một người con quê lúa tôi là một người hà nội,nhưng sinh ra và lớn lên ở thái bình,mỗi khi hè và tết,tôi vẫn đều về thăm quê,thái bình bây giờ khác xưa nhiều quá,tôi rất vui mừng vì sự đổi thay của thái bình.Mong làm quen với những bạn ở thái bình đe có thêm thông tin về quê hương.
Vâng ạ.Chào bác,ở đây có topic " Nơi làm quen giữa thành viên cũ và mới " rồi ạ.Nhưng không sao,em bắt tay bác cái nhỉ.Bác ở huyện nào thế.
ở tỉnh thái bình chứ ở đâu.Nhà cũ của tôi ở chỗ đậu phụ đấy,bây giờ bán cho một người chú,thư thoảng vẫn về chơi.Ông ở đâu vậy?Đợt vừa rồi tình cờ nghe được bài:"nắng ấm trên quê hương thái bình", tự dưng cảm xúc bồi hồi,thấy nhớ quê quá..Ở thái bình bây giờ có phong trào gì không vậy?Đã có chỗ vui chơi giải trí nào chưa vậy?,hồi tôi ở đó chẳng có chỗ nào để đi chơi cả,chỉ có mỗi cái công viên thì toàn tệ nạn,nhưng bây giờ thì đã khác rồi.Còn kem hải yến nữa chứ,không biết bây giờ kem hải yến có còn canh tranh nơi với các hãng khác không,hôm nọ vưa cãi nhau với thằng bạn vì nó bảo là chủ cửa hàng kem hải yến là chồng tên hải,còn vợ tên yến,không biết có phải vậy không?
Ra bến xe Giáp Bát, đi xe khách chất lượng cao về TB, 15'' có một chuyến. 25.000/1vé đồng hạng cho tất cả các loại xe. 1g45'' sau về đến nhà. Nếu thực sự nhớ quê, bạn có thể tranh thủ về để cảm nhận sự thay da đổi thịt trên quê hương chúng ta. t9g68
Kể xe khách cũng có vé giảm giá cho hssv thì tốt hơn không , TB mình thiệt thòi quá không có cái " xình xịch" ...đi chậm tý nhưng được cái giá cả dễ chịu....
19. Làm mới bản thân: làm mới bản thân sẽ giúp ta thêm thích thú trước công việc, tránh sự nhàm chán dễ gặp, nâng cao năng suất...blah..blah..blah...Mỗi ngày bỏ ra một thời gian nhất định để đọc một cuốn sách hay, sắp xếp lại nhà cửa hoặc nơi làm việc, làm những việc bạn ít khi làm hoặc chưa làm bao giờ...blah..blah...blah...Đúng vậy, có rất nhiều cách để làm mới bản thân, chọn cho mình một cách và bạn sẽ thấy rất hay. sao nghe toipc này thấy wen wen???? Người quê lúa chúng ta nên tự mình khẳng định mình đi thôi, đừng vì nghĩ quê ta thiệt thòi mà bi quan. Dù sao thì cuộc đời vẫn đẹp hơn bạn tưởng.