được như mong muốn
  7. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn.
    Tớ cũng đã có lúc đơn phương, cũng khổ lắm, cũng yêu lắm.
    Nhưng dần dà cái gì đã là quá khứ thì nên bỏ qua. Tương lai thì nên nhìn tới.
    23 có gì mà sợ
    Nếu bác muốn cải thiện, có thể bác hãy ngồi lại phân tích xem. Bản thân bác có cái gì đặc biệt ko? đủ hấp dẫn đối phương ko ? Tại sao lại hay thất bại ?
    Ví dụ: đẹp trai? học giỏi? tính hay? Bạn bè quí mến? đàn sáo tốt? khéo mồm ? nhà giàu .... có rất nhiều tiêu chuẩn cho 1 người đàn ông mà bác cần hướng tới để có thể hấp dẫn phụ nữ.
    Ngoài ra còn phải phân tích những sai lầm khi cưa cáo ?Có người cứ mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác mà ko rút ra được kinh nghiệm nào. Hãy chịu khó lăng nghe, tìm hiểu, sẽ có rất nhiều cách giúp bác xóa được tự ti và đặc biệt xóa bỏ chế độ gà.
    Và quan trọng bậc nhất là tự tin. Hãy tin rằng cơ hội có rất nhiều, và cậu đủ sức đạt được !
  8. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông và chia sẻ với bác.
    Tình cảm thì vẫn thế nhưng có thể bác sai trong cách thể hiện chăng. Theo em thì thế này: yêu à, hành động là chính í mờ lúc nào tiện thì nói ra không thì thôi cũng được.
    ABC trước bác ạ, còn lời tỏ tình thì bác cứ nợ cái đã lúc nào tiện thì trả nợ không thì thoai í mờ. Ví dụ: đi chơi riêng với em nào đó, nhất là những chỗ lãng mạn thì bác phải mạnh dạn cầm tay cô ấy, chỗ lạnh lẽo hay mát mẻ bác phải ôm người ta. ÍT nhất bác phải mạnh dạn làm được thế không con gái họ tủi thân họ chẳng yêu đâu mờ.
  9. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi tớ còn biết người hơn tuổi bạn, được rất nhiều nguwời thích từ thời phổ thông cho đến thời đại học rồi cả sau này đi làm nữa nhưng chưa từng biết được yêu là gì cả thì còn thê thảm cỡ nào
    hi hi chơi với một lũ bạn thì toàn yêu một lấy một, có đôi yêu nhau một năm, có đôi yêu 3 năm có đôi yêu 6,7 năm nhưng cấm có thoát được
    Vả lại thích khác yêu nhé. Con trai ai chả thích cả tá, có khi còn thích nhiều người một lúc ý
    Được towsml sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 31/12/2007
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hf hì,em ủng hộ quan điểm thích thì nhiều nhưng yêu chỉ có 1

Chia sẻ trang này